[video:http://www.youtube.com/watch?v=sMeEwjQFGOU]
http://www.youtube.com/watch?v=sMeEwjQFGOU
Những ai yêu thích hình ảnh người hùng Clark Kent, từng xem
<em>"Smallville"</em> chiếu trên đài truyền hình The WB Television
Network (2001-2006) và The CW Television Network (2006-2011), từng xem
film series <em>"Superman,"</em> đều biết <em>"Man Of Steel"</em> do
hãng phim Warner Bros. Pictures phát hành, Zack Snyder đạo diễn,
David S.Goyer viết kịch bản dựa trên truyện tranh
<em>"Superman"</em> của DC Comics. Ngoài nhân vật chính do Henry
Cavill đảm nhận, còn có sự góp mặt của các tài tử Amy
Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne,
Russell Crowe, Antje Traue…Tổngchi phí của <em>"Man Of Steel"</em> là
$225 triệu mỹ kim, sau gần hai tuần trình chiếu tại Hoa Kỳ và
trên thế giới đã thu về hơn $214 triệu, hiện đang đứng
đầu bảng tại các rạp ciné. Điều này khẳng định cho đến
nay siêu nhân vẫn là biểu tượng ăn khách.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/1000154_397139060406985_1654139166_n.jpg"
width="600" />
<em><center>Dylan Sprayberry đóng vai Clark lúc 13 tuổi</center></em>
Người đàn ông thép Clarl Kent từ đâu đến không ai biết,
chỉ biết một điều: Clark Kent là con nuôi của ông bà Martha
và Jonathan Kent (Diane Lane và Kevin Costner), sống ở thị trấn
Smallville, Kansas. Khi khôn lớn Clark thông minh, khoẻ mạnh, mọi
giác quan, mọi khả năng đều vượt xa giới hạn của người
thường. Anh luôn thắc mắc, tự hỏi về bản thân. Ông Jonathan
Kent - dưỡng phụ của Clark - từng nói: <em>"Con là người đặc
biệt. Rồi có một ngày con sẽ phải lựa chọn, phải quyết
định con muốn trở thành loại người như thế nào. Cho dẫu
chọn là người tốt hay là người xấu, con cũng sẽ thay đổi
thế giới. You're not just anyone. One day, you're going to have to make a
choice. You have to decide what kind of man you want to grow up to be.
Whoever that man is, goodc haracter or bad, it's going to change the
world."</em>
<img
src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/1044466_397140147073543_1965014880_n.jpg"
width="600" />
Lên đường đi tìm nguồn cội, Clark biết anh tên thật là
Kal-El, cư dân của hành tinh Krypton, vừa sinh ra đã được cha
mẹ đặt vào phi thuyền gửi đến hành tinh Trái Đất để
tránh sự truy sát củaTướng Zod (MichaelShannon), người đã
đảo chính tranh giành quyền lực, gây thảm họa cho lãnh địa
Krypton. Một trong số những người kiên quyết chống lại tham
vọng và sự độc ác của Zod là nhà khoa học Jor-El - cha ruột
củaClark. Cuộc đảo chính thất bại, Zod và đồng bọn bị
lưu đày trong vũ trụ, ông ta quyết đi tìm con trai của Jor-El
để trả thù. <em>"Man Of Steel - Người Đàn Ông Thép"</em> không
phải là phần tiếp theo của năm bộ phim <em>"Superman"</em>
trước đây, mà là tác phẩm điện ảnh độc lập kể lại
nguồn gốc của Clark. Phim không đi sâu vào các chi tiết như:
Làm sao phi thuyền của Clark đến được trái đất, ông bà Kent
hướng dẫn Clark tập trung vào khả năng đặc biệt của anh
như thế nào…Nhưng từng phân đoạn hồi tưởng trên màn
bạc, giúp khán giả nhận biết thời niên thiếu và giai đoạn
trưởng thành của Clark. Không gian mênh mông. Hình ảnh siêu
nhân trầm tư cô đơn giữa đêm về sáng. Một mình Clark thinh
lặng đi tìm nguồn cội quê hương, tự lập luận, tự quyết
định, tự chọn trách nhiệm cho bản thân.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/992773_397138843740340_1911777472_n.jpg"
width="600" />
Ai cũng biết Zack Snyder, Christopher Nolan, và David S. Goyer là
những bậc thầy của thể loại phim giả tưởng, siêu anh hùng.
Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi <em>"Man Of Steel"</em>
dài một trăm bốn mươi ba phút, được dàn dựng bằng kỹ
xảo công phu, tạo thành những thước phim kỳ vĩ siêu thực.
Diễn xuất của Henry Cavill chưa thật tuyệt hảo,nhưng khuôn
mặt và thân hình như bức tượng điêu khắc của anh hoàn toàn
phù hợp với hình ảnh siêu nhân. Gam màu trong phim nhiều mảng
tối hơn góc sáng; khung cảnh hành tinh Kryptonsụp đổ; những
tòa nhà chọc trời của thành phố New York trở thành đống
đổ nát; Clark Kent trong y phục siêu nhân có ký hiệu chữ S
ngược đặc biệt, quàng khăn choàng màu đỏ, bay vào vũ trụ;
tất cả những hình ảnh này vừa nói lên sự tàn phá khốc
liệt của chiến tranh, vừa thể hiện bản lãnh phi phàm cứu
khốn phò nguy của siêu anh hùng Clark Kent.
<img
src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/19912_397140667073491_1568110745_n.jpg"
width="600" />
Trả lời phỏng vấn sau khi quay <em>"Man Of Steel,"</em> tài tử
Henry Cavill cho biết: Để không làm hỏng hình ảnh đã trở
thành biểu tượng của siêu nhân, anh phải trải qua những ngày
giờ huấn luyện nghiêm ngặt, gian khổ. <em>"Người Đàn Ông
Thép"</em> là phiên bản hiện đại, dư đầy triết lý nói về
sự hiện hữu của một người, và sứ mạng mà người đó có
trách nhiệm gánh vác. Muốn biết rõ thân phận, Clark Kent đi
tìm nơi chôn nhau cắt rốn. Anh chọn sứ mạng trừ gian diệt
bạo khi chiến đấu chống lại Tướng Zod và Faora - hai nhân
vật phản diện tượng trưng cho tham vọng của những kẻ độc
tài, độc đoán, độc ác. Đây là lý tưởng của Clark Kent, và
cũng là thông điệp của <em>"Man Of Steel."</em>
<img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/1044229_397140580406833_1997709693_n.jpg"
width="600" />
Thế giới hiện nay có quá nhiều biến động. Syria đẫm máu
vì nội chiến. Ai Cập, Tunisia, Libya vẫn bất ổn. Dân chúng
Thổ Nhĩ Kỳ đã đang chịu sự đàn áp khốc liệt của lực
lượng an ninh. Hàng triệu cư dân Brazil xuống đường biểu
tình. Mới vừa qua hết sáu tháng đầu năm 2013, có đến 46
người viết blog và các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam bị
kết án và bị bỏ tù. Phải chăng cõi người ta thật sự cần
một siêu anh hùng Clark Kent từ hành tinh khác xuất hiện, để
đổi đời.
<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>
5:15pm Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2013
<img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/1264_397140477073510_1163221817_n.jpg"
width="600" />
<img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/998184_397151047072453_1811569845_n.jpg"
width="600" />
<img
src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1045106_397138737073684_998985688_n.jpg"
width="600" />
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130630/hoang-nhat-phuong-man-of-steel-nguoi-dan-ong-thep),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét