Những người tù vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân

<div class="boxright300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/current-situation-of-jailed-gm-04302013115318.html/image-305.jpg/image"
/><div class="textholder">Bức tranh chân dung Đỗ Thị Minh Hạnh và
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng của Họa sĩ Trần Lân. Courtesy Họa sĩ
Trần Lân</div></div>

Tại Việt Nam hiện có một số người do đấu tranh cho quyền
lợi của giới công nhân đang bị giam tù. Ba người đấu tranh
cho quyền lợi công nhân bị bắt và đưa ra tòa xét xử với
án tù nặng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đoàn Huy
Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù giam.

Những bản án được tuyên tại phiên xử sơ thẩm diễn ra
hồi ngày 26 tháng 10 năm 2010. Họ bị bắt hồi tháng 2 trong năm
đó sau khi tham gia cuộc đình công của cả chục ngàn công nhân
hãng giày Mỹ Phong ở Trà Vinh, cũng như rải truyền đơn tại
Đồng Nai và một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh với lời
kêu gọi Ngàn năm Thăng Long.

Tòa kết án họ về tội 'phá rối an ninh trật tự nhằm
chống lại chính quyền nhân dân' theo điều 89 Bộ Luật Hình
sự Việt Nam. Tại phiên xử sơ thẩm họ không có được luật
sư biện hộ.

Tòa phúc thẩm vào ngày 21 tháng giêng năm 2011 cũng đã y án
đối với những phán quyết mà tòa tại Trà Vinh đã tuyên cho
ba người.
Kêu oan

Ngay trong ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, thân nhân của ba
người bị kết án công khai lên tiếng cho rằng người thân
của họ không làm gì có tội. Trong thư ngỏ gửi cho các nguyên
thủ những quốc gia dân chủ, tiến bộ trên thế giới, các
tổ chức nhân quyền và các nghiệp đoàn trên thế giới, đại
diện của ba người bị đưa ra tòa là ông Đỗ Tỵ, cha của
Đỗ thị Minh Hạnh, ông Nguyễn Kim Hoàng, cha của Nguyễn Hoàng
Quốc Hùng, và cô Chiêm thị Tường Mạnh, vợ của Đoàn Huy
Chương, nêu rõ quan điểm rằng thân nhân của họ là những
người yêu nước, giàu lòng nhân ái. Họ đã thể hiện qua
việc làm giúp đỡ cho người nghèo, người dân bị mất đất,
và công nhân bị bóc lột.

Bản thân của ba người bị bắt đưa ra tòa trong phiên xử sơ
thẩm đã không có luật sư và họ phải tự bào chữa cho họ,
thế nhưng tại tòa những người thân tham dự cho hay Hội
đồng xét xử đã không cho phép họ phát biểu gì nhiều.

Sau khi có kháng cáo và sắp đến ngày xử phúc thẩm, thân nhân
cho biết cả ba bị trại giam ở Trà Vinh ngăn cản việc mời
luật sư cho họ. Trong đơn khiếu nại đề ngày 18 tháng 1 năm
2011, đại diện của cả ba người cho biết cán bộ trại giam
gợi ý nếu không kháng án thì sẽ được giảm thời gian thụ
án theo bản án sơ thẩm; sau đó dù bản thân ba người có
viết đơn kháng cáo nhưng việc mời luật sư vẫn bị cản
trở.

Vào ngày 30 tháng tư năm 2013 ông Nguyễn Kim Hoàng, thân phụ
của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cho biết, sau khi tòa phúc thẩm
tuyên y án đối với ba người theo như bản án mà tòa sơ thẩm
đã tuyên, bản thân ông đã có khiếu nại lên đến Viện
Kiểm sát Nhân dân Tối cao và cơ quan này cũng trả lời y án
không thay đổi:

Có làm đơn khiếu nại nhưng Viện Kiểm sát tại Hà Nội nói
trường hợp 'chống Nhà Nước' như thế không có giảm án.
Họ gửi cho tôi văn bản nói như vậy.

<h2>Trở thành tù chính trị</h2>

<div class="boxright300"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/current-situation-of-jailed-gm-04302013115318.html/gov-250.jpg/image"
/><div class="textholder">Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng tại TAND TP Hồ
Chí Minh hôm 18-3-2011</div></div>

Sau khi bị tuyên án tù ở tòa án Trà Vinh, cả ba người phải
thụ án tại trại giam tỉnh Trà Vinh, sau chuyển đi một số
nơi và nay hai anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương
hiện ở trại giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Hoàng cho biết tình hình của người con hiện
đang ở đó, ông cho biết:

"Thực tình mà nói sau này 'dễ dãi' rồi ,thăm cũng thoải
mái thôi. Đồ ăn, đồ uống gửi vào cũng thoải mái rồi chứ
không khó khăn như ở Trà Vinh, hồi đó bị dịch cúm nên khổ
lắm. Nay mua đồ gì gửi vào cũng được, đồ chín đều
được, trừ đồ sống thôi.

Gặp chỉ gặp 40 phút, làm ăn thế nào thôi, chứ không nói
chuyện gì khác. Hùng bị giam chung với Thức, anh Cường. Tất
cả đều là tù chính trị."

Cô Chiêm thị Tường Mạnh, hiện phải lên Sài Gòn để tiếp
tục làm công nhân kiếm sống nhằm có thể gửi tiền về quê
phụ cha mẹ nuôi hai con nhỏ của cô và anh Đoàn Huy Chương,
cũng cho biết thông tin mới nhất về anh này trong tù sau chuyến
đi thăm mới nhất:

"Tháng rồi đi thăm. Trong tháng tùy ngày tôi đi thăm. Nay ở
trại này dễ dàng hơn. Trước đây từ Tiền Giang, chuyển đi
về Bình Thuận, nay về Xuân Lộc. Tôi đi thăm chỉ động viên
thôi, chứ không hỏi được gì vì công an ngồi bên cạnh. Anh
ở trong đó cũng lo vì vợ ở ngoài một mình lo cho con.

Một thông tin đáng buồn cho anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là khi
anh đang bị giam tù thì mẹ anh qua đời, tuy nhiên gia đình
không dám thông tin vì sợ anh quá buồn phiền. Mẹ nó mất cả
hơn năm mấy rồi mà vẫn giấu, nó hỏi thì nói má vẫn
mạnh."

Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ thị Minh Hạnh là một đôi yêu
nhau. Đoàn Huy Chương từng là một người hoạt động trong tổ
chức có tên Hiệp hội Đoàn Kết Công Nông dưới tên gọi
khác là Nguyễn Tấn Hoành. Vì tham gia hiệp hội này, anh và
người cha là Đoàn Văn Diên bị bắt và bỏ tù. Ra tù vào năm
2008, nhưng sau đó anh Đoàn Huy Chương tiếp tục tham gia đấu
tranh cho quyền lợi người công nhân tại Việt Nam và bị bắt
rồi bị tù như vừa nêu.

Hồi tháng 10 năm 2011, khi bàn về dự thảo Luật Lao động sửa
đổi, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội lúc đó là ông
Phan Trung Lý nêu vấn đề tại sao hơn 5000 cuộc đình công trong
khoản thời gian từ khi Luật Lao động năm 1995 có hiệu lực
thi thành cho đến hết năm ngoái đều là những cuộc đình
công bất hợp pháp không do công đoàn lãnh đạo. Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận là mức lương mà các doanh
nghiệp trả cho công nhân chỉ đáp ứng được từ 60 đến 70%
nhu cầu tối thiểu.

Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người công
nhân tiếp tục phải lên tiếng đòi hỏi quyền lợi bằng cách
tiến hành đình công. Thế nhưng bế tắc vẫn còn bởi luật
không cho phép người lao động tiến hành đình công mà không
thông qua công đoàn. Người lao động không tin đại diện công
đoàn do chính công ty cử ra mà không do họ bầu lên; trong khi
đó công đoàn độc lập vẫn là một điều cấm kỵ tại
Việt Nam cho đến lúc này.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130501/nhung-nguoi-tu-vi-dau-tranh-cho-quyen-loi-cong-nhan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét