Trương Duy Nhất - Cuối...

<div class="boxleft300"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5145UAjQzBUcBJ4IUVVsG8iLbHFUgDKIuppsYSAdh9qO410kByzNhnuowgMEosEvDEbdJbEPCOwFSniKQ-POo_bvA2t44y1BZ8esmsHek3aUlCf-Ew9Mw3hmBg5v_PnaYnkzU7aV-06Y/?imgmax=800"
/></div>Vài dòng lan man ngày cuối năm. Coi như những ghi chép
cuối sau một năm đầy sự thể.

Sáng. Kéo cửa ra đã thấy gạo, cốm và tro đồ mã rải bay
đầy ngõ. Không hiểu sao quan càng to càng cúng dữ. Trông họ
cúi rạp lạy quì trước nghi ngút nhang đèn đêm cuối năm mà
thấy hãi.

Có lẽ mỗi nhà mình là giản đơn, không bày mâm bàn áo mã
xanh đỏ tím vàng thế. Dường như một trong những tiêu chí
đầu của chuẩn tư duy Cộng sản là đả mê tín, cấm cúng
quẻ hàng mã dị đoan (trong 19 điều cấm đảng viên cũng có
khoản này).

Nếu vậy thì hóa ra tôi Cộng sản hơn những người Cộng
sản.

<center>* * *</center>

Ngày cuối năm. Hai bố con cà phê phơi nắng sớm. Ngay hè phố,
mặc cho nắng rọi như rửa người. Trước mặt là phố hoa.
Một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng đến lạ.

Tết này nắng đẹp, không u ám như mọi năm.

Tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ ở báo Công an. Anh khoe
thằng con lớn vừa ra trường đã xin được việc làm. "Nó
phấn đấu lắm, vào đảng trước khi vào đại học".

Anh nói mà mắt sáng lên như chiều hãnh diện lắm.

Nghe phát hoảng. Cố nín để không phải buông một câu trách
vừa thoáng ập đến trong đầu "sao bố mẹ lại để cho con
cái hư hỏng sớm thế?"

<center>* * *</center>

Con đường hoa 17 tỷ trườn theo bờ sông. Dân tình vào chợ
thì ít, tràn ra xem hoa chụp ảnh thì nhiều. Khó khăn túng bấn
lại đâm hay. Dắt díu nhau dạo phố xem hoa nhiều hơn xếp hàng
trước quầy thịt.

Chẳng hiểu sao cảnh sát nhiều đến thế, đứng đầy các ngã
phố. Giữa phố hoa mà vài bước lại gặp một cậu cảnh sát
cơ động với súng, còng, áo giáp chống đạn lố nhố. Đà
Nẵng đâu phải như Sài Gòn, Hà Nội mà tung cảnh sát ngập
tràn phố hoa vậy?

Con gái lia máy chụp hoa mà thỉnh thoảng cứ phải nhăn mặt
lựa góc tránh. Những chiếc áo giáp và mũ sắt cơ động lố
nhố vô tình làm hỏng những góc hình đẹp về phố hoa ngày
Tết.

<center>* * *</center>

Chiếc Toyota Land Cruiser biển xanh 80 vèo trước mặt khiến giật
bắn mình. Đi đâu mà như ăn cướp thế nhỉ? Chẳng phải quan
đảng hay chính phủ gì, một thằng doanh nghiệp đại gia "cá
mập đất" đang tìm cách chen chân vào chính trường. Doanh
nghiệp, nhưng xe gắn biển 80 chính phủ từ mấy năm nay.

Hình như là đang chạy sô đi quà Tết các quan. Nghe đồn sắp
tới lão ra Hà Nội, thủ tục ghế ghiếc xong cả rồi.

<center>* * *</center>

Bật ti vi, thấy Chủ tịch nước đi thăm... nhà thơ Hữu
Thỉnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó Chủ
tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn chúc Tết đại
diện các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (tức
là tự chúc thăm những người trong nhà). Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng về chúc Tết ở quê (Kiên Giang). Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng gặp gỡ, chúc Tết các vị lãnh đạo và cựu lãnh
đạp cấp cao đảng- nhà nước...

Cứ ước, giá như có một ông, không được hạng tứ trụ thì
ít ra cũng cỡ Bí thư, Chủ tịch Hà Nội, hay Bộ trưởng, trung
ương ủy viên hoặc đại biểu Quốc hội chi đó bước chân ra
phố, thăm chúc mấy nhóm dân khiếu kiện đất đai vật vưỡng
vườn hoa Mai Xuân Thưởng, hoặc về thăm hỏi xem dân Dương
Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Tiên Lãng, Kim Sơn- Đông Triều...
những điểm nóng đất đai ồn ào tai tiếng trong năm qua dân
tình ăn Tết thế nào, chuẩn bị ra sao?

Thôi thì bao điểm nóng đất đai đến máu đổ ấy chưa thể
gỡ nổi. Ngày Tết tạm gác lại tính sau. Một bước đến
với dân, những người dân oan ức kêu gào đấu tranh mất
đất bằng một cặp bánh chưng, một câu chào hỏi thôi- sao
vẫn không thể? Chỉ cần một bước chân thôi, đảng sẽ gần
dân hơn, chính phủ sẽ bớt hình thức hô hào sáo rỗng hơn.

Được- mất lòng dân nhiều khi chỉ bởi những động thái
giản đơn vậy. Nhưng không ai làm được.

<center>* * *</center>

Ngày cuối năm. Cứ tưởng chỉ dạo phố ngắm hoa chơi, không
dè lại thần người ra rồi nhíu mày nhăn mặt mở máy gõ
những dòng này.

Chỉ vài tiếng nữa tiễn biệt con rồng, đón chào chú rắn.
Năm rồng nhưng rồng lộn đi đâu không biết, chỉ nghe nhắc
đến bầy sâu. Chẳng biết rắn sẽ đem tới điềm lành hay
ác? Chỉ mong sao nếu ác thì hãy ác với bầy sâu, cho tiệt
bọn sâu X, Y, Z kia đi, chứ đừng chĩa nọc độc về phía nhân
dân.

TDN, 29 tháng Chạp Nhâm Thìn

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130210/truong-duy-nhat-cuoi), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét