Trần Đức Việt - Dương Nội thắp lửa niềm tin

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Chúng tôi đã phải cân nhắc
rất kỹ khi đăng tải các bài viết về cuộc chiến giữ đất
của bà con Dương Nội nói riêng và dân oan trên cả nước nói
chung.

Chủ trương của Dân Luận là không đăng các bài viết mang
tính kích động bạo lực, không khuyến khích sự đối đầu
bằng bạo lực giữa nhân dân và chính quyền. Nhưng đồng
thời chúng tôi vẫn muốn bảo vệ tiếng nói của những
người thấp cổ bé họng, và muốn lên tiếng cảnh tỉnh toàn
xã hội rằng những xung đột giữa chính quyền và người dân
đã lên tới đỉnh điểm, nếu không có những biện pháp giải
tỏa thì sự đối đầu bạo lực là không thể tránh khỏi.

Không ai trong chúng ta được lợi điều gì khi dân tộc này,
Tổ Quốc này một lần nữa chìm vào bạo lực và đau thương.
</blockquote>

<h2>Tường thuật lại cuộc chiến đấu của nhân dân Dương
Nội chống cướp đất</h2>

9h30 ngày 31/1/2013, chính quyền phường Dương Nội tập trung
khoảng 200 tên cướp thuộc lực lượng công an, dân phòng,
đầu gấu các loại tiến hành cướp đất của bà con nông dân
trong phường. Nhưng nông dân Dương Nội không bất ngờ, ngay
từ ngày 11/1, khi được tin chính quyền chuẩn bị cướp đất
dưới nhãn hiệu "cưỡng chế" bà con đã ra đồng dựng lều
canh đất. Nhiều khẩu hiệu được đưa lên: Thà chết không
chịu mất đất, Từ đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy tất
cả, Học tập Đoàn Văn Vươn... Khi bọn cướp tấn công, bà
con tập trung người ra sức giành giữ đất. Nhiều đống lửa
đốt lên, tỏa khói mù mịt. Nhiều người lấy nồi, mâm,
chảo gõ vang động, thực sự là cảnh ai có gì dùng nấy,
quyết tâm giữ đất. Sau khoảng một giờ giành giật, bọn
cướp đã phải rut lui.

Lúc chúng tôi đến thăm bà con thì cuộc chiến đấu đã kết
thúc từ lâu. Tuy nhiên, bà con vẫn không rời trận địa. Bà
con cho biết: Dân Dương Nội có trên 1000 người liên quan đến
đất đang bị đe dọa cướp. Bà con luôn để mấy chục
người trực ngoài đồng, nếu thấy bọn cướp kéo đến thì
sẽ gõ mâm, nồi báo động, đồng thời gọi điện thoại di
động để lực lượng từ trong làng sẽ ra ứng chiến. Sau
trận chiến, bà con lại chất các chất dễ cháy thành từng
đống lớn. Các gia đình cựu chiến binh nói: Để bọn cướp
hoành hành như thế này thì thật là điểu sỉ nhục của cựu
chiến binh. Vì vậy, một số cựu chiến binh đã tư vấn cho bà
con tạo dựng "trận địa chống cướp đất". Cánh đồng
được "tổ chức' lại, các bẫy được "cài đặt" cẩn thận.
Tên cướp nào liều lĩnh xông vào vùng đất cấm sẽ lãnh hậu
quả, nhẹ thì bị tiện đứt hai chân, nặng thì về với "cụ
tổ nhà nó". Phương pháp chống trộm lúa, màu ở các tỉnh xa
được chính những người sáng tạo ra nó phổ biến cho dân
Dương Nội. Bà con nói "chúng đang đe dọa mang xe vòi rồng
đến hỗ trợ cướp đất nên chúng tôi đang phải nhờ tư
vấn phương án chống xe vòi rồng". Nhiều nhóm người yêu
nước, bảo vệ dân từ các tỉnh đã đến chia sẻ với nhân
dân Dương Nội. Thoạt đầu, bà con chỉ muốn "dọa" bọn đầu
gấu mặc quần áo "lực lượng cưỡng chế". Nhưng trong cuộc
họp bàn nhiều người nêu rằng kinh nghiệm Văn Giang cho thấy
chị "dọa" không thôi thì không đủ. Cần phải tiến lên thêm
một bước nữa. Trong cuộc chiến bảo vệ đất người dân
đã đổ hắt xăng vào ba tên giặc cướp hung hãn. Do dân và
bọn cướp đất đứng xen kẽ nhau nên không thể bật diêm ném
vào ba tên đó, tuy nhiên, cả ba tên đều khiếp đảm tháo
chạy. Trong lúc trận chiến ở cánh đồng đang diễn ra ác
liệt thì một số tên cướp đầy đủ vũ trang kéo đến
cướp đất của gia đình ông Trần Văn Miên. Ông đã cùng vợ
và con gái ra đấu tranh giữ đất. Những người đang chiến
đấu ở cánh đồng gọi điện về cho ông Miên, xin lỗi vì
không thể rời chiến trường về chi viện được, động viên
ông và gia đình kiên cường chống cướp. Những người trong
gai đình ông đoàn kết một lòng, dùng gói cát trộn ớt bột
đánh trả bọn cướp. Một số tên bị ném cát vào mặt, không
mở nổi mắt vội chạy vào các nhà dân xin nước rửa măt.
Nhưng các nhà dân đều đóng cửa không cho chúng vào, kết quả
bọn cướp ở nơi này cũng phải bỏ cuộc.

Trò chuyện với những người dân Dương Nội chúng tôi rất
cảm phục tinh thần chiến đấu của bà con. Sắp tới bà con
sẽ có vài phương án mới để đón bọn cướp. Những người
có tri thức quân sự từ nhiều nơi trong nước đang đến
Dương Nội, góp công góp sức, góp tri thức giúp bà con bảo
vệ đất, bảo vệ cuộc sống bình yên dưới mỗi mái nhà.
Đốm lửa Dương Nội bắt đầu cháy, ngày càng tỏa ánh sáng
kỳ vĩ của lòng dân. Bọn cướp ngày sẽ bị ngọn lửa lòng
dân thiêu cháy, lòng dân rất nhân từ song sẽ không dung tha cho
bọn cướp đã và đang gây muôn vàn tội ác với nhân dân.
Những tên cướp hãy nghe dân nói: Buông dao đồ tể xuống là
thành Phật. Biển cả mênh mông nhưng quay đầu là thấy bến.
Hãy biết dừng lại đúng lúc, đừng để đốm lửa bùng lên
có thể thiêu cháy tất cả. Chỉ cần biết đối thoại, làm
đúng quy định của pháp luật là mọi việc sẽ trở lại bình
thường, nhân dân luôn rộng lòng đối với những người biết
hối cải, sửa chữa sai lầm. Nếu ngoan cố dùng bạo lực thì
kẻ gieo gió sẽ gặt bão, như nhà thơ Tố Hữu từng nói: Trời
chớp giật tất đến ngày sét đánh.

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/06/thanh-tra-chinh-phu-ket-luan-vu-thu-hoi-dat-o-duong-noi/">Thanh
tra Chính phủ kết luận vụ thu hồi đất ở Dương
Nội</a></li>
<li><a
href="http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=1&ID=323">Nóng
bỏng chuyện đất đai ở xã Dương Nội, Hà Tây</a></li>
<li><a
href="http://danluan.org/tin-tuc/20130131/cau-nhat-tan-danh-an-kien-bac-chi-la-mot-phan-cua-chuyen-an-chinh-tri-bao-ve-che-do">Cầu
Nhật Tân - Dân Dương Nội kiên cường bẻ gãy đợt phản công
mới</a></li>
</ul></div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130204/duong-noi-thap-lua-niem-tin), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét