Nếu bạn thấy bây giờ mà chuẩn bị cho một thay đổi thì
còn quá sớm thì hẳn bạn là người bi quan và thụ động.
Thành công thì lại không đến với người như thế. Làm bất
cứ điều gì bạn cũng cần phải có niềm tin thì mới thành
công được. Niềm tin cho mình nhiệt huyết, nó khiến mình nổ
lực hơn, có nhiều sức chịu đựng hơn.
Thay đổi ở đây muốn nói là thay đổi đời sống của bạn.
Thay đổi xã hội. Thay đổi bước đi của đất nước. Vâng,
nghe lớn lao lắm, nhưng thực tế nó lại bắt đầu từ một
việc rất nhỏ.
Điều rất nhỏ đó là gì? Bạn chỉ cần ủng hộ những
người khởi xướng, những trí thức muốn thay đổi xã hội,
bước đi của đất nước để cuộc sống bạn có thể được
thay đổi tốt hơn. Bạn chưa cần phải tham gia làm điều gì
hết. Những nhóm của các trí thức như là Bauxite Việt Nam, Câu
lạc bộ nhà bác tự do, PT Con đường Việt Nam, các trang báo
như Dân làm báo, Dân Luận, Nữ Vương Công Lý,Trương Duy
Nhất,... cho đến những cá nhân như Nhạc Sĩ Tô Hải, Người
Buôn Gió, Mẹ Nấm v.v... hãy ủng hộ họ để họ có thể làm
được nhiều việc hơn vì thật sự họ là những người rất
cần thiết cho một thay đổi, bởi vì họ là những người dám
dấn thân. Hơn hẳn chúng ta!
Đừng đợi đến khi nồi cơm của bạn bị... hề hấn gì thì
mới... "la làng" và hành động. Hãy thấy trước mắt rằng
hiện tại những ngư dân miền Trung nước ta đã mất cái
quyền được đánh cá ở Biển Đông, nồi cơm của đồng bào
mình đang bị đe dọa. Đừng nghĩ rằng chẳng bao giờ đến
phiên bạn, đất nước chúng ta đang suy thoái mọi mặt, đây
là cơ hội của những kẻ mạnh để thu tóm và cai trị. Có
thể chẳng bằng chiến tranh mà bằng những phương pháp hiện
đại khiến chúng ta lệ thuộc!!! Biển Đông đã bị chiếm
chẳng bằng chiến tranh mà chỉ cần bằng sự đóng quân, "khoe"
vũ trang, diễn tập và bắt lẫn giết ngư dân Việt! Đừng
đợi đến lúc chính chúng ta phải lưu vong!
Điều chuẩn bị ở đây là hãy biết nhìn ra nguy cơ chính
mình. Hãy ủng hộ những nhóm, những người đã, và đang dấn
thân. Nếu bạn chưa thể làm gì... vẫn có thể viết cho họ
một tin nhắn rằng bạn quan tâm và ủng hộ những gì họ đang
làm. Bạn cho thêm họ niềm tin và nghị lực. Cũng chính là làm
cuộc sống bạn ít cơ hội bị đe dọa hơn.
Tôi tin rằng Việt Nam sẽ còn xuất hiện rất nhiều người có
tâm và có tài. Cái câu "dũng sĩ như hải mưu thần như lâm"
trong sấm Trạng Trình sẽ không thể sai. Tất nhiên là như
thế, bởi vì một đất nước đã suy như thế này muốn chấn
hưng và làm tốt lại hẳn phải cần rất nhiều nhân tài hiền
sĩ. Và đang có dấu hiệu như thế. Chỉ cần chúng ta ủng hộ
hơn thì những người như thế sẽ xuất hiện nhiều thêm thôi.
Tôi thật sự rất ủng hộ các nhóm nói trên và rất... thương
họ. Xin cảm ơn những nhóm và cá nhân đã biểu hiện lòng yêu
nước, muốn bảo vệ từng tấc đất Tây Nguyên, Biển Đông,
bảo vệ quyền con người của dân Việt để đất Việt còn
nguyên vẹn... và bởi vì tôi muốn Việt Nam được thay đổi
tốt hơn.
<em>Theo Nhiblog</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130225/nhi-muon-thay-doi), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét