Innova - Bài hát yêu thích 2012, chỉ thế thôi sao?

Tối hôm qua 06/01/2013 đã khép lại chương trình truyền hình
"Bài hát yêu thích 2012 trên VTV. Giải thưởng đã trao, kiện
thưa đã xong, nhưng vẫn còn đọng lại điều gì đó về nền
văn nghệ giải trí trong nước hơi khó nuốt.

Trước hết, phải công nhận rằng, mục tiêu của chương trình
đề ra, về căn bản đã thực hiện được. Đó là:

<blockquote>Chương trình "Bài hát yêu thích" được xây dựng
với mục đích tìm ra bài hát nào được ca sĩ thể hiện thành
công và đang được khán giả yêu thích nhất tại một thời
điểm nhất định, từ đó tạo ra Bảng xếp hạng bài hát
được yêu thích hàng Tuần và hàng Tháng. <strong>Vai trò của
khán giả là thể hiện cảm nhận của mình (thích hay không
thích) đối với bài hát được ca sĩ biểu diễn trong chương
trình.</strong></blockquote>

<center><img
src="http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/01/07/4-jpgto-jpg-1357514585_500x0.jpg"
/></center>
<center><em>Khán giả bỏ ra về trong phần trao giải</em></center>

Ít nhất, một nửa mục đích của chương trình đã thành công
nhờ sự thể hiện thành thật của khán giả : bỏ ra về. Còn
việc tìm ra bài hát yêu thích nhất thì lại là một vấn đề
khác.

Thứ hai, phải công nhận rằng thời gian gần đây VTV đã xé
rào ngoạn mục khi lập ra các fanpage trên Facebook đối với
mỗi chương trình của mình. Cần nhắc lại rằng điều này
thật sự ý nghĩa trong hoàn cảnh Facebook đã bị cấm và gây
khó khăn truy cập một cách không chính thức tại Việt Nam.

Dù phương tiện là gì chăng nữa, thì trong truyền thông quan
trọng nhất vẫn là con người. Rất tiếc có vẻ như điều
này không được xem xét kỹ tại VTV. Cụ thể là sự chửi
bới ì xèo của Admin fanpage đối với ca sĩ lẫn fan hâm mộ,
điều chưa từng xảy ra ở các chương trình khác.

<center><img
src="http://media.tinmoi.vn//2013/01/06/46_25_1357467897_93_bai-hat-yeu-thich-2_copy.JPG"
/></center>
<center>"9.000 view từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư, mỗi
ngày hơn 3.000 view, nhiều hơn bất cứ bài hát nào, chẳng có
gì bất thường cả. <em>Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Thắc mắc lung tung! Người ta đã chứng minh và giải thích cho
rõ ràng lại còn già mồm. Các bạn đúng là không biết
ngượng! Ca sĩ, nhạc sĩ cũng quá là ham hố! Chả trách gì fan
cũng thế. Chán cho các bạn".</em></center>

Thứ ba, kém quan trọng hơn, nhưng đáng bàn, đó là tác phẩm
đoạt giải. Không biết nên buồn hay vui khi một ca khúc viết
từ năm 1956 lại đoạt giải bài hát hay nhất vào năm 2012.
Điều đó, theo BTC, nói lên sự trường tồn của một số ca
khúc với thời gian, nhưng mặt khác cũng có thể diễn giải
bằng sự nghèo nàn của nền âm nhạc trong nước. Chẳng lẽ
những bài hát mới không đủ sức quyến rũ khán giả bằng
một bài hát xưa cũ?

Công bằng mà nói, tác phẩm của nhạc sĩ Doãn Nho chỉ phù
hợp với thị hiếu những người sinh ra và lớn lên ở miền
Bắc, đặc biệt Tây Bắc. Còn đối với các miền khác thì
hoàn toàn xa lạ, và thậm chí có thể gán mác nhạc "lên
đồng". Việc lùm xùm quanh vụ trao giải nhất cho bài hát này,
gắn liền với sự đánh rớt các bản nhạc "thị trường"
khác, liệu có phải là chủ trương định hướng âm nhạc của
VTV thì không ai biết được. Nhưng khán giả trong nước đang
ngày càng chán ngán với một thực trạng âm nhạc mà ở tầng
trên thì toàn tôn thờ "nhạc cúng" và tầng dưới thì lộng
hành nhạc nhố nhăng. Trong bối cảnh đó, ban giám khảo của
VTV thật sự thất bại khi không thể hiện được vai trò nâng
đỡ, dẫn dắt của mình đối với thị trường âm nhạc.

Những hàng ghế bỏ trống, những lời bình luận không đẹp
và sự đăng quang của một ca khúc 56 tuổi là kết luận đẹp
nhất đối với chương trình này. Hy vọng VTV sẽ rút ra bài
học về truyền thông và suy nghĩ lại về tính định hướng
trong các chương trình của mình.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130107/innova-bai-hat-yeu-thich-2012-chi-the-thoi-sao),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét