Hoàng Nhất Phương - Les Misérables – Những Người Khốn Khổ - điểm phim

<center>[video:http://www.youtube.com/watch?v=YmvHzCLP6ug]
http://www.youtube.com/watch?v=YmvHzCLP6ug</center>


Chỉ vì một miếng bánh mì mang về cho gia đình sắp chết vì
đói, Jean Valjean (Hugh Jackman) bị kết án. Sau 19 năm tù Jean
Valjean được tạm tha, con số tù 24601 vẫn theo ông như bóng
với hình. Giấy thông hành màu vàng, bằng chứng cho biết
người mang nó từng là phạm nhân, khiến ông bị các lữ quán
xua đuổi. Jean Valjean suýt phải ngủ ngoài đường, nếu ông
không được đức giám mục Myriel (Colm Wilkinson) cho một chỗ
trú thân. Nhưng ông "trả ơn" bằng cách ăn cắp những vật
dụng bằng bạc của đức giám mục, bỏ trốn, và bị bắt.
Đức cha Myriel nhân từ đã cứu Jean Valjean, khi nói với cảnh
sát rằng chính ngài tặng tất cả cho Jean Valjean. Tâm hồn
thánh thiện của vị tu sĩ già đã cảm hóa sự thù nghịch ứ
đầy trong lòng Jean Valjean. Ông cam kết với đức cha Myriel sẽ
làm người lương thiện, sẽ giúp đỡ bất cứ ai cùng khốn.
Sáu năm trôi qua, Jean Valjean trở thành người giàu có, là chủ
một xưởng dệt và là thị trưởng của thành phố
Montreuil-sur-Mer. Ông sử dụng tên họ giả Madeleine để tránh
sự truy nã của thanh tra Javert (Russell Crowe). Nhưng đành để
lộ danh tính, khi một người bị lầm là Jean Valjean phải ra
hầu tòa. Đúng lúc này, ông gặp Fantine (Anne Hathaway), nữ công
nhân trong xưởng dệt của ông sắp chết. Cô gái đáng thương
khi bị sa thải đã phải bán tóc, bán răng, làm gái điếm để
có tiền nuôi con gái Cosette (Isbelle Allen) ở trọ trong nhà vợ
chồng Thénardiers độc ác (Sacha Baron Cohen và Helena Bonham Carter).
Jean Valjean đau đớn, hứa thay cô chăm sóc Cosette. Ông trả
tiền cho gia đình Thénardiers, vội vã đưa cô bé chạy trốn
lên Paris. Một lần nữa Jean Valjean phải đối diện với những
bi kịch, khi mang số phận người tù.


<center><div class="boxright00"><img
src="https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/s720x720/59900_309892789131613_1335170540_n.jpg"
/><div class="textholder"></div></div></center>

Suốt 150 năm qua, đại văn hào Victor Hugo luôn khiến nhân loại
phải khóc, khi cảm nghiệm từng bước đường cùng của những
người khốn khổ qua văn tài của ông. Số phận đau khổ của
rất nhiều người, đặc biệt là của phụ nữ, được khắc
họa rõ nét dưới ngòi bút sắc bén của Victor Hugo. Xuất bản
năm 1862, <em>"Les Misérables"</em> được đánh giá là một trong
số những tác phẩm lừng danh nhất của nền văn học thế
giới, và là một tác phẩm sử thi mang tính hiện thực tiêu
biểu của thế kỷ 19 nói chung, của nước Pháp thời bấy giờ
nói riêng.<em> "Les Misérables"</em> vừa là khúc bi ca của người
đói cơm rách áo, vừa là quyển sử thi kể lại từng biến
cố quan trọng xảy ra trong xã hội nước Pháp khoảng 20 năm
đầu của thế kỷ thứ 19, kể từ lúc Hoàng Đế Napoléon Đệ
Nhất lên ngôi, kéo dài suốt vài thập niên sau đó. "Les
Misérables" được công nhận là tấm gương, phản chiếu rất
rõ sự khủng khoảng có trong tâm hồn của những người
được sinh ra và lớn lên, giữa bối cảnh gia đình phức tạp,
giữa một xã hội đầy bất công, đầy tội ác và hình phạt.
Xung đột giữa thiện và ác, giữa bình đẳng và bất công,
giữa tình thương và thù hận, khiến người ta không thể làm
chủ bản thân, không biết phải xoay sở hay cậy nhờ ai để
thoát khỏi vòng cương tỏa của hiểm họa. Một nàng Fantine
đáng thương, bị lạm dụng, bị ruồng bỏ, đã hy sinh tất
cả để đứa con bé bỏng của cô có cơm ăn áo mặc. Một em
bé Cosette mồ côi đi lấy nước trong rừng, giữa đêm đông
bão tuyết, đan vớ cho con chủ nhà nhưng bản thân mình đi chân
đất. Một cô gái Éponine (Samantha Barks) lúc ngang ngược hung
dữ, lúc vô cùng cao thượng, dám sống chết vì tình. Một thanh
tra Javert lúc nào cũng muốn thực thi pháp luật, bất ngờ phân
vân trước tâm hồn cao thượng của kẻ cựu tù Jean Valjean,
người mà ông luôn tìm cách bắt giữ. Một Marius (Eddie
Redmayne) là sinh viên nhưng hồ đồ, thiển cận khi đánh giá
nhân cách của một con người…Tất cả những nhân vật kể
trên, phải chăng vẫn tiêu biểu cho cuộc đời của những
người có cảnh ngộ như họ, đang sống ở đâu đó trên trái
đất này?


<div class="boxright300"><img
src="https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/230790_309893405798218_718947879_n.jpg"
/><div class="textholder"></div></div>


<em>"Les Misérable"</em> của Victor Hugo đã được chuyển thể
thành hàng chục tác phẩm điện ảnh, nhạc kịch, múa ballet,
nhưng luôn thu hút khán giả, luôn nhận được những lời khen
tặng của giới phê bình điện ảnh cũng như của công chúng.
Cũng giống như vậy <em>"Les Misérable - 2012"</em> của Tom Hooper
qua diễn xuất của các tài tử Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway, Colm Wilkinson, Samantha Barks, Amanda Seyfried, Isbelle Allen,
một lần nữa làm cảm động lòng người, khi tái hiện trên
màn bạc cuộc sống đau khổ của những kẻ khốn cùng. Đặc
biệt nhất là việc các tài tử trực tiếp trình bày bài hát
của mình. Nổi bật nhất phải kể đến Ane Hathaway, trong ca
khúc <em>"I Dreamed A Dream."</em> Vừa thể hiện tâm lý nhân vật
vừa liên tục hát là một thách thức lớn đối với ê kíp
làm phim, nhưng kết quả diễn xuất của mỗi một tài tử
thật đáng ngưỡng mộ.

<em>"Les Misérables - 2012"</em> do Tom Hooper đạo diễn; hãng phim
Universal Pictures phát hành; kịch bản của William Nicholson , Alain
Boublil, Claude-Michel Schonberg, Herbert Kretzmer, dựa trên vở nhạc
kịch lừng danh <em>"Les Misérables,"</em> trình chiếu đầu tiên
tại Empire, Leicester Square, Luân Đôn ngày 05-12-2012, trình chiếu
ngày 25-12-2012 tại Hoa Kỳ, trình chiếu ngày 26-12-2012 tại
nước Úc, và sẽ trình chiếu tại Vương Quốc Anh ngày
11-01-2013… đã nhận được nhiều giải thưởng và nhiều đề
cử đặc biệt, như bốn đề cử cho Giải Quả Cầu Vàng lần
thứ 70, và là ứng cử viên sáng giá được đề cử tranh
giải Oscar lần thứ 85 ở các hạng mục âm nhạc hay nhất,
đạo diễn xuất sắc nhất, nam tài tử xuất sắc nhất dành
cho Hugh Jackman, và nữ tài tử phụ xuất sắc nhất dành cho Anne
Hathaway.


<div class="boxleft300"><img
src="https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/s720x720/408523_309893319131560_1799675824_n.jpg"
/><div class="textholder"></div></div>


Thế kỷ 19 đã qua đi. Nhân loại đang sống trong thiên niên kỷ
thứ ba, nhưng sự đói rét, sự độc ác, sự nhẫn tâm, sự
bất công, sự ngược đãi của thời Victor Hugo không hề biến
mất. Ở đâu đó trên trái đất vẫn còn những bé thơ phải
làm việc cực khổ như Cosette, vẫn còn những phụ nữ phải
bán thân vì nghèo khổ như Fantine, và vẫn còn những người
thấp cổ bé miệng bị giai cấp thống trị đàn áp. Cuộc Nổi
Dậy Ả Rập, sự công phẫn của dân chúng của giới trẻ đang
sống trong các nước độc tài độc đảng đầy bạo lực,
phải chăng không khác sự đấu tranh của xã hội mà Victor Hugo
đã minh họa trong <em>"Les Misérables."</em> Sự thờ ơ, độc ác
mà Fantine mà Cosette đã trải qua, nào khác sự nhẫn tâm của
những người qua đường ở Tân Đề Li, đã làm ngơ trước
thân thể đẫm máu của cô sinh viên Ấn Độ 23 tuổi, bị hành
hung, bị cưỡng bức và đã chết trong đau khổ ngày 26-12-2012
vừa qua! Cho dẫu bức tranh đời dâu bể, nhưng tình yêu thương
nhân loại, lòng nhân ái, sự cao thượng của đức giám mục
Myriel, đặc biệt là của người tù Jean Valjean vẫn còn đó.
Đây chính là thông điệp của niềm tin, của ước mơ, của hy
vọng mà <em>"Les Misérables"</em> của đạo diễn Tom Hooper muốn
gửi đến cõi người ta.


<strong>Hoàng Nhất Phương </strong>


9:34 am Chủ Nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130113/hoang-nhat-phuong-les-miserables-nhung-nguoi-khon-kho-diem-phim),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét