Trong suốt một giờ liền, những người hâm mộ Miến Điện
đứng vững chắc đằng sau đội tuyển quốc gia của họ với
tiếng cổ vũ và tiếng trống dồn dập bất cứ khi nào các
cầu thủ dâng lên hướng về phần sân của đối thủ Lào.
Nhưng khi cuộc chơi càng trôi đi, và mọi chuyện càng rõ ràng
rằng các cầu thủ chủ nhà chỉ muốn thủ hòa 0-0, kết quả
sẽ đưa họ đến AFF Suzuki Cup, đám đông quay lưng lại với
đội bóng của mình.
Ngoài sức tưởng tượng, họ chuyển sang hỗ trợ những
người khách đến từ nước láng giềng nhỏ bé Lào, thúc
giục họ ghi một bàn thắng để loại Miến Điện khỏi giải
đấu vòng loại và chấm dứt các cuộc phiêu lưu trên đấu
trường quốc tế.
<div class="boxright200"><img
src="http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5iC51MYz_6fWEvB6s1Qvza1Y8pJAg?docId=photo_1353558268415-1-0&size=s3"
/><div class="textholder">Đói nghèo đã làm nền bóng đá Miến
Điện trượt dài</div></div>
Điều đó không xảy ra, nhưng sau tiếng còi chung cuộc, tiếng
cổ vũ cho Lào trộn lẫn với tiếng la ó cho đội chủ nhà vang
lên khi những người hâm mộ chán nản rời khỏi sân vận
động, bất mãn bởi sự trượt dài trong suốt bốn thập kỷ
qua của bóng đá Miến Điện, đến mức thấp kỷ lục trong
bảng xếp hạng thế giới.
Sau trận đấu diễn ra trong tháng vừa rồi tại Sân Trung tâm
Đào tạo Thanh Niên Thuwanna, HLV Miến Điện Park Sung-Hwa bảo vệ
cho lối đá thực dụng của đội tuyển mình.
« Người ủng hộ muốn chúng tôi chiến thắng, nhưng họ phải
hiểu hoàn cảnh là một trận hòa là đủ để chúng tôi đạt
mục đích".
"Họ ủng hộ chúng tôi trong suốt giải đấu nhưng có lẽ
người hâm mộ rất tức giận vì chúng tôi không tấn công ở
trận đấu cuối. Chúng tôi hiểu rằng người hâm mộ muốn
chúng tôi chiến thắng nhưng chúng tôi phải chọn một kết
quả phù hợp nhất với mình. "
<div class="boxright200"><img
src="http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5jztQdRBlX5qfXHwIsGVg7vdGWC-g?docId=photo_1353558062304-1-0&size=s3"
/><div class="textholder">"Những thiên thần trắng" của Miến
Điện sẽ đấu trận mở màng với tuyển Việt Nam vào thứ
bảy, 24/11/2012</div></div>
Có vẻ như đây là một lời giải thích hợp lý từ Park,
người sẽ dẫn dắt đội tuyển « Những thiên thần trắng »
của Miến Điện đấu lại Việt Nam tại Bangkok ngày thứ Bảy
trong trận mở màn AFF Cup 2012.
Nhưng cách giải thích này không được nhất trí từ những
người ủng hộ đầy kiêu hãnh của Miến Điện, những người
đã dõi theo sự tàn lụi dần đều của đội bóng được cho
là vì sự thiếu hỗ trợ, thiếu cơ sở vật chất và do sự
đói nghèo lan rộng trong nước.
" Miến Điện có một lịch sử bóng đá mà người hâm mộ
của chúng tôi từng rất tự hào ", ông Ye Naing Win, là chủ bút
của Myanmar Special, một tuần báo thể thao ở Miến Điện, và
là người đã theo dõi trận đấu với Lào.
"Người hâm mộ rất đam mê đội tuyển quốc gia nên rất họ
khó mà hiểu lý do tại sao chúng tôi không thể đạt được
đến trình độ đó một lần nữa."
<strong>Miến Điện đứng trong số những đội tuyển mạnh
nhất châu Á từ giữa những năm 1960 đến những năm 1970,
được coi là thời kỳ vàng son của bóng đá Miến
Điện.</strong>
<strong>Trong thời kỳ đó, được dẫn dắt bởi huấn luyện
viên huyền thoại Sein Hlaing, Miến Điện đã giành huy chương
vàng Asian Games năm 1966 và 1970, và thống trị liên tiếp trong
những năm từ 1965 đến 1973 trên bán đảo Đông Dương.</strong>
Miến Điện cũng là Á quân tại Asian Cup 1968 và đoạt vé tới
Thế vận hội Munich năm 1972, nơi họ đã giành được giải
Fair Play.
Tuy nhiên, kể từ đó, những khoảnh lóe sáng đã trở nên
hiếm hoi: vào chung kết SEA Games 1993, và vào bán kết AFF Cúp
năm 2004.
<div class="boxright200"><img
src="http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5hhYn4PyIUw8jOC9JDD_5V51SEMAg?docId=photo_1353558524288-1-0&size=s3"
/><div class="textholder">Miến Điện bị nghiền nát 7-1 bởi Việt
Nam ở Suzuki Cup 2010</div></div>
Điểm tồi tệ nhất là hai năm trước, khi họ đã bị đè
bẹp 7-1 bởi Việt Nam ở AFF Cup và kết thúc ở chót bảng.
« Người hâm mộ chúng tôi cảm thấy buồn, thất vọng và
tức giận với phong độ kém của đội bóng trong năm 2010 " Soe
Kyaw Moe, giám đốc truyền thông của Liên đoàn bóng đá Myanmar
(MFF) thừa nhận.
Họ đặt quyết tâm làm tốt hơn trong năm nay khi bổ nhiệm
Park, huấn luyện viên Hàn Quốc, người đã dẫn dắt CLB Pohang
Steelers vô địch cúp châu Á các năm 1997, 1998 và dẫn dắt
đội tuyển U-23 vô địch châu Á vào các năm 2002, 2004.
Với tiền lương được trả bởi một công ty đa quốc gia của
Hàn Quốc, HLV 57 tuổi đã được đặt lên ghế cao nhất của
đội tuyển Miến Điện hồi đầu năm nay.
<div class="boxright200"><img
src="http://www.google.com/hostednews/afp/media/ALeqM5gdTE9zeIYLiIpeeG8T0cCENQ-SfA?docId=photo_1353558789672-1-0&size=s3"
/><div class="textholder">Park Sung-Hwa đang cố gắng phát huy những
phẩm chất của lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn của Miến
Điện</div></div>
Giờ ông đang cố gắng sử dụng những phẩm chất tốt nhất
của lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn của Miến Điện,
những người đứng thứ ba năm ngoái trong giải đấu U-23 ở
SEA Games và vào tới vòng bán kết U-19 và U-16 ở các giải
đấu trong vùng Đông Nam Á.
"Vấn đề quan trọng là ông ấy là một huấn luyện viên rất
thực tế", Ye Naing Win cho biết. "Ông ấy đã nắm công việc
trong một thời gian đủ để biết về tình hình và các vấn
đề của đội bóng."
Park biết có rất nhiều việc phải làm nếu Miến Điện muốn
tránh bẽ mặt trước Việt Nam, Thái Lan hay Philippines trong vòng
bảng AFF Cup.
"Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng ta phải
đào tạo họ để chơi và thi đấu như một đội bóng", ông
nói.
"Chúng tôi đang luyện tập sức mạnh và sức bền, cũng như
tổ chức và chiến thuật để đảm bảo rằng sẵn sàng chơi
ở vòng chung kết."
Với ba trận thắng và một trận hòa trong vòng loại, Miến
Điện đã tăng 28 bậc từ mức thấp lịch sử 184 lên 156 trong
bảng xếp hạng thế giới mới nhất. Nhưng để duy trì sự
cải thiện này, nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là ở
tầm căn bản.
"Không chỉ bóng đá, mà mọi lĩnh vực thể thao ở nước tôi
đã chật vật vì thiếu sự hỗ trợ của chính phủ trong
những năm gần đây," Kyaw Moe Soe than thở.
<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Những phát triển về
chính trị cho phép hy vọng<img class="quoright"
src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div></div>
"Bởi vì thiếu cơ sở hạ tầng bóng đá ở Miến Điện, không
có nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ học bóng đá vào thời
nay, so với trước đây."
Những phát triển về chính trị cho phép hy vọng, với sự mở
cửa gần đây, Miến Điện hy vọng sẽ kiếm được nhiều tài
trợ hơn từ thế giới bên ngoài.
"Rõ ràng là có nhiều công ty xếp hàng ngay bây giờ để
được vào Miến Điện và quảng bá thương hiệu của họ",
ông Ian Mathie, phó chủ tịch marketing và truyền thông của tập
đoàn World Sport.
"Tài trợ vào bóng đá là một phương pháp đã được chứng
minh hiệu quả nhằm thu hút sự chủ ý cũng như để đạt
được thị phần."
Nhưng hiện nay, huấn luyện viên Park đang rất thực tế với
nhiệm vụ đương đầu của đội bóng ông tại AFF Cup.
"Sẽ rất khó khăn bởi vì Miến Điện chưa bao giờ đánh bại
Việt Nam hoặc Thái Lan trong giải đấu này và chúng tôi cần
phải có chiến thắng 1 trong 2 để tiến vào vòng bán kết",
ông nói.
"Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất có thể và chúng tôi
hy vọng chúng tôi có thể làm tốt."
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121123/sau-40-nam-tui-nhuc-hy-vong-moi-cho-bong-da-mien-dien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét