Người Buôn Gió - Chưa đến tuổi và đến tuổi!

Người tù mới vào, anh ta được nhận đồ <em>"tắc tế"</em>
từ gia đình. Túi quà chuyển vào buồng giam, anh ta chạm tay vào
túi thì <em>"trật tự"</em> (một chức danh đầu gấu) nói gằn
đằng sau.

- Mày đến tuổi nhận quà chưa?

Người tù mới hơn 50 tuổi, anh ta đi tù lần đầu, không hiểu
câu đó là thế nào, mặt ngơ ngác. <em>"Trật tự"</em> chửi.

- Đm mày, không hiểu à? Cút mẹ mày vào kia.

Người tù mới bỏ túi quà, rón rén về chỗ ngồi sát <em>"nhà
mét"</em> (khu vực vệ sinh).

Tên <em>"Cơm canh"</em> (chia cơm, quà trong buồng) mở túi quà ra
xem, nó bỏ lại túi muối vừng ra ngoài đưa cho người tù mới
nói.

- Mày chỉ đến tuổi ăn cái này thôi.

Tên <em>"Cơm canh"</em> mang túi quà phân loại ra từng món rồi
cất vào <em>"kho"</em> mà hắn quản lý. Lúc nào đến bữa nó
sẽ mang ra cho các "đại bàng" dùng.

Cái từ <em>"đến tuổi"</em> được dùng rất nhiều trong tù.
Từ chỗ nằm, cái chăn cũng hỏi <em>"mày đến tuổi chưa?"</em>
Sau câu hỏi ấy mà phạm nhân loại <em>"nhân dân"</em> không
dừng lại sẽ bị học <em>"nội quy"</em> (ăn đòn nhừ tử).
Đi, đứng, ngồi cũng bị hỏi câu <em>"mày đến tuổi chưa mà
đòi thế"</em>.

Vậy <em>"đến tuổi"</em> là gì?

Không phải là tuổi tác của người tù, tuổi ở đây có nghĩa
là đẳng cấp tù, vai vế trong tù, quan hệ với quản giáo, quan
hệ với các tay anh chị, số má ngoài đời, tiền bạc lo
lót....tất cả các thứ ấy làm ra cái gọi là <em>"đến
tuổi"</em>.

Một ông già 70 cũng vẫn bị thằng trẻ ranh 20 tuổi nó hất
hàm hỏi.

- Mày đến tuổi chưa? Đm thằng già <em>"quai guốc"</em> kia?

<em>"đến tuổi"</em> là vậy, không có chuyện già trẻ, tử tế
gì ở trong cái tận nơi cùng khốn khó cuộc đời này.
<em>"Đến tuổi"</em> là khẳng định đẳng cấp đàn anh trong
tù.

Hôm qua nghe thủ tướng nhấn mạnh đoạn ông theo Đảng từ
năm 12 tuổi, tính ra đến nay là 51 năm. Nghĩ thật xúc động,
thử hỏi trong Bộ Chính Trị, trong những đảng viên còn tại
chức, tại vị ai là người có số năm theo Đảng nhiều như
ông. Ai là người <em>"đến tuổi"</em> cống hiến như vậy mà
đòi quyền bãi nhiệm, bất tín nhiệm ông?

Với 51 năm theo Đảng, chính ông mới đủ đẳng cấp để hỏi
người khác câu đó. Nói theo nghĩa nào đi nữa thì trong bộ
máy Đảng và Nhà Nước, Chính Phủ bây giờ,ông Dũng xứng
đáng mặt đại ca theo tất cả mọi nghĩa. Ông có bộ máy an
ninh hỗ trợ đắc lực, có quân đội hết lòng, có các tập
đoàn kinh tế, bộ, ngành ủng hộ. Thực sự ông là người theo
nghĩa nào cũng <em>"đến tuổi"</em>.

Lâu lắm đất nước mới có người hội tụ đầy đủ
<em>"bản lĩnh"</em> và <em>"năng lực"</em> thực sự như ông. Câu
trả lời hơi lan man mang tính tự sự của ông trước quốc
hội, thực ra là rất ngắn gọn và dứt khoát. Chính ông mới
là người <em>"cầm chịch"</em> xứng đáng đất nước này.

Cũng như <em>"đại bàng"</em> mới duy nhất <em>"đến tuổi"</em>
có quyền sinh sát trong nhà tù.

Đơn giản là vậy thôi. Cuối cùng thì minh chủ cũng xuất
hiện công khai.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121115/nguoi-buon-gio-chua-den-tuoi-va-den-tuoi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét