J.B. Nguyễn Hữu Vinh - Nghị trường thiếu chiếc đèn pin

<center><img
src="http://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2012/11/tat1.jpg?w=300&h=125"
/></center>

<h2>Chuyện trong rạp hát:</h2>

Trong một rạp hát nọ, mọi người đang chăm chú nhìn lên sân
khấu, chợt tiếng một cô gái hét lên thất thanh:

<em>- Ông làm cái trò gì thế?</em>

Mọi người quay lại nhìn cô gái, cô đang ngồi cạnh một
người đàn ông trung niên. Ông ta điềm tĩnh trả lời:

<em>- À, hiện nay làm Chủ nhiệm Hợp tác xã kiêm Bí thư Đảng
ủy.</em>

Mọi người lại tiếp tục nhìn lên sân khấu xem tiếp vở
diễn. Mấy phút sau, bỗng lại có tiếng cô gái nói to:

<em>- Này ông, ông có thôi ngay trò này đi không?</em>

Cả rạp lại giật mình ngoái lại, ông ta lại trả lời:

<em>- Thôi sao được, tôi có muốn làm nữa đâu, tuổi cao sức
yếu rồi nhưng Đảng cần, dân tín nhiệm thì vẫn phải làm
thôi.</em>

Và ông tiếp tục nhìn lên sân khấu.

Bỗng một tiếng "Bốp" rõ to. Cô gái bật sáng chiếc đèn
pin trong tay, thẳng tay tát vào mặt người đàn ông và cầm tay
ông ta lôi ra khỏi người mình rồi đập mạnh vào thành ghế.
Lúc đó người đàn ông mới chịu đứng dậy lủi thủi đi ra
ngoài trước con mắt khinh bỉ của mọi người trong rạp.

<div class="boxright220"><img
src="http://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2012/11/dung.jpg?w=301&h=261"
/></div>

<h2>Chuyện trên nghị trường:</h2>

- Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã
nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?
Hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự
tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức,
để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?

- <em>Tóm lại là có thể nói là gần suốt cả cuộc đời tôi
đi theo Đảng hoạt động cách mạng, dưới sự lãnh đạo
trực tiếp quản lý của Đảng, tôi cũng không có chạy, tôi
cũng không có xin và tôi cũng không có thoái thác, từ chối
bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân
công, giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm
túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua. Xin cám ơn
đại biểu.</em>

Cả hội trường ngơ ngác, chưng hửng.

Nhưng, trong nghị trường không ai có đèn pin.

<center><img
src="http://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2012/11/qh1.jpg?w=500&h=303"
/></center>
<center><em>Quốc hội nghe Thủ tướng trả lời chất vấn
14/11/2012</em></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121114/jb-nguyen-huu-vinh-nghi-truong-thieu-chiec-den-pin),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét