Trong giới giải trí Việt, Đàm Vĩnh Hưng từ vài năm nay nổi
lên như một cái tên dính liền với nhiều vụ scandal mà vụ
nào vụ nấy cũng đều ... dài tập.
Gần đây nhất, trong một lần biểu diễn trên sân khấu, Đàm
Vĩnh Hưng đã hôn môi hai vị thầy tu ở thiền viện Phước
Sơn. Phút giây này được khán giả chụp lại gây sửng sốt
cho cộng đồng mạng, chủ yếu vì sự bi hài mà trong đó Đàm
Vĩnh Hưng được cho như một ca sĩ bồng bột, còn hai vị thầy
tu được coi như hai nạn nhân khả kính.
Tập I kết thúc với án phạt 3 tháng biệt chúng (nhốt trong
chùa) đối với hai vị thầy tu và án phạt năm triệu đồng
đối với Đàm Vĩnh Hưng.
Trong lúc cư dân mạng đang bất bình với án phạt năm triệu
mang tính gãi nhột của Cục văn hóa và thương hai vị thầy tu
vì phút giây ham vui, thì đùng một cái, Đàm Vĩnh Hưng mở màn
tập II. Sự thể bắt nguồn từ thư giải thích câu chuyện
của Đàm Vĩnh Hưng, nhằm trả lời cho những trách mắng của
một thầy tu bên Mỹ.<a
href="http://www.danviet.vn/111998p1c30/su-thay-chu-dong-de-nghi-dam-vinh-hung-hon-moi.htm">(Nguồn)</a>.
Trong đó anh viết rằng:
<em>Sự thật lúc đó, con định quay sang hôn lên má của vị sư
thầy đó. Nhưng chính sư thầy áo nâu đó là người chủ
động đưa môi ra và có ý yêu cầu con phải thực hiện lời
hứa ban đầu. Trong đêm đó, sư thầy áo nâu ấy còn nói
những câu không thể nào chấp nhận được đối với một
người bình thường chứ đừng nói là người khoác áo nâu
sòng. Đại loại như, vị sư đó nói với mọi người là mình
có hai trang facebook với nick là 'Kechano' và 'Mông bự', rồi còn
nói đêm nay chắc phải đi khách, rồi còn nói: Tuy là đi tu
chứ không ăn chay...</em>
Cư dân mạng chưa kịp hấp thu đầu đuôi câu chuyện thì đùng
một cái, lại có tờ báo giật bài <strong>Lộ ảnh trần tục
của nhà sư "khóa môi" Đàm Vĩnh Hưng</strong> <a
href="http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/danviet.vn/Soc-Lo-anh-tran-tuc-cua-nha-su-khoa-moi-Dam-Vinh-Hung/9778169.epi">(Nguồn)</a>.
Trong đó lộ nhiều chi tiết không được mang tính đứng đắn
của một vị tu:
<center><img
src="http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/huuquang/171112_thoi-su_1_nha-su-khoa-moi_dan-viet.jpg"
/></center>
<center>một ví dụ trong nhiều ví dụ khác</center>
Chưa kịp kiểm chứng tính xác thực của tin kia, thì sáng nay,
trong tập cuối (hy vọng là vậy), nhà sư kia đã xin hoàn tục
và được chấp nhận: <strong><em>Nhà sư "khóa môi" Thích Pháp
Định đã xin hoàn tục và đươc Thượng tọa Thích Bửu Chánh
cùng chư tăng Thiền viện Phước Sơn (xã Phước Tân, TP. Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai) chấp thuận.</em></strong> <a
href="http://www.tienphong.vn/giai-tri/600548/Nha-su-khoa-moi-da-hoan-tuc-tpol.html">(Nguồn)</a>
Qua chuỗi scandal này, quả thật Đàm Vĩnh Hưng xứng đáng
được gọi là bậc thầy của các scandal. Ban đầu, chỉ là
một scandal hơi là lạ liên quan tới nam hôn nam (gay), hôn thầy
tu (tôn giáo), sau đó dẫn đến phát hiện về thầy tu kém tư
cách (nền tảng tôn giáo). Scandal đánh trúng điểm bức xúc
của dư luận hiện nay là sự bại hoại trong giới nghệ sĩ và
sự bại hoại trong một số vị sư. Các tình tiết bật nhau
chan chát và khiến cư dân mạng không biết đâu mà lần. Liệu
tất cả đã có dàn dựng hay đây đơn thuần chỉ là một
chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, có trời mới biết. Chỉ biết rõ
ràng Đàm Vĩnh Hưng hưởng không ít lợi ích từ những vụ
scandal thế này vì nó không chỉ đóng khung trong môi trường
biểu diễn, mà còn lây lan sang các lĩnh vực khác.
Từ vụ này không thể không nhắc đến vụ Đàm Vĩnh Hưng vs
Lý Tống khi nó chạm cùng một lúc vào nhiều vấn đề : Đàm
Vĩnh Hưng là cán bộ đoàn, Lý Tống, phi công anh hùng hay khủng
bố, Đàm Vĩnh Hưng có thẻ xanh, trốn thuế, v.v... Từ một ca
sĩ chỉ nổi danh trong nước, "nhờ" vụ va chạm với Lý Tống,
Đàm Vĩnh Hưng đã quảng bá được tên tuổi của mình ra hải
ngoại.
Với tất cả yếu tố đó, tôi cho rằng Đàm Vĩnh Hưng là ông
trùm của scandal ở Việt Nam hiện nay, trong việc tạo scandal,
móc xích scandal, điều khiển scandal và hưởng lợi từ scandal.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121117/innova-dam-vinh-hung-trum-scandal),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét