Hà Thủy Nguyên - “Skyfall”: Sự suy tàn của thế giới cũ

Tập phim thứ 23 của Series phim 007 đang gây sốt trên các rạp
chiếu phim khắp thế giới thực sự đánh dấu sự suy tàn của
một thế giới cũ. Chắc hẳn không phải vô tình mà nhà sản
xuất "Skyfall" lại phát hành bộ phim này vào đúng năm 2012
– năm Tận Thế.

<h2>Một hệ thống cũ đến thời bất lực</h2>

Mở màn cho bộ phim là sự suy yếu liên tiếp không thể kiểm
soát của hệ thống nhân vật "chính diện" mang trọng trách
bảo vệ trật tự xã hội, chống lại những tên tội phạm
điên rồ với tham vọng đạp đổ và thống trị tất cả.

<div class="boxright320"><img
src="http://phiatruoc.info/wp-content/uploads/2012/11/Skyfall.jpg" /></div>
Bắt đầu bằng việc James Bond bị đồng sự bắn trúng rơi
xuống ngọn thác và sau đó anh chàng điệp viên ẩn cư với
danh nghĩa một kẻ đã chết trong an bình. Rõ ràng, Bond đã thể
hiện một sự mệt mỏi với cuộc chiến "chính – tà" theo
kiểu kinh điển. Kể cả lúc Bond quay về với MI6 (lúc này đang
trong cơn khủng hoảng trầm trọng) thì anh đã mất đi sức
mạnh và các kỹ năng của mình: thể lực kém, khả năng ngắm
bắn sụt giảm, không chịu nổi áp lực tâm lý… Đặc biệt
trong phim không còn những màn phiêu lưu tình ái say mê và khiêu
gợi như những phần trước, chỉ còn vài nét điểm xuyết
nhợt nhạt. Phải chăng ngọn lửa trong James đang nguội dần
theo tuổi tác. Phim nói về tuổi trung niên của James Bond hay còn
là sự đi xuống của hình mẫu anh hùng theo kiểu cũ.

Sau sự mất tích của James Bond, MI6 rơi vào cơn khủng hoảng
nặng nề chưa từng có. MI6 không còn sự chủ động của một
tổ chức luôn hoạt động trong bóng tối để bảo vệ thế
giới nữa, mà giờ đây đã bị lôi ra ánh sáng và trở thành
mục tiêu ngắm bắn của kẻ thù. Không chỉ các điệp viên
bị lộ vỏ bọc mà hệ thống máy tính của MI6 – Cục tình
báo Anh bị đột nhập, gây ra vụ nổ lớn ngay tại trụ sở
khiến 6 nhân viên thiệt mạng.

Bà M., giám đốc của MI6 phải chịu trách nhiệm giải trình
trước Bộ Quốc phòng, đứng trước nguy cơ giải tán MI6.
Chính Hội đồng chất vấn với các chính khách đầy quyền
lực cũng đã nhìn thấy sự suy sụp này, dù cho bà M. đọc
một bài thơ thể hiện ý chí đầy cảm hứng. Điều này càng
được khẳng định khi Silva và bè lũ (nhân vật phản diện)
ung dung bước vào văn phòng của Bộ và nã súng không thương
tiếc. Rõ ràng không phải chỉ MI6 mà cả chính phủ đều đang
lo lắng về sự phát triển mạnh mẽ của tội phạm loại mới
với những quyền lực mà họ chưa thể hiểu hết. Họ có thể
khắc chế được những kẻ chế tạo các loại vũ khí hàng
loạt, những ông trùm tài chính lũng đoạn cả thế giới…
nhưng loại tội phạm kiểu mới này thì họ đành khoanh tay
ngồi nhìn vì quyền lực của chúng dựa trên hàng vạn đoạn
mã hóa của các con số.

<h2>Tội phạm hay những người đấu tranh cho thế giới
mới</h2>

Silva – kẻ thù mới của MI6, đặc biệt chĩa mũi nhọn vào bà
M. Silva vốn là một điệp viên cũ của MI6 với bộ óc thiên
tài. Hắn tấn công MI6 hoàn toàn dựa trên hệ thống Internet
với các chiêu trò của hacker. Hắn không tham tiền bạc, không
tham quyền thống trị thế giới, mà hắn chỉ muốn làm rõ bộ
mặt thật của các chính khách và quan chức chính phủ, muốn
lập lại trật tự cho thế giới mới. Silva là một sự kết
hợp giữa Joker và Harvey Dent, người hai mặt trong "The Dark
knight" của đạo diễn Christophe Nolan – những tên siêu tội
phạm luôn bỡn cợt chính quyền, thể hiện cử chỉ kì quặc
bên cạnh những hành vi tàn sát hàng loạt.

Tên tội phạm Silva làm chúng ta nhớ tới trào lưu Anonymous đang
lan truyền rộng rãi trên thế giới hiện nay. Trào lưu Anonymous
(với biểu tượng mặt nạ được tạo cảm hứng từ bộ phim
"V for Vandetta") vốn bắt nguồn từ một nhóm hacker không
phân biệt biên giới, sau đó lan rộng sang cộng đồng mạng
với những thông điệp về "Tự do", "Thoát khỏi hệ
thống". Các hacker của trào lưu này được đánh giá là
những tội phạm nguy hiểm bậc nhất với các chiến tích lẫy
lừng như đứng đằng sau nhiều cuộc tấn công từ chối dịch
vụ (DDoS) những trang web như Amazon, PayPal hay MasterCard; "hạ
gục" được cả trang web chính phủ Thuỵ Điển; hack và tung
thông tin cá nhân như số tài khoản, số an sinh xã hội, của
Aeron Barr – CEO của công ty chuyên cung cấp giải pháp bảo
mật HBGary… để đấu tranh cho quyền tự do của Julian Assange
người sáng lập ra Wikileak- một trang nổi tiếng cung cấp các
thông tin mật của chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa. Nguy hiểm
hơn, vào năm 2011, Anonymous đã gửi đi những bức email cung cấp
thông tin về những phi vụ "làm giả mạo giấy tờ và tham
nhũng" của Bank Of America. Những cuộc biểu tình của cộng
đồng Anonymous đang diễn ra ở nhiều nơi trên đất Anh và
đất Mỹ. Phải chăng cuộc chiến chống lại Silva là sự thể
hiện cho nỗi lo lắng về sự lớn mạnh của trào lưu Anonymous
đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ.

Thế giới mạng chính là thế giới mới, nói một thứ ngôn
ngữ mới và luôn mở cửa với tuổi trẻ. Kẻ lũng đoạn trong
thế giới của những con số ấy sẽ nắm quyền kiểm soát
mọi công cụ khác như tài chính, quân sự, truyền thông… Và
tiếc thay, ngay cả những chính quyền tân tiến như Mỹ cũng
phải bó tay trước sự hoành hành của các "đế chế ảo".
Các cơ quan an ninh chính phủ có thể lần ra dấu vết của
người tung tin, có thể giam cầm họ, nhưng không thể ngăn
chặn được một luồng dữ liệu đủ sức nặng một khi nó
đã vào xa lộ thông tin. Súng đạn không giải quyết được
sự mâu thuẫn này. Có lẽ thế mà trong bộ phim 007 lần này
xuất hiện nhân vật Q. mới – một cậu bé ốm o, mặt đầy
mụn nhưng không coi James Bond ra gì. Nếu Q. cũ chỉ đóng vai trò
hậu cần, sáng chế các trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cho
việc xâm nhập thuộc địa của 007 thì anh chàng Q. mới trở
thành người chỉ dẫn từng đường đi nước bước cho Bond và
đặc biệt là chỉ cần ngồi trong văn phòng trụ sở chứ
không cần phải lẽo đẽo chạy theo người hùng.

Mặc dù cuối phim vẫn là cái chết của Silva, nhưng hắn chỉ
bị tiêu diệt ở vùng núi Scotland hẻo lánh gần như không bị
ảnh hưởng bởi khoa học công nghệ. Tại thế giới hoang sơ
như thời kỳ cao bồi viễn Tây (cũ hơn cả thế giới cũ), nơi
con người dùng sức mạnh cơ bắp và một ít súng đạn để
sinh tồn, thì những kẻ lệ thuộc vào thế giới ảo như Silva
đành phải thua cuộc. Chiến thắng này có thể thỏa mãn những
ai vẫn say mê mô tuýp anh hùng kiểu kinh điển, nhưng trên thực
tế nó đánh dấu sự suy tàn của thế giới cũ vốn sự kiểm
soát của chính phủ và các tập đoàn kinh tế.

Bà M. qua đời, sự xuất hiện của M. mới và Q. mới là sự
ẩn dụ cho một khởi đầu mới. Những tập 007 sau năm 2012
chắc hẳn phải xây dựng hình mẫu James Bond theo kiểu của Neo
trong Matrix thì mới có thể theo kịp thời đại. Bởi nếu
không, 007 dù là vai chính nhưng sẽ luôn trở thành con rối bị
giật dây trong tay Q. trẻ tuổi – người nắm giữ thứ vũ khí
ảo mà chỉ có những bộ óc toán học thiên tài mới có thể
sử dụng được.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121115/ha-thuy-nguyen-skyfall-su-suy-tan-cua-the-gioi-cu),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét