<div class="special_quote">Ngày 12/12/2012 là hạn cuối của <a
href="https://danluan.org/node/14074"><span class="underlined-text">cuộc
thi viết tìm hiểu về Quyền Con Người</span></a> do phong trào
Con Đường Việt Nam phát động. Bạn đã viết xong bài dự thi
của mình chưa?</div>
Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi cho chính mình:
"<em>Quyền con người là gì? Nó có ý nghĩa thế nào với bản
thân chúng ta…</em>" chưa? Cá nhân tôi nghĩ, câu hỏi này sẽ
chỉ xuất hiện khi bạn gặp sự cố, hoặc chứng kiến vấn
đề của người khác trên thực tế, để rồi tự vấn mình.
Trong các chế độ độc tài toàn trị, việc cần và luôn
được đặt lên hàng đầu để duy trì sự tồn vong của chế
độ là cách thức triệt tiêu, làm thui chột mọi ý niệm về
quyền con người của công dân trong xã hội. Bởi một khi còn
có ý thức về quyền con người thì khao khát tự do sẽ luôn
luôn tồn tại, và người ta sẽ tìm cách để nắm bắt ước
mơ của mình. Chính vì vậy, thay vì nhắc đến quyền con
người để duy trì và nâng cao nhận thức xã hội, các nhà
độc tài thường sẽ chọn cách rao giảng về trách nhiệm,
nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với quốc gia mà
mình đang sinh sống nhiều hơn.
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về Quyền Con Người, trong
đó định nghĩa thường được các nhà nghiên cứu trích dẫn
từ Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc:
<em>Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu
(universal legal guarantees) có tác dụng bảo vệ các cá nhân và
các nhóm chống lại những hành động (action) hoặc sự bỏ
mặc (omission) làm tổn hại đến nhân phẩm, tự do cơ bản
(fundamental freedoms) của con người.</em>
Chúng có thể hiểu một cách đơn giản hơn: Quyền con người
là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan
của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật
quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.
Vấn đề hiện tại của Việt Nam là việc đánh đồng Quyền
Con Người (nhân quyền) liên quan đến vấn đề chính trị,
điều này tạo ra sự e ngại và tâm lý xa lánh các quyền cơ
bản của con người do chính Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và
Công ước quốc tế ghi nhận. Và chính điều này tạo ra sự
lạm quyền, nhũng nhiễu của những người thừa hành pháp
luật, những người có trách nhiệm với xã hội trong một
thời gian dài.
Câu chuyện của tôi rất đơn giản bạn à, và mối quan tâm
của tôi với Quyền Con Người cũng đến rất tự nhiên, như
một bản năng phòng vệ của một người đang tìm cách tự
bảo vệ mình.
Có những chuyện, bạn nghĩ rất đơn giản, nhưng không, mọi
thứ không dễ dàng như bạn nghĩ nếu bạn chưa chạm tay vào
nó.
Có ai tưởng tượng ra được rằng, một ngày nào đó, bạn
sẽ bị tước đoạt tự do, vì công khai kêu gọi mọi người
mặc một chiếc áo thun bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt
Nam không? Chắc là không, bởi không ai có thể tưởng tượng ra
được rằng, một ngày nào đó, mình sẽ bị thẩm vấn, bị
bắt giam vì những chuyện tưởng chừng như thuộc về quyền
tự do bày tỏ chính kiến của mình trước các vấn nạn của
quốc gia.
Chuyện không dừng lại ở đó, tôi đã bị cáo buộc bằng
nhiều buổi đấu tố khác nhau trong những buổi họp nâng cao
nhận thức phòng chống diễn biến hòa bình, bị theo dõi, bạn
bè bị sách nhiễu bởi những người thừa hành luật pháp mà
không thể tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những quyền
con người cơ bản của chính mình và những người xung quanh
mình.
Nếu tôi im lặng, chấp nhận sống chung với tình trạng trên
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi thứ sẽ dần trôi vào quên
lãng, sau 1,2 hay 3 năm, và cứ như thế, ngày càng sẽ có thêm
nhiều người bị tước đoạt quyền của mình trong thinh lặng.
Và rồi tương lai chúng ta sẽ đi về đâu, khi ý thức cá nhân
về phẩm giá bản thân mình không có?
Câu chuyện của tôi hôm nay về quyền con người, cũng có thể
sẽ hoặc đang là câu chuyện của bạn mà chính bản thân chúng
ta không biết.
Thực tế là một khi tất cả chúng ta còn phải chịu thiếu
thốn về mọi mặt trong cuộc sống xã hội như giáo dục, y
tế.. người lao động không được bảo vệ quyền lợi một
cách hợp pháp chính đáng, chúng ta cảm thấy bất an về chất
lượng cuộc sống, cảm thấy sợ hãi khi muốn nói những
điều mình nghĩ trước những sai trái bất công trong xã hội...
đó chính là dấu hiệu của việc không tôn trọng và đảm
bảo đầy đủ các quyền của con người.
Không thể xem nhẹ việc đòi hỏi các quyền của con người
phải được thực thi một cách đầy đủ và công bằng, bởi
việc một cá nhân thành công trong khi giành lấy quyền con
người của mình có tác dụng thúc đẩy những người xung quanh
mình mạnh dạn hơn, có trách nhiệm hơn rất nhiều. Ngoài việc
đòi hỏi chúng ta tìm hiểu, nâng cao nhận thức của mình bằng
cách nghiên cứu, và chia sẻ, việc đảm bảo các quyền con
người được thực hiện chính là động lực chính thúc đẩy
cả xã hội đi lên và phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Quyền con người, quyền của bạn, của tôi không một ai có
thể tước đoạt nó khi chúng ta có ý thức, nghĩa vụ và trách
nhiệm với chính quyền lợi của mình.
Quyền con người, một phần không thể tách rời với cuộc
sống, bởi chính nhờ có nó, con người ta sẽ trở nên văn
minh, nhân đạo và nhất định xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi
mọi công dân cùng ý thức được quyền, nghĩa vụ và trách
nhiệm của mình.
Tìm hiểu và chia sẻ các trải nghiệm của mình về Quyền Con
Người, là cách tốt nhất để chúng ta tự bảo vệ bản thân,
bảo vệ những người xung quanh, bảo vệ một xã hội nhân văn
trước mắt.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121126/bai-du-thi-ma-so-qcnt000006-quyen-con-nguoi-quyen-cua-ban-cua-toi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét