Vụ Điếu Cày: Toà án, công an gây khó khăn trong việc được thăm viếng và kháng cáo

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipbbgK-KOBY6GedW45g23glb-ahIzXoJnmT3IITsu1Q1aELMgS30hfr7hy1ChxaPrP2T0wKzpCG1WPFuZn7uLG1id4Y9aY7CvFyGU60CVKkGMtYiZes9mfwuKe2eXHtZ8-_O2gzsfgV-Z5/s1600/conglychaymau-danlambao.jpg"
width="550px" /></center>

Vào ngày 9 tháng 10, 2012, thân nhân của blogger Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải đã lên gặp công an điều tra tại số 4 Phan
Đăng Lưu để yêu cầu trả lời về đơn được thăm gặp anh
Điếu Cày đã được gửi cách đây mấy ngày. Tuy nhiên đơn
đơn không được giải quyết, và công an chỉ trả lời là
"<em>sếp đi công tác Hà Nội không biết bao giờ về</em>".

Cách đây vài ngày phía Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân
Thành phố đã trả lời với gia đình là họ không có trách
nhiệm giải quyết việc gia đình thăm gặp tù nhân nữa và yêu
cầu gia đình phải đến nơi giam giữ để làm đơn.

Tuy nhiên, khi đến nơi giam giữ, các cán bộ tiếp dân tỏ ra
bất ngờ và tìm đủ mọi cách đẩy trách nhiệm ngược về
tòa án. Trước sự tranh đấu quyết liệt của thân nhân, cuối
cùng họ phải miễn cưỡng nhận đơn của gia đình anh Điếu
Cày và gia đình chị Tạ Phong Tần.

Em gái của blogger Tạ Phong Tần là cô Tạ Minh Tú may mắn đã
được gặp chị Tần vài phút để làm thủ tục nhận nữ
trang của chị Tần. Trong lúc làm thủ tục chị Tạ Phong Tần
nói nhanh với em gái là "từ giờ đến phúc thẩm nó không cho
gặp mặt đâu, nhắn các Cha ở nhà thờ tìm luật sư giúp
chị".

Những diễn biến trên đã làm sáng tỏ phần nào ý đồ của
nhà nước đang muốn làm tình hình lắng nguội bằng cách không
để những bức xúc của các blogger về phiên xét xử vừa rồi
lây lan ra ngoài. Đồng thời việc làm khó dễ và ngăn chận
thăm viếng các blogger bị xử sai trái là với mục tiêu ngăn
chận các tù nhân yêu nước không có dịp bày tỏ, nhắn gửi
ý chí của mình với gia đình và bạn bè.

Hôm nay là chính xác 15 ngày sau phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng
9. Gia đình của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải rất lo lắng về
việc kháng cáo vì ở vụ án "trốn thuế" trước đây áp đặt
sai trái lên anh Điếu Cày đã có trường hợp những cán bộ
công an tại nơi giam giữ đã không gửi kháng cáo của anh
Điếu Cày nếu anh không chịu ghi là "xin giảm án".

Luật Sư Hà Đình Sơn có nói với gia đình là "về cơ bản ông
Nguyễn Văn Hải và cô Tạ Phong Tần đã xác định sẽ kháng
cáo. Còn việc thông báo cho gia đình hay luật sư thì phải chờ
quyết định đưa ra xét xử của tòa án. Việc này có thể kéo
dài."


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121010/vu-dieu-cay-toa-an-cong-an-gay-kho-khan-trong-viec-duoc-tham-vieng-va-khang-cao),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét