RE: Dantri.com - PHỤ NỮ VIỆT NAM

"<a
href="http://dantri.com.vn/c730/s730-653219/hinh-anh-phu-nu-viet-nam-trong-mat-the-gioi.htm">Hình
ảnh phụ nữ Việt Nam trong mắt thế giới</a>", một bài báo
nói về người phụ nữ Việt Nam trên Dân Trí.

Đọc xong bài báo này, cái bản thân mình hài lòng thì ít, mà
cái thiếu sót mình nhận thấy trong nó thì nhiều. Mình đã
đọc qua, đọc rất kỹ, và mình không hề đồng ý với những
điều mà nhà báo Bích Ngọc viết. Thường thì khi mình đọc
những bài báo khác tương tự, mình sẽ bỏ qua, đơn giản là
click "Close"

Nhưng với bài báo này, thì bỗng dưng, bên trong con người
mình, lại thôi thúc mình làm cái gì đó. Và mình viết lên
những điều này, một là để thỏa nỗi bứt rứt trong bụng,
hai, là cũng để tri ân những người phụ nữ Việt Nam.

Tất cả những điều mình viết ở đây đều là suy nghĩ, quan
điểm cá nhân, những ai thích, like, những ai không cùng quan
điểm, hãy trao đổi thẳng thắn, hoặc phớt lờ, như những
lần mình vẫn làm trước đây..

Những người phụ nữ Việt Nam, theo dòng bút của chị (Nhà
báo Bích Ngọc) mà mình đọc được, thật sự làm bản thân
mình thấy (một điều gì đó) - một cảm xúc: Thiếu thốn,
một cảm xúc như là hụt hẫng, là chưa đủ.

Theo những dòng bút của chị, những gì cá nhân mình nhận
được, chỉ là những thứ tương tự như nhau trong các đoạn
văn: Hình ảnh người phụ nữ, tay cầm súng, chiến đấu ngoan
cường.

Những chiến công của họ, những trận chiến "thần thánh".
Trong bài báo ấy, người phụ nữ, đơn giản là những người
lính, đơn giản, là "Một phần dựng nên chiến thắng thần
thánh của dân tộc".

Đúng!
Nhưng như thế là thiếu sót.
Nếu đã bàn về công lao của những người phụ nữ, như thế
là chưa thể đủ.
Họ không hề như vậy, họ không chỉ như vậy, những người
phụ nữ Việt Nam, họ tuyệt vời lắm!

Nói đến người phụ nữ Việt Nam.

Họ không chỉ là những người phụ nữ chịu thương, chịu
khó
Họ không chỉ là những người phụ nữ tảo tần

Họ là những người phụ nữ dũng cảm
Họ là những người phụ nữ đảm đang
Họ là những người yêu nước hết lòng, thương đồng bào
hết mực
Họ là những người sẵn sàng chết vì con, hy sinh bản thân
mình vì Tổ Quốc.

Những đóng góp của họ không chỉ là những giọt mồ hôi
để làm ra hạt gạo, gửi vào tiền tuyến viện trợ cho binh
lính, không chỉ là những giọt mồ hôi trong các công xưởng,
để mà sản xuất ra áo mặc cho bộ đội.

Những đóng góp của họ không chỉ là những giọt mồ hôi
ấy, mà họ còn cống hiến cả xương máu của mình cho đất
nước, họ là những người mẹ Việt Nam anh hùng, là những
thanh niên xung phong quả cảm, sẵn sàng hy sinh dưới mưa bom bão
đạn, để đào hầm, lấp hố, để dùng thân mình đỡ đạn
cho đồng đội.

Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, để đạt được tự do,
hạnh phúc, họ kiên trì, bất khuất, suốt hàng trăm, hàng
chục năm dưới ách đô hộ, dưới những năm tháng chiến
tranh, họ sẵn sàng đánh đổi để đạt được ý tưởng chung
của dân tộc: <strong>TỰ DO</strong>.

Họ mong chờ từng ngày tin tức từ những người con ra chiến
trận ...

...
Họ là những người "Tay hòm chìa khóa", quản lí tài chính gia
đình
Họ là những người sẵn sàng "Giơ chân để muỗi đốt mình,
giúp con đc tập trung học bài"
HỌ là những người phụ nữ "Công-Dung-Ngôn-Hạnh"

Lãnh đạo và khôn ngoan, họ là Hai Bà Trưng lãnh đạo trận
chiến chống quân xâm lược
Tảo tần và chịu khó, họ là những người như Chị Dậu trong
tác phẩm tắt đèn
Họ là những "Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con
với một chồng"
Họ là những " Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, Chồng cày
vợ cấy, con trâu đi bừa"
Họ là những " Bên ướt mẹ nằm, bên ráo phần con"
HỌ là những người "Con thà ở vậy, để nuôi mẹ già"
...

Quả thực, những người phụ nữ Việt Nam....................
...
Họ còn là trụ cột gia đình, là người phụ nữ đảm đang,
nuôi mẹ gia, chăm con trẻ
Họ là những nghệ sĩ tài hoa, là những chiến sĩ kiên cường,
bất khuất.

Những hy sinh ấy, những công lao ấy, chúng ta không thể nào
quên.



Mặc dù những điều mình viết ở đây là vội vàng, có thể
nói là thiếu sót, nhưng những công lao mà họ đóng góp cho
đất nước, cho gia đình, là những điều mà không ai có thể
phủ nhận, họ thầm lặng hy sinh, không chờ ai kể công lao,
nhưng chúng ta vẫn đã, đang và sẽ luôn luôn nhớ đến họ,
những người mẹ, người chị tuyệt vời.

...

Chúc họ-những người phụ nữ Việt Nam, luôn khỏe mạnh,
hạnh phúc.



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121020/re-dantricom-phu-nu-viet-nam), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét