<div class="special_quote"><strong>Dân Luận:</strong> Chính vì đa
phần người dân Việt Nam không hiểu các khái niệm kia mà
chúng ta rốt cuộc không tạo dựng được một tổ chức xã
hội cho hợp lý để mọi người có thể "an, cư, lạc,
nghiệp". </div>
Xét cho cùng, bên cạnh ưu tiên cao nhất là chủ quyền dân
tộc, còn lại, người dân chỉ quan tâm đến 4 chữ AN - CƯ -
LẠC - NGHIỆP. Cụ thể, những điều họ quan tâm bao gồm:
1. Quan bớt tham nhũng đi 1 chút.
2. Lạm phát giảm đi một chút.
3. Ngân hàng hạ lãi suất cho vay một chút
4. Thủ tục pháp lí bớt rườm rà một chút.
5. Các quan chức địa phương bớt quan liêu đi một chút.
6. Giao thông đỡ ùn tắc đi một chút.
7. Giáo dục tốt hơn một chút.
8. Có thêm nhiều việc làm hơn một chút.
9. Công an đỡ nhũng nhiễu dân hơn một chút.
10. Bớt cướp đất của dân hơn một chút.
11. Công trình công cộng có tuổi thọ cao hơn một chút.
...
Còn rất nhiều cái "một chút" nữa, kể cả ngày cũng không
hết. Thử hỏi, có mấy ai quan tâm, chịu ngồi cả ngày chúi
mũi vào những quyển sách dày cộm để nghiên cứu về những
từ ngữ hàn lâm: Chủ nghĩa xã hội, Cộng Sản, Tư bản, biện
chứng, giá trị thặng dư... Thậm chí kể cả dân trí thức
như kĩ sư, bác sĩ, lập trình viên… vì rốt cuộc những thứ
đó chẳng giúp ích gì cho họ cả.
Nếu không tin, các bạn có thể thử, hãy đi đến một xí
nghiệp, nhà mày nào đó, nói thật to với các công nhân:
"Này, mấy người dại lắm! Mấy người đang bị thằng tư
bản bóc lột giá trị thặng dư đấy". Họ sẽ phản ứng
thế nào? Một kịch bản nhiều khả năng xảy ra là:
- "Ối xời! Cái thằng điên kia đang nói tiếng Miên à?"
- "Giá trị thặng dư là cái mịa gì thế? Có ăn được ko?"
- "Mịa nó chứ! Lên đây làm công nhân thu nhập khá hơn làm
ruộng nhiều mà nó còn bảo là bị bóc lột. Nói như nó về
làm ruộng tiếp thì có nước cạp đất mà ăn"...
Nếu bạn nói câu đó với <a
href="http://nld.com.vn/20121009071313335p0c1010/tay-chay-lao-dong-nghe-an-thanh-hoa-ha-tinh.htm">những
người Thanh – Nghệ - Tĩnh đang không xin được việc làm</a>
trong các khu công nghiệp Bình Dương thì chắc bạn bị một
trận đòn nhừ tử vì tội trêu ngươi.
- "ĐKM! Tao tha phương cầu thực, lặn lội từ Bắc vào Nam
để xin một chân công nhân nhưng lại bị phân biệt đối xử
chỉ vì cái hộ khẩu. Thế mà mày lêm mặt dạy đời tao về
cái gọi là "giá trị thặng dư" à!"
Nếu bạn nói với một chủ doanh nghiệp:
- "Ông là thằng tư bản xấu xa, bóc lột nhân dân lao
động"
Thì ko chừng ăn một cái tát:
- "Tao tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, xóa bỏ
tình trạng nhàn cư vi bất thiện, góp phần giữ vững an ninh
xã hội. Sản phẩm của tao xuất khẩu ra thế giới giúp mọi
người biêt thêm về đất nước con người Việt Nam. Tiền
thuế tao đóng một tháng còn hơn thu nhập của cả gia đình
mày. Tiền cho từ thiện một lần của tao còn hơn cả đời
của mày. Mày có đóng góp gì cho đất nước chưa mà nói tao
là bóc lột?"
Hiện nay, các vấn đề mà người dân quan tâm có vẻ như đều
không được khắc phục. Nhìn chung các lĩnh vực đều có
những khuyết điểm nặng. Người dân mong muốn có một đảng
lãnh đạo khắc phục những điều đó hay là họ muốn kiên
định với chủ nghĩa Marx – Lenin, muốn tuyệt đối tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121016/ngua-hoang-nguoi-dan-muon-an-cu-lac-nghiep-hay-muon-kien-dinh-theo-chu-nghia-mac-le),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét