Hoàng Nhất Phương - Hotel Transylvania – Khách Sạn Huyền Bí

[video:http://www.youtube.com/watch?v=DSuXLbsdaEE]

http://www.youtube.com/watch?v=DSuXLbsdaEE

<em>"Hotel Transylvania"</em> mở đầu bằng cột mốc thời gian
của năm 1895, ngài bá tước Dracula lúc ấy đang vừa thay tã
vừa nựng nịu con gái nhỏ Mavis mới chào đời của ông. Ngày
qua tuần hết tháng tàn, 118 năm sau Mavis trưởng thành cư ngụ
trong khách sạn huyền bí, chỉ giao tiếp với ma quỷ, không hề
biết có thế giới con người. Ngài Dracular cố ý xây lâu đài
kín cổng cao tường để các ông bà bạn ma quái có chỗ nghỉ
chân, đồng thời để Mavis không bị tơ tình vương vấn với
những ai thuộc về trần gian. <em>"No Human Allow - Cấm Người
Dương Thế,"</em> là quy luật bất biến của khách sạn, và
dĩ nhiên cũng <em>"No Exception - Không có Ngoại Lệ."</em>
<div class="boxleft300"><img src="http://danluan.org/files/u23/ks_hb1.jpg"
/></div>
Một ngày hân hoan qúy báu cho thế giới yêu quái sắp đến. Bá
tước ma cà rồng Dracula, chủ nhân khách sạn Transylvania, sửa
soạn mở tiệc mừng sinh nhật thứ 118 của con gái yêu qúy
Mavis. Khách mời là những nhân vật thượng thặng như vợ
chồng qủy Frankenstein- Eunice, Người Vô Hình (The Invisible Man),
Xác Ướp (Mummy), Người Sói (Wayne and Wanda Werewolf), anh chàng
Chân To (Bigfoot), Gã Khổng Lồ (The Blod), và các nhân vật tai to
mặt lớn khác. Nhưng tiểu thư Marvis không thích lễ hội, cô
thích một điều gì đó khác lạ, sống động hơn là khung
cảnh rừng thiêng đã quá quen thuộc. Vì thương con, Dracular cho
phép Mavis ra thế giới bên ngoài rong chơi. Nhưng ngôi làng ông
cho phép Mavis đến, toàn dựng lên những điều giả tưởng
đáng sợ về thế giới con người. Vì thế, Mavis dần quên có
một chỗ gọi là <em>"Zing – Dương"</em> khác với
<em>"Zang- Âm"</em> nơi cô đang ở.

Bất ngờ, anh chàng người trần mắt thịt Jonathan bỗng nhiên
khám phá ra khu rừng, đã theo dấu chân các nhân viên tìm đến
khách sạn. Ngài Dracular hoảng vía, tìm cách giấu tung tích phàm
nhân của người khách không mời mà tới bằng danh xưng ma qủy
giả Johnny-stein. Jonathan gặp Mavis, biết sắp sinh nhật của cô,
đã thuyết phục Dracular để cậu tổ chức theo kiểu vui tươi,
trẻ trung. Chương trình này được cư dân ma quái yêu thích,
đặc biệt là Mavis. Ngay cả ngài Dracular cũng thay đổi thái
độ, không giữ khoảng cách với Jonathan. Nhưng thật không may,
trong lúc mọi người vui vẻ Chef Quasimodo phát giác ra Jonathan là
người. Ông đầu bếp dữ tợn này túm bắt Jonathan, định bỏ
cậu vào nồi hầm cho xương cốt nhừ nát. Dracular phải dùng
pháp thuật che giấu Jonathan, nhưng ngài ma cà rồng bỗng nổi
cơn thịnh nộ khi chứng kiến Jonathan và con gái cưng Mavis
<em>"mi thơm"</em> nhau. Một trận cuồng phong xảy ra trong
khách sạn Transylviana. Anh chàng Jonathan bị đuổi cùng đường,
đứng trước hiểm họa không biết sẽ ra sao sẽ như thế nào,
nếu cậu biết cô Mavis xinh đẹp dễ thương là ma cà rồng.

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/ks_hb2.jpg" width="500"
height="400" alt="ks_hb2.jpg" /></center>

Với ngân qũy $85 triệu mỹ kim, đạo diễn Genndy Tartakovsky đã
dàn dựng một khung cảnh thật dị thường, cho hồn ma bóng
quế và ác qủy cư ngụ tại <em>"Hotel Transylvania."</em> Các
nhân vật vô cùng hung dữ như ma cà rồng Dracular, qủy dữ
Frankenstein, người sói Werewolf, xác ướp Mummy, kẻ vô
hình…v.v…., thường xuất hiện bằng hình ảnh khiến người
yếu bóng vía phải run rẩy. Nhưng ở khách sạn cổ kính biệt
lập, họ thật ngộ nghĩnh, hài hước, thân ái, đặc biệt
rất sợ loài người. Không có cảnh máu me chết chóc ghê rợn
như trong các phim kinh dị <em>"Dracular, Frankenstein, Mummy, Exodus,
Halloween"</em> …v.v…, mà chúng ta từng xem. Có vẻ như những
con qủy nhập tràng thập ác này đã tu hành, đã là đồ tể
buông dao thành Phật, không dùng quyền lực siêu nhiên hại
người, chỉ vui sống trong bầu không khí rất riêng của họ.
Chính vì thế tuy là phim ma quái, xếp loại PG vì những câu nói
đùa thô lỗ, vì những hành động và hình ảnh coi có vẻ ghê
gớm, nhưng con nít có thể đi xem với cha mẹ và lạ thay, trẻ
em tỏ ra rất thích những con ma. Đây chính là lý do tại sao
vừa trình chiếu ngày 28-9-2012, <em>"Hotel Transylvania"</em> đã
nhanh chóng chiếm giải quán quân, hiện đang đứng đầu các
phòng vé, dù có rất nhiều ý kiến phê bình trái ngược về
<em>"Khách Sạn Huyền Bí."</em>

Lần đầu tiên ma qủy khiếp sợ loài người, ẩn náu trong
rừng sâu, sống quây quần bên nhau, giới hạn phạm vi hoạt
động trong <em>"Hotel Transylvania."</em> Một chủ đề khác
hẳn với tính cách qủy dữ ma ám, mà điện ảnh thường mô
tả. Nhưng dưới ống kính của máy quay phim, bất cứ tình
huống nào cũng có thể xảy ra. Mỗi kịch bản có chủ đề
riêng. Đạo diễn và ê-kíp tài tử cùng hợp tác, để phát huy
một nội dung độc đáo một ý tưởng mới lạ. Ở chừng mực
nào đó, <em>"Khách Sạn Huyền Bí"</em> muốn thể hiện một mùa
Halloween đặc biệt của những con ma đã <em>"ngộ đạo,"</em>
đã chán cảnh hù dọa sát hại nhân gian, chỉ muốn an phận
sống trong thế giới của mình. Như chàng Jack O' Lanterns là
nhân vật truyền thuyết của đất nước Ái Nhĩ Lan, người
từng chơi đùa với những thằng qủy nhỏ dễ thương, từng
giải cứu chúng khỏi phép màu của các tu sĩ. Và nếu như muôn
loài đều có lòng tốt, đều có tính bản thiện, thì phải
chăng sống ở cõi âm hay sống giữa cõi người ta, cũng sẽ
giống như đang sống giữa thiên đàng.

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/ks_hb3.jpg" width="500"
height="250" alt="ks_hb3.jpg" /></center>

Những con ma đáng sợ từng làm khán giả nín thở khi theo dõi
thể loại phim kinh dị, nhưng lại rất đời thường trong
<em>"Hotel Transylvania."</em> Những con ma biết quan tâm đến
người thân, biết diễn tả cảm xúc yêu-thương-vui-buồn-lo
sợ bằng ngôn ngữ rất riêng, qua sự lồng tiếng tài tình
của các tài tử chuyên nghiệp Adam Sandler, Selena Gomez, Andy
Samberg, Kevin Jame, Cee Lo Green, Molly Shannon, David Spade, Fran Drescher,
John Lovitz, Chris Parnell, Brian George…v.v…. <em>"Hotel
Transylvania"</em> rất vui hay gán ghép giả tạo? Khách sạn
huyền bí đáng yêu hay đáng ghét? Mavis là yêu nữ có tâm hồn
khi mang lời trái tim muốn nói trao tặng chàng trai Jonathan, hay
chỉ là đơn giản là con ma dễ sợ...? Bạn sẽ tìm ra câu trả
lời khi đi xem <em>"Hotel Transylvania,"</em> và sẽ thấy:
Halloween năm nay có sắc thái mới, có truyền thuyết mới về
một loài ma quái đã sống thật như người.

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

12:28pm Thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/ks_hb4.jpg" width="400"
height="540" alt="ks_hb4.jpg" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121007/hoang-nhat-phuong-hotel-transylvania-khach-san-huyen-bi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét