Blogger Điếu Cày đã làm đơn kháng cáo?

VRNs (05.10.2012) – Sài Gòn – Tối thứ tư, 03.10, vừa qua, bà
Dương Thị Tân cho VRNs biết: "Gia đình chưa biết chính xác
là ông Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) đã gởi được đơn kháng
cáo hay chưa".

Bà Tân giải thích: "Có thể chưa, nhưng không phải do ông
Hải không muốn, mà có thể ông không được cung cấp giấy
để viết, hoặc đã viết rồi, đã giao cho quản giáo, nhưng
quản giáo không chuyển". Bà Tân cho biết thêm, "hôm mùng hai
tháng mười đi gởi đồ cho ông Hải, tôi có hỏi các nhân
viên công an tại trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu, thì được
trung tá Phan Văn Tấn cho biết là không biết".

Theo bà Tân, nếu có đơn kháng án thì phải thông báo công khai,
nên bà quyết định sẽ thường xuyên đi đến số 4 Phan Đăng
Lưu để đợi cho được thông báo, vì thời hạn 15 ngày
được quyền kháng án sắp hết (tuyên án ngày 24.09 thì
09.10.2012 sẽ hết quyền kháng án, và bản án bắt đầu có
hiệu lực).

Chúng tôi thắc mắc, tại sao lại phải cần biết tin đó ngay?

Bà Tân nói: "Gia đình chúng tôi rút kinh nghiệm của phiên tòa
xử trốn thuế trước đây. Ông Hải đã làm đơn kháng án
rất sớm, nhưng quản giáo đã không nộp đơn cho ông theo luật
định. Lúc đó, ông trung tá Hoàng Văn Dũng đã đe dọa ông
Hải, và buộc ông Hải phải làm theo thì mới chuyển đơn".

Họ đe dọa thế nào? Bà Tân cho biết: "Chính tại phiên tòa
phúc thẩm, ông Hải nói giữa tòa, ông trung tá Hoàng Văn Dũng
đe dọa khủng bố các con, đánh đập, và sẽ chích thuốc để
ông Hải không còn khả năng làm người đàn ông nữa". Nhưng
lúc đó tòa đã bỏ qua lời tố cáo của ông Hải.

VRNs được biết, gia đình blogger Điếu Cày đã mời luật sư
Hà Huy Sơn tiếp tục bào chữa cho ông.

Một thông tin khác, do cô Tạ Minh Tú, em gái cô Tạ Phong Tần
cho biết sau khi được gặp mặt và gởi đồ như sau:

"Chế nói hỏi các cha, và nhờ các cha mời luật sự giúp,
một hay hai gì cũng được".

Như vậy cho thấy cô Tạ Phong Tần đã làm đơn kháng án và
đã giao cho quản giáo ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm tuyên án.
Vậy nếu nay mai hết hạn kháng án, mà tòa án vẫn không nhận
được đơn kháng án thì trách nhiệm thuộc về công an.

Cô Tạ Minh Tú cũng cho biết sẽ kiện nữ công an viên phường
7 quận 3 đã ăn cắp đồng hồ đeo tay, có chức năng quay phim
của cô, trong ngày cô đi dự phiên tòa xử chị cô mà lại bị
bắt và không cho tham dự. Nữ công an viên đó tên Trần Thị
Cỏ. Hiện cô đang tìm người giúp viết đơn, vì cô ít học,
và không quen việc này.

PV. VRN

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121005/blogger-dieu-cay-da-lam-don-khang-cao),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét