Vĩnh Thăng - Bạn sẽ tham gia cuộc thi do phong trào Con Đường Việt Nam phát động?

<div class="special_quote"><strong>Dân Luận:</strong> Gần đây Dân
Luận đã đăng khá nhiều bài PR cho cuộc thi viết "Quyền Con
Người và Tôi". Nay để đảm bảo tính đa chiều của Dân
Luận, BBT xin đăng bài viết do tác giả Vĩnh Thăng gửi tới,
dù lời lẽ trong bài mang tính khiêu khích và tấn công cá nhân,
trái với nguyên tắc của Dân Luận. </div>

Mới ra tù không lâu, anh chàng Lê Thăng Long đã khiến không ít
người phải phiền toái vì cái kiểu tuyên bố khởi xướng
PTCĐVN, liền sau đó là gửi thư mời đến nhiều nhân sỹ, trí
thức trong và ngoài nước "mời" tham gia "sáng lập"…
chưa hiểu ra chuyện gì, thì danh tính đã "được" anh Long
công bố như một thành tích quy tụ thành viên. Ngao ngán với
lối hành xử vừa thiếu văn hoá vừa hồ đồ, không ít
người đã không kìm chế được cảm xúc, đành phải dùng
những lời nặng nề để thức tỉnh và cảnh báo Lê Thăng
Long. Một số người bình tĩnh hơn, vì cục diện nên đã nhắc
khéo anh nên suy xét lại hành vi để tránh hại mình và tổn
thương người khác… nhưng có lẽ sự việc đã không đơn
giản là dừng lại ở đó.

Vẫn tiếp tục trò chơi hoang đường theo kiểu chơi ngông, Lê
Thăng Long cùng một số nhân vật tại hải ngoại như Nguyễn
Công Huân, Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Ngãi vẫn theo đuổi
việc làm ấu trĩ của mình. Đáng lẽ phải ê chề về hành vi
tuyên bố danh sách những người được mời tham gia sáng lập
PTCĐVN, bị những người "được mời" phản ứng gay gắt…
mà điều chỉnh, mà thức tỉnh. Các vị này lại tụm đầu
bàn bạc và "sáng chế" ra một chiêu thức mới để thu hút
dư luận. Và lần này, khác với lần trước là treo miếng bánh
vẽ nặng mùi "danh vọng" (trở thành người sáng lập) để
những ai háo danh, nhẹ dạ cả tin vướng vào… nhưng xem ra khó
lừa được thiên hạ, có lẽ vì miếng bánh đó không đủ
"thơm", trái lại ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm nên đã bị
từ chối thẳng thừng, không nuối tiếc.

Lần này, bộ sậu nghĩ ra trò mới: khai thác tâm lý "lòng tham
con người" khá độc đáo qua việc phát động cuộc thi:
"Quyền con người và tôi".

Chỉ cần nhìn thoáng qua, người tinh ý sẽ thấy ngay đây là
chiêu thức khá quen thuộc của các bộ óc hải ngoại, như
cuộc thi: "Dòng nhạc yêu nhước Đỗ Thị Minh Hạnh" trước
đó; đó là: dùng tiền bạc và hiện vật. Ngay cách đặt vấn
đề khi kêu gọi tham gia cuộc thi "Quyền con người và tôi",
những cái đầu này đã nghĩ ra những câu từ phỉnh nịnh rất
sỗ sàng: "… có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp
dẫn!". Thay vì dùng từ "giá trị" để người tham gia có
thể hiểu ngoài giá trị vật chất, tác phẩm của họ còn có
giá trị tinh thần, mà giá trị tinh thần mới đáng quý, nhưng
đây, những cái đầu hải ngoại này xem ra rất xem rẻ giá
trị tinh thần, họ cho rằng cứ treo giải thật hấp dẫn, có
mệnh giá thật cao là sẽ thu hút được người tham gia.

Nhìn cơ cấu giả thưởng, quả không nhỏ:

<em>- 01 giải nhất: Một máy tính xách tay Macbook Air 13.3"</em>

<em>- 01 giải nhì: Một máy tính bảng iPad III</em>

<em>- 01 giải ba: Một điện thoại iPhone 4S</em>

<em>- 01 giải do độc giả bầu chọn: Một điện thoại iPhone
4S</em>

<em>- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500,000 VND.</em>

Khi nhìn qua cơ cấu giải thưởng này thì ai mà không động
lòng ham muốn được trở thành chủ nhân của một trong các
giải thưởng đó, nhất là tư tưởng cho rằng với số người
tham gia ủng hộ phong trào èo uột như hiện nay thì cơ hội
trúng thưởng cho mình là rất cao. Hơn nữa, với cái Ban giám
khảo "uy tín" với những người như Lê Thị Công Nhân,
Phạm Đình Trọng, Trịnh Hội, Nguyễn Chí Đức… thì chỉ
cần lên án chính quyền CSVN vi phạm dân chủ, nhân quyền thật
mạnh vào… ắt sẽ rinh giải, bởi những cái đầu đất như
Nguyễn Chí Đức, Lê Thị Công Nhân thì làm sao mà đủ trí
tuệ để chấm bài thi?

Điểm mấu chốt, thể hiện sự độc đáo không thể phủ
nhận của những cái đầu hải ngoại là thời gian nhận bài
thi. Một cuộc thi kéo dài từ 9/9 đến 12/12 (hơn 03 tháng),
PTCĐVN sẽ rất hời khi thu được lượng bài viết. Trong khi
website còn quá nghèo nàn, với chiêu thức này, bài viết của
những người tham gia sẽ vô tình góp phần trang điểm và làm
cho trang web này hấp dẫn hơn. Ban tổ chức cuộc thi đã rất
phóng khoáng khi cho người tham gia thoải mái gửi bài, không
hạn chế số lượng đã thể hiện rõ thâm ý của họ và bạn
sẽ chờ xem, bài viết của bạn dù chưa được chọn nhận
giải cũng sẽ được sử dụng mà không tốn bất kỳ đồng
nhuận bút nào, vì họ đã có điều kiện: <em>Ban Tổ Chức
cuộc thi giữ quyền đăng tải các bài viết dự thi trên trang
web của phong trào Con Đường Việt Nam</em>. Như thế, bạn sẽ
chẳng kiện được họ và trở thành làm không công, bị vi
phạm "quyền sở hữu trí tuệ" đối với đứa con tinh
thần mà chắc chắn bạn phải nhọc công mới có được.

Như vậy, lòng tham của bạn đã bị lợi dụng, chỉ vì chút hy
vọng mơ hồ là trở thành chủ nhân của những món đồ kia mà
bạn đã đánh mất rất nhiều thứ: Thời gian-chất xám…
Nhưng xin bật mí với các bạn rằng, với kinh nghiệm thương
trường của các bộ óc hải ngoại kia, những giải thường có
giá trị của họ sẽ không dễ gì vào tay bạn đâu, nó sẽ
rất khéo quay lại với Ban tổ chức bằng những tên tuổi
trúng thưởng mà không bao giờ bạn có thể thẩm tra được
để tiếp tục treo lên cho những cuộc thi khác sau đó, và nếu
bạn may mắn lắm cũng sẽ được một cái giải nhỏ, khuyến
khích, nó chưa kịp đáp đền công sức bạn bỏ ra đã vội
đẩy bạn vào chiến hào với họ, cơ quan công an sẽ đưa bạn
vào tầm ngắm và thế là đã bạn trở thành thành viên bất
đắc dĩ của họ.

<em><strong>Vĩnh Thăng</strong></em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/14192), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét