Người Buôn Gió - Em ạ anh Nguyễn Chí Vịnh

Ngày anh vào uỷ viên trung ương Đảng, lề trái có em là viết
một bài ca ngợi anh xứng đáng. Nhìn mái tóc bạc, nét mặt
thông minh, luôn trầm tư em thấy anh xứng đáng ngàn lần anh
Nông Đức Tuấn. Em nhớ trong bài "Hai đại biểu đáng bàn" em
ca ngơi anh và chê anh Nông Quốc Tuấn không xứng vào uỷ viên
trung ương bằng anh.

Thế rồi anh Nông Quốc Tuấn thôi bí thư Bắc Giang, về làm
phó ban dân tộc gì gì đó chả ai nhớ.

Còn anh vẫn từng bước, từng bước vững chắc đi lên. Em
cũng thấy vui vui dù sao nhìn người không đến nỗi tệ.

Hôm nay em xem tin thời sự, anh tiếp sứ Tàu. Chả biết lời anh
hay lời của bình luận viên kèm vào mà em thấy câu:

- Hai bên có một số bất đồng về biển đảo, nhưng kiên
quyết không để thế lực thù địch lợi dụng chia rẽ.

Em nghẹn cơm, chả lẽ em cho hộ chiếu vào balo, lặng lẽ xuôi
vào miền Trung rồi tắt đường sang Lào, qua Thái rồi kiếm
đường đến phương trời nào xa xôi, khỏi ở lại quê hương
mà nghe những lời lạ lùng như vậy từ một vị tướng mà em
hơi mến.

<div class="boxright300"><img
src="http://image.qdnd.vn/Upload//hoangha/2012/9/3/2682984420120903152644347.jpg"
/><div class="textholder">Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (phải)
đón Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, tại trụ sở Bộ Quốc
phòng sáng 3-9 (Ảnh QĐND)</div></div>
Ai cũng hiểu rành rành là Trung Quốc dùng vũ lực bắn giết
ngư dân, quân đội ta và chiếm đóng biển đảo của ta. Và
những thằng như em đi biểu tình chống hành vi ấy bị người
ta (báo, đài nhà nước) gọi là lợi dụng lòng yêu nước đễ
chia rẽ quan hệ hữu nghị hai nước, là thế lực thù địch
chống phá...

Nói như trên tivi vừa rồi thì hành động xâm lược dã man và
ngang ngược của Trung Quốc chỉ là một số (<em>không lớn
lắm</em>) bất đồng. Nhưng kiên quyết (<em>phải lớn lắm
mới mạnh mẽ thế</em>) không để thế lực thù địch
(<em>bọn đi biểu tình như em</em>) chia rẽ.

Cứ theo lời ấy thì vấn đề về bọn biểu tình em còn đáng
lo, đáng phải xử lý hơn là một số bất đồng trên biển
đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thế đấy, bọn em chưa
giết ngư dân Việt Nam, chưa bắn hải quân Việt Nam. Thế nhưng
vấn đề của bọn em lại lớn hơn vấn đề của bọn bắn,
giết đó.

Thôi thì các anh cứ việc quan hệ thế nào cũng được,
đường lối của các anh tài giỏi, đúng đắn thế nào em
không dám màng. Bọn em làm thế lực thù địch dưới con mắt
báo, đài của các anh cũng được.

Chỉ xin các anh quan hệ thế nào để Trung Quốc nó không lần
thêm tấc biển, đảo nào nữa. Chỉ cần thế thôi, bọn thế
lực thù địch chúng em tâm phục, khẩu phục tung hô đường
lối, đối sách, chiến lược ngoại giao của các anh. Và
nguyện với đất trời rằng các anh đúng là lực lượng lãnh
đạo duy nhất mà đất nước này không thể không có, và không
thể ai thay thế được.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/14131), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét