Có nhiều người đang phân vân, bán tín bán nghi không hiểu nhà
cầm quyền Việt nam có thực lòng muốn chống lại sự xâm
lược của Trung Quốc hay không. Lại có người quả quyết
rằng chắc chắn có vấn đề "nội gián" hay "mua bán" gì
đây giữa "hai Nhà" với nhau rồi. Rằng, phen này dân mình
bị lừa là cái chắc… Hãy cứ xem cái thái độ phản kháng
của người phát ngôn Bộ Ngoại giao với những lời tuyên bố
yếu ớt của phía Nhà cầm quyền Việt Nam về "môi trường
và tài nguyên Biển" thì rõ ràng là họ đã "thoả thuận
xong rồi". Rằng, sự đáp lại "chung chung" của phía Việt
Nam chỉ mang tính chiếu lệ cho có mà thôi, đấy không phải là
một thái độ cương quyết, cứng rắn cần thiết của một
quốc gia đang bị xâm phạm chủ quyền…
Ngẫm mà thương cho dân mình quá!
Đời thủa nào mà dân cứ sôi sùng sục lên trước những vấn
đề Quốc gia đại sự, trong khi Nhà cầm quyền thì cứ nhởn
nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn là người bạn tốt,
đồng chí tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt. Không những
thế Chính phủ còn đàn áp những người biểu tình chống hành
vi xâm lược của Trung Quốc. Thật không sao có thể hiểu nổi.
Có lẽ họ điên rồi chăng? Nếu không thì những phân vân, nghi
vấn trên đây của dân là có lý.
Điều này khác với thông lệ. Ở các quốc gia khác, Chính phủ
dẫu có phát sốt lên với những vấn nạn quốc gia thì dân
chúng vẫn cứ hội hè, du lich, ăn chơi nhảy múa như ngày
thường. Họ chỉ phản ứng khi trực tiếp bị ảnh hưởng
đến quyền lợi của cá nhân. Một minh chứng rất sống là
vào đầu năm 2012, Chính phủ Hy lạp kêu gọi người dân thắt
lưng buộc bụng (một chút) để giảm bớt gánh nặng nợ công.
Trong khi chính phủ lo mất ăn mất ngủ, thì người dân không
những mặc kệ chính phủ mà còn biểu tình chống lại chính
sách "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ. Họ cho rằng
nợ công, lạm phát hay nguy cơ bị ra khỏi Liên minh Châu Âu là
lỗi của chính phủ. Chính phủ ăn lương từ đồng thuế của
dân thì phải có trách nhiệm giải quyết. Xã hội hay quốc gia
có vấn đề gì là do chính phủ yếu kém, chẳng có lý do nào
bắt dân phải chịu thay cho các ông các bà. Nếu không hoàn
thành nhiệm vụ thì mời các ông xuống để người khác lên
làm thay cho tốt hơn. Và cuối cùng, chẳng có lý gì mà người
dân Hy lạp lại phải chịu sống kém chất lượng hơn so với
dân của các nước khác trong khu vực… Đến mức Chính phủ
gần như phải quỳ lạy dân để họ thông cảm, cùng chung tay
góp sức, nếu không nguy cơ sẽ bị loại ra khỏi Liên minh Châu
Âu - điều này sẽ thiệt thòi cho Hy lạp. Rồi biết bao cố
gắng của các Quốc gia Châu Âu khác kết hợp với Quỹ tiền
tệ Quốc tế bằng mọi cách động viên, thuyết phục đi đôi
với điều kiện người đứng đầu chính phủ sẽ phải từ
chức. thì sự phẫn nộ của dân mới tạm thời lắng xuống,
nếu không, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cũng phải nói thêm: Thủ tướng Loukas Papademos là người có
văn hoá. Ông đã chấp nhận từ chức vì lợi ích chung, sau khi
hoàn tất thoả thuận gói cứu trợ 130 Tỷ EURO từ Liên minh
Châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ Quôc tế (IMS). Ông cho rằng cần
có một chính phủ mới có được sự ủng hộ rộng rãi để
tiến hành cải cách triệt để hơn, đưa đất nước tiến
kịp các nước trong khu vực. Cùng với ông là Bộ trưởng Tài
Chính cũng từ chức.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/thutuong.png" width="600"
height="272" alt="thutuong.png" /></center>
<center><em>Thủ tướng Việt Nam Phạm Đê Mô (Papademos) kêu gọi
nhân dân xuỗng đường biểu dương ý chí chống Trung Quốc
xâm lăng</em></center>
Từ đó, giả thiết rằng: Nếu có nguy cơ chiến tranh xảy ra,
hay bị láng giềng xâm lược, chắc là chính phủ Hy lạp phải
động viên tích cực lắm người dân mới chịu đấu tranh
biểu tình chống kẻ xâm lược. Ai mà tích cực đấu tranh thì
chắc chắn được vinh danh và trọng thưởng hậu hĩnh lắm.
Nếu không, biết đâu dân sẽ bảo "mặc kệ các ông, ai bảo
các ông ngu để cho chúng nó xỏ mũi"
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/nhandan.png"
width="600" height="222" alt="nhandan.png" /></center>
<center><em>Thị trưởng Athen Thethao đang nhạo báng dân biểu
tình Hy Lạp là tay sai cho các thế lực thù địch từ các nuớc
XHCN</em></center>
Trái lại, dân mình tốt quá, tội nghiệp quá. Mặc dù thu
nhập thấp, tiền lương chưa đủ nuôi thân, nuôi gia đình; giá
cả sinh hoạt càng ngày càng tăng; đồng tiền mất giá, lạm
phát liên tục; mức sống thấp và tụt hậu nhiều so với các
nước trong khu vực. Xã hội suy thoái trầm trọng cả về kinh
tế, văn hoá, đạo đức, tệ nạn tràn lan… mà dân vẫn cắn
răng, không ca thán, không biểu tình. Trong khi Chính phủ thì
vẫn khăng khăng là đã có công lớn giữ "ổn định kinh tế
vĩ mô", không có thành viên nào mắc sai phạm và cố nhiên là
chẳng ai dại gì mà từ chức (do chưa được học văn hoá từ
chức). Ấy thế mà khi có nguy cơ giặc ngoại xâm, người dân
lại lập tức lên đường biểu tình, quyết tâm xả thân giữ
nước.
Thật khốn nạn! giặc chưa kịp bắt thì đã bị "quân
mình" bỏ tù. Có đời thủa nhà ai lại như thế không?
Trộm nghĩ: nếu thử hoán đổi dân mình sang thay cho dân Hy lạp
và chính phủ Hy lạp sang thay cho chính phủ mình thì không biết
chuyện gì sẽ xảy ra.
Chính phủ Hy lạp mà vớ được dân mình thì họ sướng là
cái chắc (tôi đoán thế).
Còn dân Hy lạp, liệu có dám chấp nhận chính phủ Việt không?
Xin mọi người cho ý kiến.
<em>Hà Nội ngày 11.08.2012</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13767), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét