Nguyên Lão - Thấy gì qua vụ kết án nhà giáo Đinh Đăng Định?

Một cảm giác buồn vô vọng và bất lực.... Tại sao một
điều vô lý đến như vậy vẫn có thể xảy ra? Người ta đã
đúc kết rằng "Cái gì cũng có thể xảy ra ở Việt Nam, Quả
không ngoa chút nào. Những điều sáng rõ như ban ngày, chỉ vì
những bài viết kiến nghị gởi đến những lãnh đạo Đảng
và Nhà nước mà bị tống vào tù, bị quy kết "chống phá
chính quyền..."??? Vậy những ông Đảng viên cộng sản, các
ông vẫn ra rả suốt ngày rằng các ông là đầy tớ trung thành
của nhân dân, vậy tại sao các ông không nghe người dân nói???
Việc nhà giáo Đinh Đăng Định bị kết án tù rõ ràng là
bằng chứng không thể chối cãi của một đất nước bóp
nghẹt quyền tối thiểu của con người - Quyền của một công
dân, quyền phát biểu chính kiến đóng góp cho đất nước tốt
đẹp hơn. Nếu một Đảng thật sự chân chính, "của dân, do
dân và vì dân" như Đảng cộng sản vẫn hô hào thì tại sao
các ông phải run sợ vì những tiếng nói trái chiều của một
nhà giáo như ông Đinh Đăng Định? Nói theo cách nói của Cộng
sản thì ông Định đã phát biểu một cách có tổ chức, có
trách nhiệm: Ông đã gởi đơn thư kiến nghị đến lãnh đạo
Đảng và Chính Phủ, ông đã ký tên chính thức mà không phải
thư nặc danh gây rối, ông cũng không làm bất cứ hành vi nào
vi phạm luật pháp Việt Nam hiện hành. Rõ ràng ông hoàn toàn
vô tội. Có chăng ông đã chỉ có một cái tội: Đó là tội
biết yêu quê hương đất nước mình, biết đau nỗi đau của
một người có trái tim, biết xót xa vì những sai trái, bất
công diễn ra hàng ngày và những xâm phạm đến lợi ích quốc
gia... Đó là trách nhiệm của một người co trái tim, có trí
thức, có lương tâm. Cho dù những ý kiến của ông không
được chấp nhận thì đó cũng không thể là cái tội để
kết án???

Nhà giáo nghèo đến độ không có tiền thuê luật sư, nhưng
cũng không được tòa án chỉ định luật sư bào chữa cho ông?
Chẳng lẽ giới luật sư đã trốn hết vì sợ và vì không
được trả tiền???? Một đất nước sản sinh ra những con
người vô cảm, sống chỉ biết lo thân vậy sao??? Giới Luật
sư, trí thức cũng không cảm thấy mình có lỗi khi để nhà
giáo như Đinh Đăng Định đơn phương độc mã, không một ai
có tiếng nói bảo vệ ông theo những điều khoản tối thiểu
mà Luật Pháp cho phép? Tòa Án Đăc Nông rõ ràng đã vi phạm
quyền tối thiểu của con người khi không cử Luật sư bào
chữa cho ông. Rõ ràng họ đã chẳng cần làm cả cái việc
giả hiệu cho có vẻ 'dân chủ'!

Than ôi! Thân phận con người ở đất nước của chế độ
độc đảng sao bèo bọt như con giun con dế, bất kể ai cũng có
thể xéo đạp vậy sao!

Năm tháng sẽ trôi đi, song những gì đang diễn ra ở Việt Nam
hôm nay sẽ là những viết nhơ để lại cho lịch sử và đến
một ngày thế hệ tương lai khi học môn lịch sử trong nhà
trường sẽ phải hổ thẹn mà giảng dạy rằng: "Đây là thời
kỳ suy vong của một chế độ độc tài, tham nhũng, mục
ruỗng, đầy rẫy bất công...", cái ngày đó chắc chắn sẽ
đến và con cháu của các Người - Giới lãnh đạo đất nước
đã đẩy dân tộc Việt Nam đến đau thương ngày hôm nay - sẽ
hổ thẹn vì đã bị sinh ra trong một gia đình, dòng giống của
những tên quan tham vô độ, hèn nhát, cai trị đất nước bởi
sự độc tài, phát xít, bóp nghẹt quyền tối thiểu của con
người....!

Nguyên Lão

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13760), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét