Hoàng Nhất Phương - Total Recall 2012 – Đi Tìm Ký Ức

[video:http://www.youtube.com/watch?v=4SerZm7DheA]

http://www.youtube.com/watch?v=4SerZm7DheA

Năm 1990 khi <em>"Totall Recall"</em> vừa xuất hiện, ngay lập
tức đã trở thành <em>"bom tấn"</em> làm nổ tung màn bạc.
<em>"Kẻ Hủy Diệt - Terminator"</em> Arnold Schwarzenegger trong
vai Douglas Quaid, một công nhân xây dựng cảm thấy chán ngán
cuộc sống vô vị, mơ ước lên Sao Hỏa tìm người phụ nữ
bí ẩn trong mộng tưởng, âm thầm đến công ty
<em>"Rekall"</em> cấy trồng ký ức, để được trải qua một
kỳ nghỉ như ý, để có thể sống lại thân phận điệp viên
của mình, và cũng để tìm hiểu tại sao mình bỗng dưng mất
trí nhớ. Bối cảnh cá nhân, môi trường sống như ảo như
thực của Douglas Quaid và các nhân vật trong <em>"Total Recall
1990"</em> cùng đột biến. Khán giả được chứng kiến cảnh
đời dị thường của những người sống trong cột mốt thời
gian 2084, một tương lai rất xa của nhân loại. Tình tiết ly
kỳ đầy viễn tưởng của "Total Recall 1990" đã mang lại
thành công cho hãng phim TriStar Pictures, cho đạo diễn Paul
Verhoeven và ê-kíp làm phim gồm các nam nữ tài tử danh tiếng
Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael
Ironside…v.v….Với ngân sách giới hạn trong khoảng $50 triệu
cho đến $60 triệu mỹ kim, <em>"Total Recall 1990"</em> có tổng
doanh thu trên toàn thế giới là $261.299.840 mỹ kim, một con số
đáng kể.

<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/totalrecall.jpg" /></div>
Thực hiện lại một tác phẩm điện ảnh kinh điển đã và
đang là trào lưu ăn khách tại các phim trường trên thế giới
nói chung, tại kinh đô điện ảnh Hollywood nói riêng. Cho dẫu
là như vậy, khởi động <em>"Total Recall 2012"</em> theo cung cách
<em>"bổn cũ soạn lại,"</em> tận dụng sự ủng hộ của
các fans dành cho phim cũ, thường đặt những bộ phim được
dàn dựng lại (<em>"remark"</em>) còn gọi là phiên bản thứ
hai (<em>"second feature"</em>) trước cảnh ngộ <em>"may ít rủi
nhiều."</em> Bởi vì nhóm làm phim luôn phải đối diện với
những câu hỏi đầy ngờ vực của khán giả: Liệu bộ phim
dàn dựng lại có vượt qua cái bóng <em>"kinh điển"</em>
của phiên bản cũ hay không? Biết là phải đương đầu với
nhiều khó khăn và nhiều thách thức như vậy, nhưng đạo diễn
Len Wiseman không nản lòng. Những thước phim đầu tiên của
<em>"Đi Tìm Ký Ức"</em> được quay tại Toronto ngày
16-05-2012, kết thúc ngày 20-09-2011. Và ngày 03 tháng 08 năm 2012,
<em>"Total Recall 2012"</em> chính thức ra mắt khán giả Bắc
Mỹ.


Trên màn ảnh đại vĩ tuyến, toàn thế giới ở cuối thế kỷ
21 bị phân đôi thành hai siêu cường quốc: The United Federation
of Britain(UFB) và The Colony. Đây là hậu quả nghiêm trọng, do
chiến tranh hóa học để lại trên địa cầu. Cả hai thế lực
luôn tìm mọi cách đấu đá lẫn nhau, vì muốn tranh giành vị
trí độc tôn tối cao. <em>"The Fall - Chiếc Thang Máy,"</em> hay
có thể gọi là the bridge - cây cầu đặc biệt được điều
khiển bằng từ trường, là công cụ dẫn đưa cư dân UFB và
The Colony đi-về-qua-lại xuyên tâm trái đất. Douglas Quaid (Colin
Farrell), một công nhân bình thường sống trong giai đoạn lịch
sử này. Mặc dù có người vợ xinh đẹp Lori (Kate Becknisale) mà
anh hết lòng yêu thương, Douglas vẫn cảm thấy những gì anh
đang trải nghiệm không phải là sự thật. Hình như cuộc đời
thăng trầm biến động của một siêu điệp viên nào đó, mới
chính là con người thật của anh. Để giải tỏa vấn nạn cho
mình, Douglas tìm đến công ty Rekall - một công ty có thể biến
những ước mơ thành hiện thực.

Mọi việc bắt đầu phức tạp và đầy hiểm họa, khi Douglas
bị nhóm người của cả hai thế lực hùng mạnh nhất thế
giới săn đuổi. Anh kinh hoàng khi biết Lori chỉ là <em>"cô
vợ hờ"</em> của mình, khi biết bên trong con người dịu dàng
xinh đẹp của nàng Lori là một kẻ máu lạnh, giết người
không gớm tay. Douglas chạy trốn biệt đội cảnh sát của
Chancellor Cohaagen (Bryan Cranton), bị dồn vào bước đường cùng,
không thể tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ nữ chiến binh
nổi loạn Melina (Jesscica Biel), và người bạn thần bí Harry
(Bokeem Woodbine). Biên giới vô hình giữa thật và giả, giữa
thiện và ác, giữa bạn và thù dần dần sáng tỏ. Theo giòng
sóng động của biển đời, Douglas đi tìm danh tính và thân
phận của anh, một thân phận đã bị chôn vùi vì tham vọng vì
thủ đoạn của những kẻ muốn xô lệch chân lý, muốn thâu
tóm thiên hạ trong bàn tay thống trị tàn bạo, khát máu.

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/totalrecall01.jpg" width="460"
height="258" alt="totalrecall01.jpg" /></center>

Tuy cùng lấy ý tưởng từ truyện ngắn nổi tiếng <em>"We Can
Remenber It For You Wholesale"</em> của văn sĩ người Mỹ Philip
Kindred Dick, nhưng <em>"Total Recall 2012"</em> và <em>"Total Recall
1999"</em> khác nhau một trời một vực. Nếu <em>"Đi Tìm Ký
Ức"</em> năm 1999 đưa Douglas - Arnold Schwarzenegger lên Sao Hỏa
để thi thố khả năng điệp viên, thì Douglas - Colin Farrell
sống ở cuối thế kỷ 21, đi tìm thân phận bị đánh cắp
của anh khi trái đất chia làm đôi. Sau hơn hai thập kỷ,
<em>"Total Recall 2012"</em> trở lại với những sáng tạo lạ
lùng, hấp dẫn. Ngoài các nhân vật chính như Douglas Quaid, cô
vợ <em>"giả"</em> Lori, nữ chiến binh Melina, <em>"Đi Tìm Ký
Ức"</em> gần như là phim mới trong thế giới mới, với tình
tiết và bối cảnh cũng hoàn toàn mới. Nếu chúng ta từng
ngưỡng mộ trí tưởng tượng phong phú trong cuộc phiêu lưu
<em>"Hai Ngàn Dặm Dưới Đáy Biển"</em> (<em>"Vingt Mille Lieues
Sous Les Mers"</em>), tiểu thuyết khoa học giả tưởng xuất
bản năm 1870 của nhà văn người Pháp Jules Verne, nhất định
chúng ta sẽ phải khen ngợi <em>"The Fall - Chiếc Thang
Máy"</em> viễn tưởng đi sâu vào địa cầu của <em>"Total
Recall 2012."</em> Có thể nói chiếc thang máy là tâm điểm trong
thế giới tương lai cuối thế kỷ 21, thời gian đầy kịch
tích khi Douglas đi tìm ký ức. Sự xuất hiện của những nhân
viên an ninh robot mang tên <em>"Syths,"</em> khiến câu chuyện giả
tưởng về ngày mai của Trái Đất càng thêm thuyết phục. Vì
như nhận xét của các nhà khoa học, một ngày nào đó thế
giới không chỉ có con người, mà còn có cả những chàng -
nàng robots được chào đời để phục vụ cho nhu cầu tiện
ích của nhân loại. Bên cạnh khung thời gian và bối cảnh
tương lai đầy sáng tạo, các tài tử Colin Farrell, Kate
Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bokeem Woodbine …v.v…, đã
hóa thân vào nhân vật thật như sự thật. Không thể tìm ra
sự hơn kém giữa Douglas của Colin và Quaid của Arnold; giữa
Lori-Sharon Stone và Lori- Kate Beckinsale; giữa Melina - Rachel Ticotin
và Melina - Jesscica Biel. Chỉ có thể nói mỗi người một vẻ,
tuy không hẳn là mười phân vẹn mười nhưng các tài tử đã
thể hiện đúng cá tính, phong cách, lập trường của từng
nhân vật mà họ nhập vai.

Ở chừng mực nào đó, hình ảnh chiếc thang máy trong
<em>"Total Recall 2012"</em> đưa con người đi sâu vào Địa
Cầu, phải chăng muốn nói: Hiểm họa ô nhiễm môi trường
hiện nay, sẽ có thể khiến trái đất bị phân hủy. Đến
một lúc nào đó nhân loại hoặc sẽ lên Sao Hỏa sinh sống -
như phi thuyền thám hiểm Curiosity Rover của NASA đã du hành
thành công hôm thứ Hai 06-08-2012 -, hoặc sẽ ở sâu trong lòng
đất vì số lượng khí độc thải ra quá nhiều có nguy cơ
khiến đất đai bị tàn phá, và người ta phải vào <em>"cổ
mộ của địa cầu"</em> mới có thể sinh tồn. Nhân cách, quan
điểm, tình yêu, lý tưởng của Douglas, Lori, Melina, Harry,
Chancellor Cohaagen trong thế giới tương lai <em>"Total Recall
2012"</em> giống hệt những khát vọng, ham muốn, của mỗi
một cá nhân đang sống trong giây phút hiện tại này. Dù ở
giữa tâm trái đất thì một đời sống có đầy đủ quyền
làm người, quyền tự do và quyền được hạnh phúc vẫn là
điều khẩn thiết. Thế có nghĩa là ở bất cứ thời đại
nào hay sống trong khoa kỷ công nghệ tân tiến đến đâu đi
nữa, Nhân Quyền vẫn là điều nhân loại mong cầu và tìm
kiếm. Như Douglas đã đi tìm Nhân Quyền, để xác định danh
tính, thân phận, tình yêu và định mệnh của anh.

Những điều này cũng chính là thông điệp của <em>"Total
Recall 2012."</em> Chắc chắn <em>"Đi Tìm Ký Ức"</em> sẽ là
một soundtrack tuyệt vời, đối với những ai để lòng hòa
nhập vào giòng ký âm pháp sinh động của nhà soạn nhạc Harry
Gregson-Williams.

10:19am Thứ Năm ngày 09 tháng 08 năm 2012

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/totalrecall02.jpg" width="500"
height="380" alt="totalrecall02.jpg" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13855), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét