<h2>KÍNH THƯA CÁC BÁC, ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN!</h2>
Nhân dịp Trung thu Nhâm Thìn 2012, nhiều anh chị em đã khởi
xướng tổ chức một chuyến thăm và làm từ thiện tặng bánh
Trung thu cho học sinh một số trường ở miền núi, biếu quà
một số các cụ cao tuổi, đồng thời các gia đình trong chúng
ta ai có nhu cầu thì đăng ký và nộp tiền để có ít bánh
Trung thu trong nhà cho trẻ con phá cỗ.
Chương trình bánh Trung thu 2012 nhằm tỏ thái độ kiên quyết
không mua hàng của Trung Quốc để bảo vệ hàng Việt Nam, bày
tỏ tinh thần "Yêu nước Việt dùng hàng Việt", tình thương
thân thương ái sẻ chia với những trẻ em nghèo; đồng thời
trực tiếp tự tay chung lo cho cái tết Trung thu cho con em mình
với bánh Việt, đồ chơi Việt, hoạt động chung gồm :
- Tự mua nguyên liệu và tự làm hai loại bánh nướng và bánh
dẻo Trung thu theo đúng qui định truyền thống.
- Tổ chức biếu quà các cụ và tặng quà cho trẻ em vùng cao.
Để công việc được thành công như ý, chúng tôi mong nhận
được sự ủng hộ của đông đảo anh chị em thông qua các
phương thức sau :
1- Phương thức ủng hộ bằng tiền.
2- Phương thức ủng hộ bằng hiện vật (bao bì, nguyên liệu)
và công sức (cùng đi chợ mua nguyên liệu, cùng làm bánh,
nướng bánh và tặng bánh). Ngoài ra còn ủng hộ bằng chuyến
xe đi tặng quà.
3- Phương thức ủng hộ bằng truyền thông: đưa tin, viết bài,
quay clip...
<h2>DỰ KIẾN XÂY DỰNG QŨY "Trung thu 2012"</h2>
Tùy tâm từng người theo khả năng của mình có thể là 50k,
100k, 200k,…
Chú ý: Mọi người hảo tâm xin khẩn trương đóng góp trước
ngày 15/9/2012 bằng các hình thức sau:
- Gửi vào tài khoản: Ngân hàng Maritime Bank số tk : 03101017957457
Lê Thị phương Lan - chi nhánh Đống Đa
- Trực tiếp nộp ở các buổi đá bóng của CLB NO – U.
- Hai trường hợp trên thấy khó khăn thì gọi điện cho bạn
Hoa Dã Quỳ số điện thoại 0989 095 776 đến tận nhà thu trực
tiếp.
<em><strong> THAY MẶT NHỮNG ANH CHỊ EM KHỞI XƯỚNG</strong></em>
<em><strong> Nghiêm Việt Anh</strong></em>
________________________
<strong>Người Buôn Gió - Đôi nét về lão tướng Ngiêm Việt
Anh</strong>
Lão tướng Nghiêm Việt Anh, tuổi quá 70 nhưng ngày ăn hết ký
lô thịt bò, đi bộ mười dặm không hề biến sắc mặt. Tay
cầm Ipad nặng 18 triệu VND múa từ đầu đến cuối trận biểu
tình chưa phải thở dốc. Xông pha giữa ngàn quân như chốn
không người. Trí, dũng,đức, nhân, tín, nghĩa vẹn toàn. Mười
mấy trận biểu tỉnh hiếm trận nào vắng mặt, lúc có mặt
là xông pha tuyến đầu.
Là tấm gương để con cháu noi theo,nhất là những phường vô
lại như tên Người Buôn Gió theo lão tướng Nghiêm, học ít
ngày đạo đức đã có biển đổi, nhìn gái đẹp không màng
nữa.
<center><img
src="http://multiply.com/mu/nguoibuongio1972/image/MNZUsL4+m3Rd9TlsFVY7oQ/photos/1M/300x300/1540/309460-403481019716018-1890554442-n.jpg?et=lwihhD%2BLp0MtZmw%2BklRcOw&nmid=0"
/></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/14066), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét