<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsQqV3Qx-Hy5Lu0tQBuqjTTZ9lQeRfbLT5zS8kKQ7XF-HwiWVWE40AYV-S0r9JlbEXt0KQTUWMO6voM9rx7p_C9V4CnAo0Cwg1SFxRmdy8JZa0DO4CEtehpBNPWtNH8TdJ7fL5PJA_2Acr/s1600/clbnbtd-chungta-danlambao.jpg"
width="560px" /></center>
<center><em>Từ màu áo đen chống Olympics Bắc Kinh đến áo đen
Chúng Ta Free Điếu Cày - Tạ Phong Tần - AnhBaSaigon </em></center>
Trong lần thăm anh lần này (sau nhiều ngày trì hoãn cấp giấy
và từ chối thăm gặp với lý do cán bộ đi vắng), khi được
thông báo về việc các bạn bè đã in áo rất nhiều, cả nam
bắc đều chung màu áo đen sẵn sàng chờ đợi ngày mở tòa
như một ngày hẹn mọi người cùng xuống đường, anh Điếu
Cày đã rất vui mừng.
Anh cho biết màu áo đen cũng chính là màu áo anh và các thành
viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã chọn khi xuống
đường phản đối Olympics Bắc Kinh vì Trung Quốc đã đưa ra
yêu sách lưỡi bò cướp biển đảo của Việt Nam. Sau đó anh
thấy màu áo này đã lan rộng ra các nước khác, các nhóm biểu
tình phản đối Olympics Bắc Kinh cũng đã lấy màu áo này làm
một sắc chung.
Hiện nay, tinh thần của Điếu Cày được ghi nhận là phấn
chấn hơn lần gặp trước rất nhiều, trong lúc nói chuyện anh
cũng bày tỏ cho biết anh bây giờ tinh thần rất tốt.
<h2>Cảnh giác về âm mưu thuyết phục nhận tội </h2>
Anh Điếu Cày cũng cảnh giác đang có nhiều "âm mưu" và áp
lực thuyết phục việc bào chữa cho anh theo hướng nhận tội.
Đã có những thuyết phục từ một Ls (không phải là Ls Hà Huy
Sơn - người trực tiếp bào chữa anh) như "Anh đã từng này
tuổi rồi, nếu theo khoản 2 bị xử mười mấy năm nữa anh xem
mình có chịu nổi hay không?". Tuy nhiên, anh Điếu Cày vẫn giữ
vững lập trường và cương quyết đòi hỏi bào chữa cho anh
theo hướng vô tội vì anh luôn luôn tin tưởng trước sau như
một là mọi hành động, việc làm của anh đều xuất phát từ
lòng yêu nước chân chính, thể hiện những quyền làm người
đã được quốc tế công nhận, quyền công dân được quy
định bởi hiến pháp, và không vi phạm pháp luật.
Luật sư này cũng là người đã được công an cho phép gặp anh
Điếu Cày trước đây và là người đã cập nhật thông tin anh
tuyệt thực sai thời gian ngày tháng để gây hoang mang dư luận.
Anh Điếu Cày cho đây cũng là 1 phần nằm trong "kế hoạch âm
mưu" của họ.
Khi được cập nhật việc phía nhà nước dùng chiêu thức ngăn
chặn cả người nhà lẫn luật sư bào chữa cho anh được gặp
mặt người bị giam giữ ngay trước thời gian gần mở phiên
xử thì anh Điếu Cày có nói rằng anh đã được thông báo
rằng ngày 12 tháng 2 năm 2012 là kết thúc điều tra. Từ thời
điểm đó trở đi, không còn có bất cứ một rào cản nào
ngăn cản Ls gặp mặt bị can bị cáo nữa. Họ không có quyền
ngăn cấm, và nếu ngăn cấm cũng chỉ là thủ đoạn nhằm gây
khó khăn và việc đó có thể khiến người bào chữa và bị
cáo tại tòa có thể có những mốc thời gian, những sự kiện
họ chưa thực sự khớp nhau. Đó sẽ là một bất lợi...
<h2>Cảnh giác việc cắt ghép, ngụy tạo file âm thanh </h2>
Anh Điếu Cày cũng cho biết anh mong muốn gặp LS Hà Huy Sơn,
người bào chữa cho anh sớm. Anh cũng nhấn mạnh một việc quan
trọng rằng từ khi bị bắt anh đã không làm việc và không ký
vào bất cứ giấy tờ làm việc nào, nên họ lúc nào làm việc
cũng ghi âm và có thể sẽ biên đạo lại cho đúng ý của họ
và dùng nó với mục đích xuyên tạc. Vì thế các luật sư
cần phải hết sức cẩn thận việc họ sẽ biên đạo cắt
ghép lại file âm thanh đó, vì giá trị pháp lý sẽ khác nhau
giữa một file âm thanh có thể chỉnh sửa và một giấy tờ có
chữ ký.
Khi được thông báo rằng các bút lục mà Luật sư nhận
được không có file ghi âm nào. thì anh đã nói rằng những bút
lục trên giấy họ tự ghi tự ký với nhau, có thể họ đã
biên đạo các file ghi âm rồi tự ghi lại và ký như 1 bản cung
trực tiếp làm việc. Họ có thể sẽ sử dụng tại tòa hay
xuyên tạc bôi nhọ trên truyền thông nên LS phải đòi hỏi
phía công an phải cung cấp các file đó và phải hết sức cẩn
thận.
<h2>Chuyện đau buồn của bác Đặng Thị Kim Liêng - mẹ chị
Tạ Phong Tần</h2>
Trong lần thăm viếng anh đã có dự trù sẽ nói chuyện bác
Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu vào cuối thời gian thăm gặp
nhưng chưa kịp nói thì anh Điếu Cày đã hỏi sức khỏe mọi
người giờ như thế nào, gia đình có chuyện gì không. Mẹ cô
Tần đã ra sao? Bà cụ bị sao phải nói cho anh biết...
Khi được hỏi lại rằng làm sao anh biết chuyện đó thì anh
nói rằng anh nghe chị Tạ Phong Tần la khóc rất lớn cách đây
mấy ngày, nhưng anh không biết chính xác là có chuyện gì với
mẹ của chị Tần.
Sau đó, anh đã được nghe kể chuyện rằng mẹ chị Tạ Phong
Tần đã lên Ủy Ban ND Bạc Liêu để phản đối cướp đất
và bắt con gái của bà vào sáng sớm. Nhưng đến 8-9 giờ sáng,
công an lại đến nhà chị Tần yêu cầu một mình người con
trai lên để xác định hiện trạng bác Liêng. Khi anh đi ra thì
công an đã lập tức giải đi để "nói chuyện" và đó cũng là
lúc các con gái của bác Liêng gọi điện khắp nơi thông báo
và nhờ cứu giúp. Sau đó thì công an đã bắt gia đình ký
giấy xác nhận "tự nhiên thiêu" để "chuyển bà cụ lên cấp
cứu ở bệnh viện tuyến trên cho kịp" rồi bác Liêng đã qua
đời khi xe chạy đến Cần Thơ. Khi đưa xác bác về thì họ
đã chuẩn bị chư tăng sẵn ở sân bệnh viện và đề xuất
gia đình đem xác bác đi thiêu ngay, nhưng gia đình không chịu
và đấu tranh đem xác bác về bằng được. Nhưng cũng chỉ sau
khi bị bắt ký giấy "cam kết không khiếu nại" thì xác của
bác mới về đến cửa nhà.
Lúc bắt đầu nói chuyện về bác Liêng, nhóm công an canh gác
cuộc gặp đã "sôi đùng đùng" và la hét đòi ngừng cuộc gặp
ngay lập tức và đề nghị không nói chuyện gì khác ngoài
chuyện sức khỏe, nhưng anh Điếu Cày đã mặc kệ. Khi nghe xong
chuyện mẹ chị Tần chết oan ức, anh Điếu Cày trầm ngâm,
không nói một điều gì.
Anh Điếu Cày cũng được thông báo rằng tại phiên tòa xử
sắp tới sẽ có những Luật sư quốc tế, các phái đoàn của
các nước quan tâm tham gia, ông Obama, bà Hilary Clinton, và Liên
Hiệp Quốc vừa rồi cũng đã lên tiếng cho vụ việc các nhà
báo bị bắt bớ đàn áp tại VN và đã nêu tên anh Điếu Cày -
Nguyễn Văn Hải trong những lên tiếng của họ. Anh Điếu Cày
nhắn với bạn bè, mọi người rằng anh cảm thấy khỏe, và
tinh thần rất tốt và cho anh ấy "gửi lời hỏi thăm và cám
ơn mọi người. Nhắn rằng anh yêu mọi người rất nhiều".
Lúc chia tay anh Điếu Cày cố nói vọng theo rằng nói mọi
người giữ gìn sức khỏe và phải luôn vững tin trên con
đường mình đã chọn.
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3sjn-_zg5-ibfgt3qfxy5i7eY59cN-z5s3bLcupW073q-rBFaxsLBmDeNpmfazmkFzyZRHo9mmwudvecupaT3LutibVPosGZgYF93aUEZwWA4pe34eVYhISchHtuDtC82Y3fLkt9b4Jrq/s1600/Dieucay-danchu-clbnbtd-danlambao2.jpg"
width="560px" /></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3sjn-_zg5-ibfgt3qfxy5i7eY59cN-z5s3bLcupW073q-rBFaxsLBmDeNpmfazmkFzyZRHo9mmwudvecupaT3LutibVPosGZgYF93aUEZwWA4pe34eVYhISchHtuDtC82Y3fLkt9b4Jrq/s1600/Dieucay-danchu-clbnbtd-danlambao2.jpg"
width="560px" /></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13940), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét