<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/313052_512073478819404_956686723_n.jpg"
width="560" /></center>
<em>Hôm nay mát trời, AD xin hầu anh em một câu chuyện lịch sử
suýt nữa đã xảy ra :"></em>
Chuyện diễn ra ở Sài Gòn, vào một ngày đầu thập niên 1910s:
- Anh Lê, anh có yêu nước không ?
- Tất nhiên là có chứ ♥ !
- Anh có thể giữ bí mật không?
- Có.
- Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau
khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng
bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều
mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?
- Chú lo cái thân mình đi đã! Chuyện chính trị đã có triều
đình lo. Đối sách với Pháp các quan đã tính cả rồi. Chú
phải tuyệt đối giữ vững niềm tin với nhà Nguyễn!
Phải đề cao tinh thần cảnh giác Cách mạng. Tình hình phức
tạp của ta với Pháp đang tạo cơ hội cho các thế lực thù
địch ráo riết kích động, lôi kéo, âm mưu lợi dụng lòng
yêu nước của quần chúng thần dân. Trong số đó, nổi bật
là các đối tượng phản động lưu vong, như Phan Chu Trinh ở
Pháp, Phan Bội Châu ở Nhật, v.v... Chúng hô hào các khẩu hiệu
đòi giảm thuế, chống ngoại xâm, nhưng thực chất muốn lợi
dụng tình hình kinh tế - đối ngoại phức tạp, nhạy cảm
để kích động thần dân tham gia biểu tình, tuần hành tự
phát, nhằm gây rối loạn trật tự xã hội, thực hiện chiến
lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để chống phá
triều đình ta. Chú phải giữ vững lập trường cách mạng,
nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đối ngoại của nhà
Nguyễn, và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên
tạc này!
Chú yêu nước thì sao không viết đơn xin đi lính khố đỏ đi,
đừng có ở đây mà chém gió!...
Nghe lời khuyên của bạn, anh Ba, tức Nguyễn Tất Thành, bèn
yên tâm học tập và lao động, lập gia đình, chăm lo làm ăn
để đóng góp cho đất nước một cách thiết thực. Anh trở
thành một tấm gương điển hình, tiên tiến của phong trào thi
đua yêu nước theo đúng chủ trương, chính sách của triều
đình Huế.
Xã hội An Nam ngày càng ổn định nhờ đường lối lãnh đạo
sáng suốt của các đồng chí vua quan. Mối quan hệ truyền
thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Pháp anh em ngày càng
khắng khít keo sơn, mau mau tiến lên "một tầm cao mới"... :-)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13802), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét