Nhà làm phim bày tỏ mối lo ngại về những ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ

Cologne, Đức - Hai mươi mốt ngư dân Việt Nam bị cảnh sát
biển Trung Quốc bắt tại quần đảo Hoàng Sa tháng 3 năm 2012
đang bị giam giữ trong một nhà tù tối tăm, nóng, không có
cửa sổ ở một hòn đảo có tên là Phú Lâm.

André Menras, một nhà làm phim người Pháp có quốc tịch Việt
Nam, đang trình chiếu bộ phim tài liệu "Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi
đau mất mát" cho khán giả Đức và Việt Nam tại Cologne, Đức.

Bộ phim là một cái nhìn hiếm hoi vào cuộc sống của các góa
phụ, trẻ em và bố mẹ già bị bỏ lại phía sau của những
ngư dân Việt Nam, những người đã chết hoặc mất tích khi
đánh cá gần khu vực Hoàng Sa (hay còn gọi là quần đảo
Paracel), một quần đảo trên biển Đông được cả hai chính
phủ Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.

Phú Lâm, còn được biết đến dưới cái tên Woody Island, là
một phần của quần đảo Hoàng Sa. Những câu chuyện về Phú
Lâm và về các ngư dân Việt Nam bị giam giữ tại đảo này
bởi cảnh sát biển Trung Quốc đã được những người ông
phỏng vấn kể lại trong quá trình làm bộ phim tài liệu, ông
Menras cho biết.

Ông đã phỏng vấn các ngư dân ở đảo Lý Sơn và ở ngôi
làng Bình Châu thuộc miền Trung Việt Nam vào năm 2011.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các câu chuyện và chúng đều giống
nhau, họ mô tả cùng một phòng và cách họ được đối xử.
Tất cả các ngư dân bị bắt nhiều lần đều kể cùng những
câu chuyện", ông nói thêm.

<h2>Nỗi đau mất mát</h2>

Trong bộ phim của Menras, Tiêu Việt Là thuật lại chuyện ông
và các ngư dân Việt Nam khác từ làng Bình Châu, bị giam giữ
một tháng tại Phú Lâm vào năm 2009 như thế nào.

"Chúng tôi đã đánh đập tàn nhẫn trước khi chúng tôi đã
được trả tự do," ông nhớ lại, và bổ sung thêm rằng cho
đến tận bây giờ, ông vẫn phải chịu những đau đớn và
bệnh tật, kết quả của sự tra tấn mà những người bắt
ông gây ra. Những bệnh tật này ngăn cản ông quay trở lại
làm việc.

Tiêu Việt Là cũng tiết lộ rằng tất cả các thiết bị đánh
cá của ông bị tạm giữ và rằng ông chỉ được thả ra sau
khi nộp một khoản tiền chuộc 70.000 nhân dân tệ (tương
đương 8.500 euro). Cho đến bây giờ, ông vẫn phải trả nợ cho
ngân hàng và cho những người hàng xóm láng giềng cho vay tiền
để trả tiền chuộc.

Trong cuộc phỏng vấn khác, Nguyễn Việt kể rằng người con 29
tuổi của ông, Nguyễn Thành Biên, cũng bị giam giữ ở Phú Lâm
trong vòng 22 ngày năm 2009. Gia đình ông cũng đã phải trả một
số tiền rất lớn để con mình được thả ra. Cho đến bây
giờ, ông phải trả những khoản nợ mà gia đình ông đã gánh
để có tiền chuộc con trai mình.

Bộ phim cho thấy những góa phụ khóc thương chồng -- những
phụ nữ như bà Trương Thị Nhi, người nhớ lại chuyện chồng
mình bị giết năm 1996 như thế nào. Cô kể lại chồng mình
đang ở trên con thuyền của mình khi những kẻ giết người
tới với một con tàu lớn và bắn chết ông. Cô lúc đó mang
thai 3 tháng.

<h2>Tấn công trên biển</h2>

Ông Menras chỉ ra rằng những câu chuyện được trình bày trong
bộ phim của ông miêu tả tình huống đã được lặp đi lặp
lại nhiều lần kể từ mười năm qua.

Người Việt Nam tiếp tục đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa
vì nó là ngư trường truyền thống của họ, ông nói.

"Tất cả tổ tiên của họ đã ra [đánh cá] ở đó và chính
phủ của họ nói rằng vùng biển thuộc về chủ quyền của
Việt Nam, và do đó họ đã ra đó [đánh cá], để rồi lực
lượng quân sự Trung Quốc - những người chiếm đóng quần
đảo Hoàng Sa - tấn công họ, đánh họ và vứt tất cả những
gì họ bắt được xuống biển và bắn vào họ."

Hành vi bắt giữ ngư dân Việt Nam và đòi hỏi một khoản
tiền chuộc lớn để thả họ đã diễn ra trong nhiều năm qua,
ông Menras nói. Trong bộ phim của mình, ông giải thích rằng các
ngư dân "luôn luôn đánh đập tàn nhẫn trước khi họ bị bắt
và họ chỉ được trả tự do sau khi nộp khoản tiền chuộc
lớn, dẫn đến hậu quả thường thấy là kinh tế gia đình
của họ bị hủy hoại."

Trong một tài liệu có tựa đề "Những chặng đường của
cuộc tấn công của Hải quân và Tàu Tuần Tra Trung Quốc chống
lại ngư dân miền Trung Việt Nam năm 2002 - 2012", ông Menras
khẳng định rằng có khoảng 1200 ngư dân Việt Nam đã bị tấn
công bởi người Trung Quốc trong khu vực xung quanh quần đảo
Hoàng Sa trong mười năm gần đây.

Ông Menras lấy thông tin cho báo cáo này từ những nguồn chính
thức: từ lời kể của cảnh sát biển Việt Nam và Ủy Ban
Nhân Dân huyện Lý Sơn. Một số dữ liệu đến từ các tờ
báo chính thức của Việt Nam (Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Việt Nam
Net, Pháp luật, Dân trí, Sài Gòn Tiếp Thị).

Một trong những sự vụ được trích dẫn trong báo cáo của
ông Menras xảy ra trong một đêm giông bão của năm 2009: Đội
tuần tra Trung Quốc nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn 16 tàu
Việt Nam với 200 người đàn ông tìm kiếm nơi trú ẩn tại
một trong những hòn đảo của quần đảo Hoàng Sa. Cuối cùng
buộc phải cập cảng, và các ngư dân đã bị bắt và bị
cướp tài sản.

<h2>Tranh chấp chủ quyền</h2>

Menras nói rằng ông đã có thể thực hiện bộ phim của mình
bởi vì ông có sự hỗ trợ của nguyên chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết, và ông Menras cũng đã nhận được quốc
tịch Việt Nam của mình trong năm 2009, trong thời gian ông Triết
tại vị.

Tuy nhiên, chính phủ hiện nay cấm ông công chiếu bộ phim này
tại Việt Nam.

Các nhà quan sát nói rằng chính phủ Việt Nam không muốn xúc
phạm Trung Quốc bởi vì nó đang là một đồng minh thương mại
chính.

"Trung Quốc đồng thời là một đối tác chiến lược và ý
thức hệ quan trọng," một trong những khán giả Việt Nam tham
dự buổi chiếu phim của ông Menras tại Cologne cho biết. Nỗi lo
sợ của cơ quan chức năng Việt Nam rằng bộ phim sẽ làm dấy
lên phong trào phản đối chống Trung Quốc cũng là một lý do
giải thích động thái cấm chiếu bộ phim này ở Việt Nam, ông
bổ sung.

Tuy nhiên, báo cáo nói rằng chính phủ Việt Nam đang ra yêu
cầu thả vô điều kiện 21 ngư dân vừa bị bắt tại khu vực
quần đảo Hoàng Sa cuối tháng ba vừa qua.

Việt Nam tuyên bố rằng các ngư dân bị bắt trong khu vực lãnh
hải riêng của mình và khuyến cáo gia đình của họ không
phải trả tiền chuộc do phía Trung Quốc đặt ra.

Trung Quốc yêu cầu 70.000 nhân dân tệ hoặc nhiều hơn (tương
đương 11.000 đô-la) để trả tự do cho ngư dân. Trong một
cuộc họp báo được báo Thượng Hải Hàng Ngày đưa vào
23/3/2012, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hồng Lỗi nói rằng "các
hành động của chính quyền Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp.
Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiến hành những biện
pháp hiệu quả để giám sát và giáo dục ngư dân của mình và
chấm dứt việc đánh cá xâm lấn".

Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền không
thể chối cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và rằng "không có
chuyện gì để tranh luận ở đây".

Ông Menras và cộng đồng người Việt ở Cologne không chấp
nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và tin rằng tranh
chấp này chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại
đa phương với các quốc gia quan tâm và các tổ chức quốc
tế, và qua các công cụ như đã được cung cấp bởi Công
ước LHQ về Luật biển (UNCLOS), vốn đã được ký kết bởi
cả Trung Quốc và Việt Nam.

Các tổ chức nhân quyền nên nhìn vào tình hình của các ngư
dân Việt Nam bị giam giữ ở Phú Lâm, ông Menras nói.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12276), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét