src="http://danluan.org/files/u1/sub02/524583_312341485505776_100001897802304_778201_1556726747_n.jpg"
width="600" height="379"
alt="524583_312341485505776_100001897802304_778201_1556726747_n.jpg"
/></center>
Nếu đúng với nguồn tin từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài
Gòn, các anh chị Nguyễn Văn Hải (Blog Điếu Cày), Phan Thanh
Hải (Blog Anh Ba Sài Gòn) và Tạ Phong Tần (Blog Công Lý Sự
Thật) sẽ bị đưa ra toà xét xử vào ngày 17/4/2012
Tờ Người Lao Động ngày 14/04/2012 viết Viện kiểm sát đã
chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân TPHCM.
Cả ba bloggers bị buộc tội "Tuyên truyền Chống Nhà nước
CHXHCNVN" theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự và sẽ phải đối
mặt với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù giam, giống như
trường hợp của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Một điều kỳ quặc là chỉ còn hai ngày nữa tới phiên toà
nhưng luật sư bào chữa vẫn chưa nhận được cáo trạng. Tuy
nhiên, theo tôi, nếu luật sư nhận được thì cũng chẳng giúp
ích gì được cho nạn nhân. Những tên khoác áo quan toà chẳng
qua là đại diện cho một băng đảng maphia đã và đang bán rẻ
chủ quyền và lợi ích của đất nước cho bành trướng Trung
Quốc. Chúng đã quá quen chà đạp lên nhân phẩm và quyền công
dân.
Anh Điếu Cày, một trong những người lên tiếng phản kháng
chống lại Trung Quốc xâm phạm biển đảo của Việt Nam sớm
nhất, từ năm 2007, được xem như là biểu tượng của giới
trẻ tranh đấu tại Sài Gòn. Chắc chắn chúng nó sẽ không
nhẹ tay với anh. Chưa nói đến việc anh cương quyết phủ
nhận mình có tội - mà nhà cầm quyền cho là một sự ngang
bướng thách thức.
Hãy thôi đừng nói gì tới những cụm từ "hiến pháp", "pháp
luật" hay "công ước quốc tế", bởi vì đấy chỉ là thứ son
phấn lừa bịp của một đám lãnh đạo lưu manh vô học, phản
động, vì đặc quyền đặc lợi mà đi ngược lại lợi ích
của dân tộc.
Một phiên toà lưu manh và ô nhục chắc chắn sẽ tái diễn
giống như với Tiến sĩ Cù Huy Hà vũ.
Chúng ta chẳng có thể làm gì được hơn là đứng bên cạnh
các blogers với tinh thần đoàn kết, nhân ái, và cùng lên
tiếng nói mạnh mẽ trước dư luận xã hội trong nước và
quốc tế, đồng thời cầu mong các anh chị chân cứng đá
mềm, bền bỉ, can trường.
Sẽ có ngày những kẻ xét xử các anh chị sẽ đứng trước
vành móng ngựa như là những tên tội phạm chống lại dân
tộc.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12325), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét