src="http://www.wantchinatimes.com/newsphoto/2012-03-17/450/C629X0326H_B62011%E8%B3%87%E6%96%99%E7%85%A7%E7%89%87_N31F_N71_copy1.JPG"
/></center>
<em>Một cuộc mít tinh văn hoá đỏ tại Trùng Khánh vào năm
ngoái. "Mô hình Trùng Khánh" của Bạc khuyến khích tính
đoàn kết xã hội qua tư tưởng Mao trong khi xây dựng một nền
kinh tế thị trường</em>
Sau việc Bạc Hy Lai bị cách chức bí thư thành uỷ Trùng Khánh
hôm thứ Năm, một số những trang mạng thiên tả chuyên ủng
hộ phong trào văn hoá Đỏ và xoá bỏ các tổ chức tội phạm
đã không còn truy cập được.
Những trang mạng này đã bị cắt từ hôm thứ Sáu, chỉ đăng
tải một thông báo lấy lệ rằng chúng đang trong giai đoạn
bảo trì. Một giáo sư với bí danh là Vương thuộc Đại học
Nhân dân ở Bắc Kinh nói rằng việc đi xuống của Bạc cho
thấy sự kết thúc của "mô hình Trùng Khánh", chuyên hấp
dẫn đầu tư tư các công ty kỹ thuật trong khi đối phó với
tham nhũng và khuyến khích sự quay lại của tinh thần xã hội
chủ nghĩa dân sự trong thời đại Mao Trạch Đông, xem đó là
liều thần dược đối với cơn bệnh thiếu vắng đạo đức
của chủ nghĩa tiêu vật chất.
Bắc Kinh từng hi vọng việc này sẽ chứng minh được rằng
Trung Quốc có thể tự khắc phục được những khó khăn của
mình mà không phải có những thay đổi quan trọng trong hệ
thống độc đảng. Tuy nhiên, sự đi xuống của Bạc cho thấy
rằng phương pháp thiên tả không được khả dĩ trong quá trình
cải cách chính trị ở Trung Quốc.
Ông Vương nói rằng mô hình của Bạc, vốn mang những âm
điệu mạnh mẽ của tư tưởng Mao, đã tự mâu thuẫn với
chính mình ngay từ đâu bất chấp được quần chúng ủng hộ.
Mô hình này tìm cách cho phép thị trường quyết định hướng
đi của kinh tế trong khi lại cướp đoạt từ người giàu để
giúp người nghèo, tạo ra một mối căng thẳng lâu dài và mâu
thuẫn nội bộ, gây bất ổn tình hình chính trị ở Trùng
Khánh.
Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đã dùng cơ hội này để
kêu gọi cải cách trong đó khuyến khích tự do ngôn luận và
nhân quyền. Các bài xã luận của tờ Tin tức Thẩm Quyến đã
kêu gọi chính quyền chấm dứt việc kiểm soát tư tưởng
người dân vì việc này đã giết chết tính sáng tạo và
nhiệt tình. Các bài báo này đã đả kích những quan chức
chính quyền trong việc trả thù những người dân chỉ trích
họ mặc dù Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã liên tục kêu gọi quan
chức chính quyền phải lắng nghe chỉ trích từ quần chúng,
hối thúc chính quyền đặt ra luật lệ và môi trường nhằm
bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân.
_______________________________
<h2><center>Vương Lập Quân là yếu tố chủ chốt trong sự đi
xuống của Bạc Hy Lai</center></h2>
<strong>Nguồn</strong>: Lin Yung-fu - <a
href="http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1301&MainCatID=13&id=20120317000059">Want
China Times</a>
<em>Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ</em>
17.03.2012
<center><img
src="http://www.wantchinatimes.com/newsphoto/2012-03-16/450/C202N0042H_2012%E8%B3%87%E6%96%99%E7%85%A7%E7%89%87_N71_copy1.JPG"
/></center>
<em><center>Cựu giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập
Quân</center></em>
Một ngày sau khi việc cách chức Bạc Hy Lai, bí thư thành uỷ
Trùng Khánh, đã có những phán đoán về nguyên nhân Bạc Hy Lai
bi loại bỏ, với đa số các giả thuyết thiên về mâu thuẫn
cá nhân của ông với người cựu giám đốc công an kiêm phó
thị trưởng Vương Lập Quân.
Trước đây từng là cánh tay phải của Bạc, Vương được
Bạc yêu cầu để được chuyển từ Liêu Ninh đến Trùng Khánh
để lãnh đạo sở công an của thành phố tự trị miền tây
Trung Quốc. Ông được biết đến như là kẻ triệt hạ băng
đảng trong cuộc chiến của Bạc chống lại nạn tham nhũng và
tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, Vương đã bị mất vị trí trưởng công an và được
phong chức phó thị trưởng, một chức vụ hình thức, vào ngày
2 tháng Hai. Vài ngày sau, ông đã bỏ nhiệm sở và tìm cách tị
nạn chính trị tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô vào ngày
5 tháng Hai nhưng lại rời khỏi lãnh sự quán và nộp mình cho
các nhân viên chính quyền trung ương vào ngày hôm sau. Hiện
tại ông được cho là đang bị giam giữ tại Bắc Kinh.
Blogger Cốc Hiểu Quân viết trong microblog của mình rằng Vương
tìm cách đào tị vì Bạc đã bác bỏ đề nghị được giúp
đỡ khi ông là mục tiêu trong một cuộc điều tra liên quan
đến tham nhũng. Thay vì bảo vệ kẻ do mình đỡ đầu, Bạc
đã thiên chuyển Vương sang một chức vụ khác để chứng tỏ
tính khách quan của mình trong vụ việc này. Hơn nữa, ông còn
bắt giữ 11 người thân tín của Vương làm trong ngành công an.
Lo sợ cho an toàn của chính mình, Vương đã tìm đến lãnh sự
quán Hoa Kỳ để nhờ giúp đỡ, đem theo bằng chứng về những
mờ ám trong những hoạt động của Bạc, bao gồm chứng cứ
về tài sản mà Bạc và vợ đang cất giữ ở nước ngoài,
cũng như tư cách của con trai Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua, vốn có
một lối sống ăn chơi trong thời gian du học tại Anh Quốc và
Hoa Kỳ.
Sau đó ông đã giao các bằng chứng lại cho chính quyền Trung
Quốc khi bị các nhà điều tra thẩm vấn về việc tìm cách
đào thoát, dẫn đến sự đi xuống của Bạc.
Một blogger khác là Từ Khánh An đã viết rằng Vương đã bị
điều tra vì liên quan đến tham nhũng và vì đã dùng đến
biện pháp tra tấn để ép buộc đối tượng khai báo. Bất
chấp thanh danh của mình như là một kẻ tiên phong chống lại
tổ chức tội phạm, Vương đã thu tiền bảo kê từ các băng
đảng và chủ các khu mỏ khi còn làm việc ở Liêu Ninh và đã
nhận tiền lại quả để giao thầu cho các doanh nhân ở Trùng
Khánh, Từ Khánh An nói.
Một nguồn tin khác nói rằng Vương đã vô cùng giận dữ khi
bị cách chức trưởng công an đến nỗi ông đã rút súng và
chỉa vào nhân viên đem quyết định thiên chuyển đến cho ông
vào ngày 2 tháng Hai.
Nhưng một nguồn tin khác từ Internet lại nói rằng Vương đã
cung cấp một lượng lớn thông tin mật cho tình báo Hoa Kỳ
trong thời gian ông lưu lại lãnh sự quán ở Thành Đô trong
một nỗ lực nhằm lật đổ người đỡ đầu cũ của mình.
Nguồn tin này nói rằng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã trao trả
Vương lại chỉ vì áp lực từ Bắc Kinh. Phía Hoa Kỳ nói rằng
Vương đã có một cuộc viếng thăm được hẹn trước và tự
mình rời khỏi lãnh sự quán.
Boxun.com, một trang mạng chuyên phục vụ cho cộng đồng người
Hoa ở nước ngoài, đã trích dẫn một nguồn tin ẩn danh rằng
Bắc Kinh phải cách chức Bạc vì bằng chứng tham nhũng của
ông đã được phía Hoa Kỳ biết được, việc này làm thiệt
hại đến uy tín của ông trong vai trò lãnh đạo tối cao nếu
ông được đề bạt vào một vị trí cao trong quá trình thay
đổi lãnh đạo của đất nước vào cuối năm nay.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12043), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét