Và bỗng nhiên anh lại phải lên phường
Để được đối xử tốt một cách kỳ lạ
Được ăn ngon, uống ngon và hút thuốc lá ngon.
Ngày bỗng lạ khi ông anh trai anh
Cả một đời lam lũ nhọc nhằn
Bị ép lên phường vào ngày rất lạ
Để làm một điều cũng lạ
Viết giấy cam đoan không tụ tập ngoài đường.
Trong lúc anh ăn ngon và anh trai anh ngồi ngoan.
Những con cò không còn bay lả bay la
Câu ca dao biến mất trên môi người vợ trẻ
Ruộng mất hết rồi, cò đậu về đâu
Những con cò sải cánh dài trên đô thị
Mải miết qua chung cư, biệt thự kiếm chỗ lành
Nhưng đất bây giờ chỉ toàn đất dữ.
Nham hiểm trên mặt ao sâu là những cành mềm.
Những con cò xưa lặn lội ngoài đồng
Giờ quần móng lợn, áo mưa vật vờ thành phố
Con đực ở chợ người chờ việc dưới ngày mưa
Con cò cái gánh hàng rong dưới nắng đường bụi phố.
Ngẩn ngơ tiếc ruộng đồng.
Những con cò khóc lời ru trong xóm trọ
À ơi, bao giờ trời nổi phong ba
Vào ngày rất lạ, cò ta về đồng à ời, à ơơơi
____________________________
NÓNG! 10h30′ – Tin từ CTV cho biết: tại Văn phòng tiếp dân
của Quốc hội, 35 Ngô quyền, HN, lúc 9 giờ 30 có khoảng 100
người dân tập trung khiếu kiện đất đai. Số công an, an ninh
đông gấp đôi mọi khi, đang quay phim chụp ảnh dân oan.
<img src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/03/135.jpg?w=721&h=479" />
<img src="http://anhbasam.files.wordpress.com/2012/03/228.jpg?w=717&h=476" />
Nguồn: <a
href="http://anhbasam.wordpress.com/2012/03/26/tin-thu-hai-14-03-2012/">Blog
Anh Ba Sàm</a>
____________________________
<h2>Tin nóng: Nhà bác Khánh bị bao vây</h2>
<center><img
src="http://nguyentuongthuy.files.wordpress.com/2012/03/bc3a1c-trc3a2m2-e1332728536937.jpeg?w=500"
/></center>
<center><em>Bác Trâm (cạnh Bùi Thị Minh Hằng) trong đội ngũ
biểu tình</em></center>
22h02 hôm nay, Bác Khánh ở số 51 ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai,
phường Cầu Dền gọi điện khẩn báo cho tôi biết, nhà bác
hiện đang bị công an bao vây. Cửa chính hiện có 4,5 công an án
ngữ, không cho bác ra khỏi nhà
Chiều nay, bác ra khỏi nhà bằng lối sau. Đi được một đoạn
thì có một tốp ngăn bác lại trong đó có thượng úy Bùi Văn
Hải là công an phường Cầu Dền ngăn bác lại bảo: Bác không
được đi đâu cả.
Bác Khánh và vợ là bác Trâm là những biểu tình viên tích
cực trong đợt biểu tình Mùa Hè 2011
Được biết từ đầu tháng 3 có thông tin trên nhiều trang
mạng phát đi "Lời kêu gọi tổng biểu tình của dân oan trên
toàn quốc" nhân danh các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên
Phong và Đại đoàn Đồng Bằng trong 2 ngày: ngày mai (26/3) và
ngày 27/3/2012.
Mấy hôm nay, một số anh em biểu tình nhận được giấy mời
làm việc hoặc mời đi uống nước. Bản thân tôi cũng đã
được hỏi thăm và được cho biết, người ta bảo tôi sẽ
tham gia trong 2 ngày tới.
Sau đó tôi nhiều lần gọi điện lại cho bác Khánh để hỏi
chi tiết nhưng không được.
Bạn đọc nào quan tâm đến tình hình bác Khánh, cỏ thể liên
lạc với bác qua số máy sau:
01675694263.
Nhưng hiện giờ (23h05) vẫn chưa liên lạc được.
Cập nhật lúc 12h04: liên lạc được với bác Khánh, tình hình
hai bác vẫn bị chốt chặn như thế. Một chiếc SH áp chặn
sát cửa không cho ai ra, khoảng một chục người đang ngồi canh
ở quán nước đối diện nhà hai bác.
16h52: Thông tin từ cộng tác viên: nhà bác Khánh – Trâm vẫn
bị chốt chặn. Không liên lạc được với bác.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12114), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét