height="280" alt="danluan_00094.jpg" /></center>
<div class="rightalign">Ảnh:thethaovanhoa.vn</div>
<center><em>Bà Nguyễn Thị Ngọ, mẹ thí sinh 15 tuổi Lê Nguyễn
Quỳnh Anh (bên phải)
đang "cướp" Micro để bênh con và phê phán ban giám khảo -
Ảnh: chụp từ YouTube</em></center>
Tôi có <em>"may mắn"</em> được xem truyền hình trực tiếp
buổi thi tìm kiếm Tài năng Việt Nam trên VTV3 buổi có phần
dự thi của thí sinh 15 tuổi Quỳnh Anh ở TP Hồ Chí Minh và
cực kì ngạc nhiên về phần trình diễn của thí sinh nhỏ
tuổi này. Đầu tiên là phần tự giới thiệu rất không khiêm
tốn của bản thân em, của mẹ em và anh trai em khi ca ngợi em
hết lời. Chỉ có ông bố là ngồi im không nói gì là may cho
ông đó. Họ, tức cả gia đình em mặc nhiên khẳng định em là
tài năng số 1 Việt Nam vì đã qua rất nhiều cuộc thi từ cấp
phường, cấp quận huyện và cấp trường. Họ khoe em hát
được 6 ngoại ngữ! Rất may là trong cuộc thi này em không có
dịp khoe vốn ngoại ngữ <em>"thiên tài"</em> của em mà bắt
buộc phải hát bằng tiếng mẹ đẻ và em đã chọn bài Tình
mẹ như để tỏ lòng biết ơn bà mẹ đã dẫn dắt nâng đỡ
em trên con đường chinh phục nghệ thuật và đỉnh cao danh
vọng.
Và khi ra sân khấu em lại rất tự tin như học thuộc lòng
rằng mình biết các ngoại ngữ Anh, Nga, Trung, Ý…Chắc là chỉ
hát được mấy bài hát đã học đi học lại chứ nói nghe
hiểu làm sao được nhiều ngoại ngữ thế. Nếu thế thì thi
ngay tài năng biết nhiều ngoại ngữ cho rồi. Lúc đó mấy vị
giám khảo chỉ biết tiếng Việt sẽ phục sát đất và cho em
vào ngay vòng 2. Có khi lại nhận được cùng lúc nhiều học
bổng của các nước mà rồi không biết chọn nước nào để
đi du học cũng nên.
Khốn khổ thay, bà mẹ yêu quý đã tư vấn và chọn cho em con
đường nghệ thuật ca hát vì rất tin vào khả năng bẩm sinh
của em và sự dẫn dắt của chính bản thân bà và gia đình.
Nhất là lại được cái ông Trần Hiếu cho điểm ưu khi làm
giám khảo một cuộc thi cấp trường. Mà ông Trần Hiếu lại
là bậc thầy của Huy Tuấn, còn hai vị giám khảo kia, nghệ sĩ
kịch nói Thành Lộc và cựu người mẫu Thúy Hạnh thì là dân
ngoại đạo, Biết gì! Vậy là bà mẹ nuôi nhiều tham vọng yên
chí lớn. Con mình phen này chắc ăn rồi.
Nhưng hỡi ôi! Khi cất tiếng hát em như bị hụt hơi, giọng
rất yếu lại bị phô nhiều chỗ, đến nỗi ông giám khảo Huy
Tuấn không thể nghe em hát lần thứ hai và bấm ngay chuông
đỏ. Hai vị giám khảo kia thì chịu đựng thêm được mấy
phút và cực chẳng đã lại phải bấm chuông yêu cầu em ngừng
hát mặc dầu tôi cảm thấy họ rất thương em – một thí sinh
đã quá tự tin.
Sau khi ba giám khảo nhận xét mà tôi cho là rất xác đáng.
Đáng lẽ gia đình em phải biết đâu là điểm dừng và khiêm
tốn rút lui dành thời gian cho thí sinh khác thì bà mẹ liền
xông ra cướp micro và phê phán ban giám khảo chả ra làm sao
cả. Nào là con bà thế này thế nọ còn hơn khối thí sinh
được vào vòng trong, nào là thiếu công bằng…Đến mức các
khán giả có trong khán phòng phải la ầm lên phản đối.
Những tưởng chuyện bà mẹ vì quá yêu con nên hành xử có
phần không đúng mực theo đúng câu ca "con hát mẹ khen hay"
rồi cũng qua đi.
Trước thái độ không thể chấp nhận được của bà, cư dân
mạng và cả các báo lề phải đã lên tiếng phê phán khá gay
gắt. Bà lập tức phản pháo lại bằng cách kêu gọi học sinh,
phụ huynh của trường do bà phụ trách lên mạng ủng hộ con
bà – một tài năng bị bỏ sót bởi một Ban giám khảo ngu
dốt, thiên vị và hôm qua bà lớn tiếng trả lời phỏng vấn
của Vietnamnet khi nói rằng Đài Truyền hình VTV3 đã chơi đểu,
cắt xén các câu nói của mẹ con bà, lừa gia đình bà với
mục đích thu được nhiều quảng cáo, chắc bà muốn nhà Đài
chia phần cho mẹ con bà vì đã có đóng góp cho cuộc thi này!
Sau đây là nguyên văn ý kiến của bà:
<div class="special_quote">"Cảm giác của chúng tôi lúc đó rất
"sốc", cảm thấy bị lừa dối. Mặc dù chúng tôi đã lờ
mờ đoán ra ý đồ của họ đối với cháu Quỳnh Anh trong
suốt quá trình diễn ra việc thi này trước, trong, và sau khi
thi, nhưng chúng tôi cũng không ngờ được họ đã dàn dựng,
cắt gọt, lắp ghép một cách chi tiết, kỹ lưỡng trường
hợp của bé Quỳnh Anh để tạo một xì căng đan lớn đến
thế này.
Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương và cái sự
trong sáng, nhiệt tình của mình đã bị lợi dụng để nhằm
câu khách. Trước cuộc thi này, tôi đã đọc một bài trên báo
Thanh Niên, nói về các chương trình truyền hình thực tế càng
nhiều xì căng đan, càng câu được khách và càng có nhiều
quảng cáo.
Tại sao họ lại tìm cách làm tổn thương gia đình tôi, con tôi
nặng như thế này để thu lợi nhuận? Tại sao không chọn một
cách làm tốt hơn để đi vào lòng người thay vì làm tổn
thương thí sinh như thế này?
Quỳnh Anh chỉ là một đứa trẻ, một em học sinh thôi mà
phải gánh chịu những dư luận trên mạng, có dã man không
Họ đã gây một dư luận để bạo lực tinh thần con bé. Có
lẽ tôi cũng không trách dư luận vì đạo diễn và ban tổ
chức đã cất công dàn dựng chuyên nghiệp như thế trên sóng
truyền hình quốc gia thì làm gì dư luận không bị mắc lừa
cũng như chúng tôi đã bị mắc lừa."</div>
Tôi thì tôi xem VTV3 phát trực tiếp và như vậy mọi sự thật
trần truồng đều không thể cắt xén thêm bớt được và rõ
ràng thái độ của bà mẹ là không thể chấp nhận. Đáng lẽ
bà phải lấy đó làm điều xấu hổ thì nay lại công kích cư
dân mạng và nhà Đài thì càng nói ra càng thấy bà thêm lố
bịch.
Con bà nói giọng Nam vì sinh ra và học ở miền Nam. Bà thì nói
giọng Bắc, Không biết có phải dân Hà Nội không? Nếu là dân
Hà Nội thì xấu cho người Tràng An vốn thanh lịch chứ không
lố bịch như vậy. Càng nói càng bộc lộ sự lố bịch.
Thôi thì bà cũng chỉ là một con người, một con người
được giáo dục trong một môi trường tốt thì hành xử đúng
mực và con cái được nhờ, một con người được giáo dục
trong một môi trường hãnh tiến thì tư tưởng và hành động
méo mó và tất nhiên con cái chịu ảnh hưởng. Cháu Quỳnh Anh
nếu có bị ảnh hưởng về tinh thần sau scandal này thì lỗi
không phải ở nhà Đài <em>"lừa mẹ con bà đi thi"</em> hay
cư dân mạng phỉ báng mà chính bà tự lừa dối bà, lừa dối
con cái bà làm cho chúng không biết đâu là hay đâu là dở. Xin
lưu ý là cư dân mạng phỉ báng bà chứ không phỉ báng cháu
Quỳnh Anh. Quỳnh Anh chỉ là nạn nhân đáng thương khi sinh ra
và được nuôi dưỡng trong một môi trường viển vông đầy
ảo vọng.
Trong xã hội còn lắm nhiễu nhương này, không chỉ có bà phát
biểu lố bịch mà còn nhiều nhân vật tai to mặt lớn cũng
lộng ngôn chẳng kém gì bà.
Một phụ nữ cũng như bà là bà Phó chủ tich nước Nguyễn
Thị Doan, cũng giáo sư tiến sĩ hẳn hoi, cũng từng là hiệu
trưởng một trường đại học hẳn hoi mà viết trên báo Nhân
dân rằng <em>"xã hội Việt Nam dân chủ gấp vạn lần xã
hội dân chủ tư sản"</em>. Không biết bà dựa trên cơ sở
nào, và với động cơ nào mà viết liều vậy. Chỉ biết đó
là một ý kiến thuộc loại lố bịch mà những người cộng
sản như bà khi đọc phải buồn cười cho sự ấu trỉ đến
như vậy. Về lí thuyết, bà đã lặp lại câu nói đậm chất
giáo điều học được từ trường Đảng của ông tổ Mác- Lê
Nin chứ chẳng phải câu nói sáng tạo gì của bà. Còn về
thực tiễn, bà hãy về Tiên Lãng hay rất nhiều tỉnh thành
hỏi chuyện người dân mà xem sự thật dân chủ ở Việt Nam
nó ra sao hay mũ ni che tai ngồi trong phòng máy lạnh mà viết
đủ điều chẳng cần biết đúng sai và hậu quả ra sao.
Nghe nói bà cùng quê Lý Nhân - Hà Nam với tôi nhưng tôi chẳng
tự hào gì vì có người đồng hương làm đến chức Phó chủ
tịch tức ngang tầm với Tập Cận Bình nhưng là chức bù nhìn,
vậy mà không biết thân biết phận lại viết <em>"ba lăng
nhăng"</em> như chữ GS Đặng Hùng Võ hay dùng.
Những cấp dưới của bà từ Đỗ Trung Thoại, Đỗ Hữu ca, Lê
Văn Hiền và thấp hơn nữa mỗi lần mở mồm phát biểu lại
một lần biểu lộ sự dốt nát, quan liêu đến lố bịch. Ông
thì <em>"Dân bức xúc nên phá nhà anh Vươn"</em>. Ông thì
<em>"hiệp đồng tác chiến cực hay có thể viết thành
sách"</em>, ông thì <em>"Tiên Lãng làm đúng luật"</em>.
Bây giờ ông thì mất chức ngồi viết kiểm điểm, ông thì lo
sốt vó vì sắp bị điều đi giải tỏa Hoàng Sa sau khi viết
xong sách hiệp đồng tác chiến cực hay trong đó có đánh vu
hồi bằng thuyền, ông thì run rẩy vì vạ miệng.
Tất cả do cái tâm mà ra. Tâm sáng thì <em>"nói phải củ cải
cũng nghe"</em>. Tâm tối thì nói bậy nói bạ để lại tiếng
xấu trong thiên hạ, con cháu không thể ngẩng đầu lên được.
Ngay như chị Thương, vợ anh Vươn, một người nông dân chân
chất mà còn nói được câu <em>"Tôi chỉ mong Thủ tướng
giải quyết đúng sự việc cho bà con nông dân được
nhờ"</em>.
Đúng là nhờ sự hi sinh quả cảm của gia đình nhà chị mà
cả nước được nhờ. Luật đất đai sẽ phải thay đổi,
hiến pháp sẽ phải thay đổi theo hướng có lợi cho người
dân. Một người đàn bà có học như bà Ngọ mẹ cháu Quỳnh
Anh sao có thể hiểu được những điều sâu xa đó khi chỉ
loanh quanh nghĩ đến đứa con gái được nuông chiều của mình.
<strong>Lương Kháu Lão</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11701), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét