Pleinforme - [Bàn về] Lời đầu năm [của anh Ba]

Từ hơn một năm nay, mỗi sang ngồi café, mình mua một tờ báo
Trẻ, liếc qua trang đầu, đọc hết phần in nghiêng phía dưới
góc phải, rồi bỏ lại quán hay đưa cho tài xế. Mình thích
báo Trẻ ở cái thời cách đây lâu lắm rồi, mấy đời Tổng
biên tập trước. Qua những năm tháng tả tơi, tờ báo không
còn là thứ mình thích nữa, mình không bao giờ đọc kỹ vì
không muốn tăng thêm phần thất vọng nhưng vẫn mua một tờ
mỗi sang như một sự hoài niệm.

Tờ báo sang nay là một ngoại lệ, mình đọc hết trang 15&16,
một bài dài ký tên anh Ba. Mình đoán anh chẳng bao giờ tự
viết những bài báo như thế, sẽ là một vị Thư lại nào đó
ở Phủ thủ tướng chắp bút, anh đọc lại rồi lênh gửi đi.
Vẫn là cái giọng văn văn kiện đại hội không thể khác
được. Lần này mình vẫn kiên nhẫn đọc hết được vì nó
có một nội dung rõ ràng. Có lẽ đấy là một thông điệp anh
Ba muốn gửi đến tòa dân vào đầu năm mới.

Đọc xong hai trang ấy, nhấp một ngụm café mình có thể túm
thành ba ý chính: 1) Phải xây dựng kinh tế thị trường hoàn
chỉnh, thật sự tự do cạnh tranh và hướng đến đối tượng
phục vụ là người tiêu dùng. Nhà nước không "chọc ngoáy"
vào thị trường nữa mà đóng vai trò kiến tạo phát triển. 2)
Tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển tăng trưởng theo chiều
"rộng" sang chiều "sâu". 3) Nhà nước sẽ tăng cường
"lắng nghe" người dân, đặc biệt là về các đề án phát
triển.

Theo mình đấy là một thông điệp rất "ăn điểm". Thậm
chí, "ăn điểm" hơn nhiều so với cái tuyên bố bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ trước Quốc hộ của anh cách đây khoảng
một tháng, làm nổ tung cái không khí rạo rực chống Tàu.
Đấy là điều đáng mừng khi người đứng đầu đất nước
nhận thấy cần phải thay đổi, đi theo hướng (mình cho rằng)
đúng cho dù rất nhiều lần thực tế đã cho thấy giữa
"nói" và "làm" là khoảng cách khá xa, đặc biệt là trong
bối cảnh "cái nước mình nó thế!".

Còn nhiều thứ phải thay đổi để cải thiện như chất
lượng y tế, giáo dục, tai nạn và ùn tắc giao thông…v.v kể
cả vấn đề dân chủ. Mình cho rằng phát triển kinh tế là ưu
tiên hàng đầu khi đất nước đang đứng trước nguy cơ cạn
kệt các nguồn tài nguyên thô khi một nền kinh tế phát triển
bền vững bằng chiều "sâu" chưa kịp hình thành. Lúc đó
nền kinh tế đất nước sẽ như một chiếc xe hết xăng, rất
khó để tìm ra một "động lực" để tạo đà phát triển.

Hy vọng những điều viết trong hai trang báo Trẻ hôm nay là
tâm huyết và suy nghĩ thật sự của người đứng đầu đất
nước chứ không phải nói để lấy lòng nhân dân sau những
thất bại trong điều hành kinh tế trong thời gian qua.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11162), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét