Bút Lông - Câu chuyện của Tổng Bí thư

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a href="http://danluan.org/node/11121">Trương Duy Nhất - Trả
lời Tom Cat</a></li>
</ul></div>
Trong lời phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương IV vừa qua
có một câu chuyện được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể
lại khiến nhiều người nhớ mãi.

Tổng Bí thư kể có lần Bác Hồ nói: "Tôi làm điều xấu,
các đồng chí trông thấy phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay.
Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy lại
lấy cớ "nể Cụ" không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở
trên trán thì không quan trọng nhưng nếu có vết nhọ ở trong
óc, trong tinh thần mà không nói cho người ta sửa là hại
người ta".

Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng kể lại
câu chuyện trên, bởi tại hội nghị này trung ương đã quyết
tâm đặt lại một chủ đề nhạy cảm, khó làm là xây dựng
và chỉnh đốn Đảng. Khó làm vì trước đây việc xây dựng
và chỉnh đốn Đảng đã được triển khai theo Nghị quyết
Trung ương 6 (lần 2), có lập bộ phận chuyên trách từ trung
ương xuống cơ sở, có sự quyết tâm từ những người lãnh
đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, có tiến hành thường
xuyên, bền bỉ, liên tục suốt một nhiệm kỳ, song đến nay
các hiện tượng suy thoái về bản lĩnh chính trị cũng như
đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhất là
lãnh đạo cấp cao, vẫn không bị đẩy lùi.

Trái lại, như nhận định của nhiều đảng viên, hiện tượng
suy thoái đó không còn biểu hiện ở các cá nhân đơn lẻ mà
đã có dấu hiệu liên kết với nhau, che đỡ cho nhau nhằm
phục vụ lợi ích cho một nhóm người, thậm chí len lỏi vào
trong các quyết sách quan trọng, bất chấp các quy định của
Đảng và luật pháp nhà nước, bất chấp lợi ích chung bị
xâm phạm...

Vì thế những đảng viên trung kiên với sự nghiệp cách mạng
rất tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư khi ông nhắc lại
câu chuyện trên của Bác, tâm đắc với quan điểm rằng Đảng
cách mạng cần phê bình và tự phê bình như cần không khí,
một đảng giấu khuyết điểm là một đảng hỏng, có gan
thừa nhận và tìm cách sửa chữa thì sẽ tiến bộ...

Hơn thế, với giải pháp mà Tổng Bí thư đề ra rằng trong
cuộc chỉnh đốn, tự phê bình sắp tới, những người lãnh
đạo, người đứng đầu phải gương mẫu, nhiều người tin
rằng nếu làm triệt để sẽ có hiệu quả thực tế. Nhất là
khi "mỗi ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí
thư phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu" mà ở đó
"có sự giám sát của nhân dân, của MTTQ và đoàn thể nhân
dân, của các phương tiện thông tin đại chúng" (trích phát
biểu của Tổng Bí thư)!

Như vậy, sự gương mẫu thật sự từ nhà lãnh đạo cùng sự
giám sát sát sao của nhân dân sẽ tránh cho Đảng những "vết
nhọ" khó gột rửa, để luôn giữ trọn niềm tin của nhân
dân.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11133), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét