điều, khoản cực kì thông thoáng, cởi mở. Toàn dân cả
nước hân hoan chào đón sự đổi mới chưa từng có.
Đạo luật đã được bộ công an soạn thảo trong sự mỉa
mai, nghi ngờ của những người biểu tình yêu nước đã từng
ngồi nhà đá trước đó.
Ngay sau khi dự luật được thông qua thì các đài BBC, VOA v.v…
đưa tin và bình luận như một sự kiện làm chấn động thế
giới. Họ ca ngợi chính phủ Việt Nam không những đã đuổi
kịp mà con vượt qua cả những luật biểu tình của hầu hết
những nước đang phát triển trên thế giới như Thái Lan,
Indonesia. Họ cho rằng từ đạo luật này làm căn bản, là đòn
bẩy cho những tu chính của tất cả các luật khác, như luật
báo chí, luật nhà thơ, luật thư viện trước đó.
Hầu như tất cả các cuộc họp báo của chính phủ, của
bộ ngoại giao các nước đều được hỏi về quan điểm của
họ về đạo luật này của Việt Nam. Và không một ai là
không hoan nghênh; cho dù không thích cũng không ai dám có những
tuyên bố tiêu cực về đạo luật này.
Đến phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Trung Quốc cũng phải tuyên
bố dè dặt: Trung Quốc không xen vào vấn đề nội bộ của
Viet nam, nhưng vẫn tin tưởng vào sự sáng suốt của Bộ Chính
Trị đảng cộng sản Việt Nam.
Ở trời Tây các thế lực phản động chạy cuống
cuồng như gà mắc đẻ, hội hội họp họp tìm cách chọc gậy
bánh xe, xuyên tạc đạo luật, nhưng tìm tòi, bới lá tìm sâu
mà chẳng thấy điểm nào để bôi nhọ được.
Làm sao có kẽ hở nào mà xuyên tạc cơ chứ. Vì bộ công an
bắt chước – không phải, xin lỗi - đã học tập tư tưởng
người xưa; lấy luật ở mỗi nước bỏ vào một tí, thêm
một chữ, bỏ một câu, thêm dấu phết, bỏ dấu chấm là hoàn
hảo.
Trong nước, báo mạng lề trái sốc quá, không biết viết gì
để lôi kéo độc giả. Báo mà không có độc giả thì còn thú
vị gì nữa. Độc giả chẳng còn gì để comment. Có một
nặc danh mới tỏ ý nghi ngờ tính chân thực thì bị quạt cho
tơi tả: Rằng thì là phản động, rằng bọn chống cộng đến
chiều, rằng bọn bám đít Mỹ không biết nhục. Phải tin
tưởng vào sự sáng suốt của Đảng!
Đảng cũng chịu áp lực rất lớn của đảng viên các cấp.
Thật chưa có một đạo luật nào mang lại sự quan tâm của
mọi giới, mọi người, mọi khuynh hướng như đạo luật này.
Không khí khẩn trương quen thuộc mỗi khi có diễn biến quan
trọng như những ngày Đông Âu năm nào. Đa số đảng viên hoang
mang về những diễn biến sẽ đến sau này.
Biển Đông lại nổi sóng sau vài tháng êm ả. Hết tàu lạ
vào đánh cá, đến tàu ngư chính lạ xua đuổi, bắt giam tàu
đánh cá và ngư dân Việt Nam mà chẳng thấy có tiếng nói nào
phản đối.
Trời xuân Thủ đô năm nay lạnh hơn mọi năm. Các nhà trí
thức, những người yêu nước không thể chịu được thái
độ mất dạy của đám côn đồ ngoài biển, ỷ lớn hiếp bé,
ỷ mạnh hiếp yếu, làm nhục dân ta. Họ bàn nhau biểu tình ôn
hòa bày tỏ thái độ.
Họ bàn thảo biểu tình cách nào đúng từng câu từng chữ
trong luật: Phải ôn hòa. Giữ trật tự. Không dùng loa lớn.
Không cản trở giao thông.
Đúng thủ tục,họ gởi thông báo cho sở công an Hà Nội là
sẽ tổ chức biểu tình ôn hòa vào Chủ Nhựt tới.
Mọi người tích cực chuẩn bị trong hân hoan, chẳng phải lén
lén lút lút, hồi hộp (không phải sợ hãi mà không biết có
tới được hay không) như xưa.
Sáng Chủ Nhật dưới sự dẫn dắt của những vị này,
khoảng hai trăm người dân trước đây rất phẫn nộ nhưng
sợ, nay có luật cho phép nên họ yên tâm, phấn khởi xuống
đường bày tỏ thái độ.
Đến 9 giờ sáng tại bờ Hồ, cuộc biểu tình diễn ra rất
trật tự. Công an, cảnh sát, dân phòng đứng nhàn nhã bảo vệ
trật tự cho đoàn biểu tình.
Người tham gia biểu tình nhanh chóng tăng nhanh bất thường, như
lũ lụt. Những người biểu tình tự phát tới sau chen vào phía
bờ Hồ. Những nhà tổ chức thấy phấn khích, không ngờ dân
Thủ Đô ra ủng hộ đông quá. Những cái áo lạnh bây giờ
càng làm cho các bác, các anh, các chị thấy nóng hơn. Mọi
người cảm động muốn chảy nước mắt. Các nhà tổ chức
đứng ở hàng đầu nắm tay nhau hạnh phúc.
Những người tổ chức thấy mình cứ bị lấn tới từ phía
trong bờ Hồ lấn ra, họ tự hỏi sao đông quá thế. Nhưng chưa
biết sao thì mọi người đã thấy tất cả bị đẩy xuống
đường rồi. Không làm sao bước lên lề lại được.
Thế là lực lượng an ninh bây giờ mới có việc làm . Với
những động tác chuyên nghiệp. Toàn bộ những nhà tổ chức
và một số người dân bị đưa lên xe vì tội phá rối trật
tự trị an, an ninh công cộng, cản trở giao thông, chống
người thi hành công vụ. Vì chẳng lẽ họ để bị lùa lên xe
như những con cừu sao. Tội này phải xử nặng đây.
Trời Hà Nội sương mù bất thường chẳng còn thấy mặt
trời.
Hà Nội, ngày 31 tháng 2 năm 2012
TRANTUTHOI
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10585), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét