chỉ tiêu huy chương của VN mà thấy ngán. Đây chỉ là một
cuộc chơi nhỏ mà cách VN tham gia còn không đúng, làm sao VN có
thể mơ đến những cuộc chơi lớn.
Lẽ ra, với mỗi môn thể thao được SEA Games tổ chức thi
đấu, VN phải gầy dựng phong trào rèn luyện thể thao mạnh
mẽ từ người dân. Từ đó mới có những người tài tham gia
thi đấu mang về thành tích cho quốc gia.
Đến lúc đó, những thành tích SEA Games mới thực sự có ý
nghĩa. Những thành tích ấy mới phản ánh người VN mạnh về
thể chất, vững về tinh thần, khéo léo và thông minh. Từ đó,
hình ảnh quốc gia được cải thiện thông qua thể thao.
Phong trào thể thao VN đang xuống cấp trầm trọng. Tức là cái
gốc đã yếu lắm rồi. Nhưng VN vẫn ham thành tích lắm bèn
tận dụng cái ngọn là một ít người trong số 100 triệu
người để tạo ra thể thao thành tích cao, rồi ép cái ngọn
này phải đạt chỉ tiêu huy chương này nọ.
Tại SEA Games, VN cũng đạt được một số thành tích, huy
chương. Nhưng đó là những thành tích vô hồn, xét về tổng
thể nền thể thao VN. Xin cảm ơn những vận động viên đã
nỗ lực, nhưng tiếc thay sự nỗ lực ấy không song hành cùng
sự nỗ lực của quan chức ngành thể thao trong việc cải
thiện sự đi lên của phong trào thể thao trong dân. Thể thao VN
đã mất gốc.
Trong số những câu hỏi về sự yếu kém của bóng đá VN, có
một câu hỏi mà người dân VN hay ấp ủ trong lòng: Sao một
đất nước cả 100 triệu dân mà không có đủ khoảng 50
người giỏi để xây dựng đội bóng, tệ hơn nhiều quốc gia
chỉ vài chục triệu dân?
Ông bà ta hay nói con hư tại mẹ. Câu nói này không phải
trường hợp nào cũng đúng nhưng trong thể thao VN hiện tại
thì đúng. "Mẹ" ở đây có lẽ là ai đó đưa ra chính sách
về thể thao VN.
Thay vì mượn cuộc chơi nhỏ SEA Games để gầy dựng thể thao
VN từ gốc, "mẹ" lại mượn SEA Games để tàn phá thể thao
Việt. Đến một lúc nào đó, "mẹ" xài hết ngọn thì lấy
cái chi cho "mẹ" xài nữa?
Báo đài vẫn cập nhật huy chương và so sánh thành tích đạt
được với chỉ tiêu đặt ra cho kỳ SEA Games này.
Còn thế giới thì bụm miệng cười: "Đất nước đứng thứ
13 về dân số mà cái gì cũng tệ".
Cái tệ nhất là tinh thần thể thao VN. Ta cứ chơi cho tốt,
chơi hết mình, đạt được thành tích gì sẽ phản ánh đứng
thực lực của ta, dù đó là huy chương đồng cũng quý. Cớ sao
ta còn yếu, ta mất gốc mà cứ đặt chỉ tiêu này nọ. Đó
không phải là tinh thần thể thao mà là ảo tưởng, mơ mộng
hảo huyền.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10644), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét