Bút Lông - Nợ dân đến bao giờ?

Không phải ngẫu nhiên mà dư luận ồn ã đến thế về việc
Luật Nhà văn được đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII.

Có lẽ việc thể chế hóa hoạt động sáng tác (văn-thơ)
chẳng đến nỗi gây tranh cãi lắm nếu trong chương trình lập
pháp chính thức của nhiệm kỳ QH này có mặt những đạo
luật đề cập tới những lĩnh vực thuộc về quyền hiến
định của công dân như Luật Biểu tình, Luật về Hội, Luật
Tiếp cận thông tin, Luật Trưng cầu dân ý, Luật Báo chí (sửa
đổi)… Tranh cãi vì đại biểu cũng như cử tri đều cho rằng
hoạt động lập pháp phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống,
nếu không "đón đầu" được thì ít ra cũng phải "chạy
theo" thực tiễn!

Ngược dòng lịch sử không ai không công nhận rằng các quyền
tự do nói trên của công dân đã được Bác Hồ trịnh trọng
nhắc đến ngay khi lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
và sau đó được ghi rành rành trong Hiến pháp 1946 và các bản
hiến pháp sau này. Nhiều nhà nghiên cứu cả trong nước và
quốc tế cũng đều công nhận rằng chính việc đề cao quyền
tự do của công dân đó của Bác Hồ đã thuyết phục triệu
triệu đồng bào, kéo theo sự ủng hộ, đồng tình của tất
cả các đảng phái khi Nhà nước còn rất non trẻ.

60 năm sau, vào một buổi chiều năm 2006, người đứng đầu cơ
quan lập pháp (Chủ tịch QH Nguyễn Văn An) đã đặt câu hỏi
giữa hội trường Ba Đình: "Chúng ta nợ dân đến bao
giờ?". Câu hỏi cũng là câu "chốt" của Chủ tịch tại
phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật về
Hội, cũng là phiên họp cuối cùng nhiệm kỳ QH khóa XI, cứ day
dứt mãi vì nếu không làm bây giờ thì chẳng biết bao giờ
mới làm…

Sau phiên ấy, dấu tích đạo luật này vẫn biệt tăm đến
tận… 2015, tức là ngót 10 năm nữa sau câu hỏi của ông
Nguyễn Văn An! Tương tự thế, các luật về tiếp cận thông
tin, trưng cầu dân ý, báo chí (sửa đổi) dù đã được lấy
ý kiến, được thảo luận… nhưng rồi cũng chung số phận!

Thậm chí ở một phiên họp gần đây của Thường vụ QH, một
thành viên Chính phủ đã trịnh trọng thông báo rằng đích
thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất xây dựng
Luật Biểu tình. Lý do được nêu rằng đó là một thực tiễn
cuộc sống, không có luật thì dân cứ căn cứ… Sắc lệnh
của Hồ Chủ tịch mà bày tỏ thái độ, còn cán bộ nhà
nước thì chẳng biết xử lý ra sao… Nhưng cuối cùng luật
này cũng rớt khỏi chương trình chính thức!

Vì thế mới ồn ã, mới hỏi nhau: Nợ dân đến bao giờ?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10505), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét