chăm chỉ thế, nhưng hóa ra chả có lợi ích gì cả!..
Kèo: – Cậu nói lăng nhăng thế nào ấy nhỉ, một người đã
làm việc trong một cộng đồng, bất cứ là việc gì, cũng
đều sẽ đem lại lợi ích cho xã hội, không nhiều thì ít
chứ?.. Chỉ những kẻ lười biếng, chịu ăn mà không chịu
làm gì cả mới là đồ vô tích sự thôi!..
Cột: – Không không! Cậu không hiểu ý tớ rồi. Lợi ích mà
tớ nói đây… là thứ lợi ích khác…
Kèo: – Lợi ích là lợi ích, khác là khác làm sao?..
Cột: – Thế mà có khác đấy!.. Cậu xưa nay vốn là kẻ
"biết một mà không biết mười". Xem ra còn non nớt sự
đời lắm!
Kèo: – Vâng! Thằng Kèo này non nớt, còn ông Cột già dặn!..
Cột: – Quá đúng!.. Cái nhận xét ấy của cậu về tớ đây
là quá đúng!..
Kèo: – Thôi đừng có sĩ! Hãy nói thẳng vào cái đề tài LỢI
ÍCH mà cậu khới mào ra để tớ nghe xem nào?
Cột: – Từ từ, đi đâu mà vội! Trước khi đi vào câu
chuyện chính, tớ tạm hỏi cậu câu này nhé: Tài sản cha mẹ
để lại thì con cái có được thụ hưởng bình đẳng không,
hay mạnh ai nấy chiếm?
Kèo: – Làm sao mà mạnh ai nấy chiếm được. Đạo lý không
cho phép và luật pháp cũng không cho phép. Phải chia theo luật
thừa kế.
Cột: – A thì ra cậu cũng khá thông minh và am hiểu luật pháp
đấy chứ nhỉ! Vậy tớ lại hỏi: Giả thiết cậu đang
được giao quản lý một trại nuôi lợn của gia đình – nhớ
là của gia đình, chứ không phải là tài sản cậu đã được
chia. Gặp lúc giá thịt tăng đột biến, lợn cậu bán kiếm
lợi lớn. Trong khi ấy, cha mẹ và các em cậu phải đi mua thịt
giá đắt về ăn. Vậy cha mẹ cậu hẳn phải lấy tiền từ
số lợi nhuận bán lợn của trang trại cậu để bù đắp cho
bữa ăn chung của cả gia đình chứ?
Kèo: – Đương nhiên rồi!
Cột: – Vậy mà không "đương nhiên" như cậu nghĩ đâu.
Lúc ấy cậu sẽ cãi: Lãi của trại lợn là lãi của trại
lợn, giá thịt tăng là chuyện của giá thịt.
Kèo: – Làm thế sao được! Trại lợn là của chung gia đình
cơ mà? Thế nhỡ khi mất mùa, giá gạo leo thang, thằng em
được cha mẹ giao trông nom kho thóc cũng bắt chước thằng anh,
không chịu lấy tiền lãi bán thóc nhà ra bù cho việc mua gạo
giá cao của gia đình ư?
Cột: – Đấy! Chuyện là thế đấy!.. Vô lý đến một thằng
vốn chậm hiểu như cậu mà cũng còn nhận ra, thế mà có
người vẫn lờ như không biết gì cả…
Kèo: – Lờ là lờ làm sao? Chuyện rõ như ban ngày thế, lờ sao
được? Thế ông bố bà mẹ đâu mà không can thiệp? Mà hình
như cậu định ám chỉ chuyện gì chứ trong cuộc sống, làm gì
có gia đình như thế?
Cột: – Đúng, gia đình thì không thế, nhưng xã hội thì có
đấy!
Kèo: – Xã hội? Cụ thể là thế nào?
Cột: – Thì chuyện xăng dầu đấy!
Kèo: – Sao lại đưa chuyện xăng dầu vào đây?
Cột: – Thế xăng có phải từ dầu mỏ mà ra không?
Kèo: – Thế thì sao?
Cột: – Thế giá xăng tăng có phải do giá dầu thô tăng?
Kèo: – Sao nữa?
Cột: – Nói cụ thể đến thế mà vẫn còn hỏi? Chỉ khéo
vờ vịt thôi.
Kèo: – À! Tớ hiểu ra rồi. Nó tựa như chuyện trại lợn tớ
bán được giá cao, thu lợi lớn nhưng tớ vẫn bắt bố mẹ và
các em tớ phải ăn thịt giá cao y như người ngoài vậy – mà
lợn đây không phải là tài sản riêng của tớ!..
Cột: – Ngay đến là tài sản riêng của cậu, cậu cũng không
thể đang tâm như thế với chính bố mẹ và anh em nhà cậu,
trừ phi cậu… Xin lỗi Kèo cho mình nói câu này nghe: – Trừ
phi đó là một gia đình vô phúc!..
Kèo: – Nhưng tại làm sao lại có chuyện như vậy được nhỉ?
Cột: – Tại cái mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi là
LỢI ÍCH NHÓM đấy!..
Kèo: – "Lợi ích nhóm"? Cụm từ này nghe lạ quá. Cậu
giải nghĩa cụ thể tớ nghe xem Tổng bí thư đã nói về
chuyện ấy ra sao?
Cột: – Đại để, trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung
ương 3 khóa XI sáng 10-10 vừa qua, Tổng bí thư có nói: "Đặc
biệt, trung ương yêu cầu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị tư duy
nhiệm kỳ, tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý
chí hay lợi ích nhóm chi phối"
(http://phapluattp.vn/20111011121635900p0c1013/chong-tu-duy-nhiem-ky-tranh-loi-ich-nhom-chi-phoi.htm").
Kèo: – Hay quá! Tổng bí thư nói hay quá! Đúng là phải triệt
ngay cái tệ nạn cục bộ và nhất là cái thứ gọi là LỢI
ÍCH NHÓM đang lộng hành chi phối mọi hoạt động kinh tế của
nước ta. Nó hoàn toàn không đúng đạo lý một chút nào cả.
Hoan hô Tổng bí thư!..
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10264), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét