Quỷ kế ngàn năm muôn thuở của bọn bành trướng xâm lược Trung Quốc

<div class="special_quote"><strong>Đôi lời tự giới thiệu của tác
giả</strong>: Là một cựu sinh viên trong Phong trào sinh viên tranh
đấu cho hòa bình và thống nhất đất nước trước 1975 tại
miền Nam VN. Không theo đảng phái và tôn giáo nào cả. Nay tuổi
đã "thất thập". Thấy âm mưu của Tàu quá thâm độc, cuồng
bạo, gian manh...mà bức xúc. Bản tính ít nói, thích im lặng.
Nhưng động đến tiền đồ Tổ quốc thì mới lên tiếng chút
chút.</div>


<h2>VỪA ĐẤM VỪA XOA, VỪA XOA VỪA ĐẤM...</h2>

<em>Vừa ĐẤM vừa XOA, lừa kế ĐÁ-XÂM
Tàu-Ô thủ đoạn rất thâm
Cướp trên, lột dưới, chực chơi phủ đầu (1)
Ý đồ bành trướng, mưu sâu
Dã tâm đồng-hóa-chư-hầu, đã lâu</em>

<em>Cuồng điên bá đạo địa cầu
Giở chiêu hù dọa, lấn sâu, lấn gần
Vũ khí, "thông điệp",...lên gân
Đểu, chơi trò bẩn. Mặt trơ, hiếp người</em>

<em>Thế giới chỉ mặt, khinh, cười:
Lòng lang dạ sói, tiểu nhân, giảo đầu
Chỉ mưu biến bạn thành "hầu" (2)
Vừa xoa vừa đấm, ma đầu, hiểm, thâm</em>

...

<em>Ai ơi! nhớ nhé! - ngoại xâm
Diên Hồng - Quốc Tuấn: huyết tâm Tổ Tiền (Tiên)
Nội, lo đãi sĩ, chiêu hiền
Lấy dân làm gốc: HỒN THIÊNG GIỐNG NÒI!</em>

<em>Sử xưa NƯỚC VIỆT xét, soi
Dưới-Trên chặn đứng ngoại xâm kiểu mời (mới) (3)
Việt Nam, Tổ quốc thương ơi!
Ngàn năm Bắc thuộc, rõ thời thấm hơn (4)</em>

<em>Đất mẹ, gấm vóc Giang sơn
Chắt chiu, gìn giữ, Trước-sau một dòng (5)
Vượt qua "NGHỊCH CẢNH" mới mong
Lắng nghe VẬN NƯỚC, mở lòng với dân</em>

...

<em>Cái chung, vị Nước...mới cần! (6)</em>

<strong>Kim Sơn</strong>

(1) Trên đất thì cướp, đưới biển thì trấn lột, đục
nước béo cò, chực chơi phủ đầu...rồi tìm cách xoa dịu,
nói ngược, tráo trở...lắm,lắm lần rồi.Tin là chết.

(2) Chư hầu, rồi tiến dần đến đồng hóa như Tây Tạng, Tân
Cương...

(3) Xâm lượt KIỂU MỚI, rất thâm hiểm: thâm nhập ém người,
phá hoại kinh tế, đầu độc văn hóa, hủy hoại giống nòi,
chính sách ngu dân, đồng hóa từng bước...theo vết dầu loan
"hoa nỡ trong lòng địch", bằng nhiều thủ đoạn vô cùng tinh
vi, núp sau những lá bùa phù phép "4 tốt", "16 chữ vàng", "tình
đồng chí anh em", "cùng ý thức hệ", "môi hở răng lạnh", "có
qua có lại"...Chờ thời cơ là "nuốt" trọn.

(4) Đọc sử cỗ-kim, cận đại: để nhớ những tội ác DÃ
MAN, TÀN ĐỘC VÔ CÙNG TẬN của bọn Bành trướng xâm lược,
xưa cũng như nay, đối với đất nước ta. Chúng còn tàn độc
sát hại ngay chính nhân dân và đồng chí của chúng, hàng chục
triệu người vô tội bị giết, huống gì chúng ta.

(5) Cùng một bọc đẻ ra, cùng một tổ quốc VN, cùng một MẸ
VIỆT NAM, chung một dòng máu, ngàn đời có nhau.

(6) Tổ quốc trên hết.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10240), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét