của đất nước, trong việc giúp đỡ người thân thiết? Tại
sao ở chúng ta không có lòng yêu nước và niềm tự hào vì
bản thân, đất nước và dân tộc? Tại sao chúng ta là nô lên
của đồng tiền và hệ thống chính trị của chúng ta? Tại sao
chúng ta quên những khái niệm tươi sáng như lòng nhân từ, từ
bi? Và thêm nhiều những tiêu cực tại sao…
Ở chúng ta từ lâu tất nhiên có nhiều nét tiêu cực, ví dụ,
tư duy nô lệ, khuất phục trước thế lực nào đó, thậm chí
cho dù nó bất công như hiện nay. Tinh thần Buntar, trong cách
hiểu đúng – nói dũng cảm không với những bất công sờ sờ
ra đó, từ lâu đã bị giết chết trong nhân dân, dưới thời
Liên Xô nó đã bị tiêu diệt trong nhân dân. Nhưng và ngay cả
chính quyền hiện nay đã thành công trong việc tẩy bỏ nhiều
điều trong chúng ta – tinh thần yêu nước, lòng tự hào của
chúng ta, tình đồng đội, lòng nhân từ…Chúng ta đang giống
ai thế? Một đám đông vô thưởng vô phạt và vô dụng, vô
nguyên tắc, chỉ lo kiếm tiền, và ngày càng không tìm thấy ý
nghĩa của cuộc sống, chỉ biết tiền. Làm điều thiện, suy
nghĩ con cái, cháu chắt của chúng ta sẽ sống trong một đất
nước như thế nào? – Không, mặc ai khác nghĩ thì cứ nghĩ.
Trên internet mọi người thảo luận nhiều về cả chính quyền,
về cả đất nước, cả về dân tộc… Ai đồng ý, ai phản
đối. Một số nói ở chúng ta là kẻ bần nông, chính quyền
yếu kém…- và tại sao chúng ta ngồi và nói ra rả, khoanh tay
không nỗ lực để chống kẻ bần cùng này? Những người khác
nói rằng ở chúng ta mọi việc bình thường. Nhưng ở đâu
bình thường nếu chúng tra đang giữ những giải trong bảng
thống kê tiêu cực như tham nhũng, như nô lệ, như các vụ sát
hại… Vâng đó là mức sống của người dân nói chung ở một
trong những nước trên thế giới giàu có về tài nguyên như
thế nào. Còn thêm những người lạc quan theo cách của mình,
những người này nó ở chúng ta không phải tất cả đều tốt
đẹp nhưng Rus (Nga) và chưa từng trải qua và đang trải qua và
chính quyền này, và giai đoạn này. Đây là nói chung chủ nghĩa
lạc quan to lớn nào đó, đường lối của chính quyền rõ ràng
đang gây tổn hại cho đất nước và nhân dân, dân số đang
bị sụt giảm số lượng… còn chúng ta cứ ngồi im lặng và
chờ khi thời gian sẽ chiến thắng chính quyền này. Hay là
những thế hệ khác của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề
này, chỉ không phải là chúng ta.
Ở Zadornov có ví dụ không tồi – chỉ những người Nga có
thể chạy cả đoàn như tàu điện trốn người kiểm soát vé.
Và đó không phải là sự vâng lời pháp luật, đó là nỗi sợ
hãi tầm thường và sự hèn nhát của người nô lệ trước
chính quyền để có thể mua vé, và nếu không có tiền đi
đến nơi làm việc thì phản đối – vì sao ở đất nước
như này giá cả như thế và lương hướng như thế. Vâng và
dĩ nhiên chúng ta hướng đến sự cẩu thả.
Có lẽ mọi người chúng ta cần nghiêm túc hơn, đừng hy vọng
vào chú bác chính trị gia hay quan chức nào đó và bắt đầu
suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình, suy nghĩ cẫn trọng về
những người thân, về đất nước nói chung, về tương lai
của con trẻ?... Từ lâu tôi nghĩ đã đến lúc!
<strong><em>Почему мы такие пассивные?</em></strong>
Nguồn: <a
href="http://www.newsland.ru/news/detail/id/787632/">newsland.ru</a>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10051), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét