thấy, từ ngày khởi công chạy tang tháng 10/2010 đến nay, công
việc vẫn chưa tiến triển thêm được gì. Số đất cát đổ
để làm lễ đã chảy mòn, cỏ mọc.
Có tin rằng lãnh đạo khoá mới của tỉnh đang tìm cách dừng
công trình một cách im lặng và êm thắm, kể cả việc phải
quyết toán một cách lãng phí cho tất cả những tốn kém từ
trước đến giờ.
Chung qui vẫn là chuyện ấu trĩ trong việc xác định mục
đích, hiệu quả của công trình; những lỏng lẻo sơ sài có
chủ ý vụ lợi trong việc thẩm định, phê duyệt các yếu tố
kinh tế - kỹ thuật của dự án; sự cố ý bỏ qua những yêu
cầu qui phạm pháp luật về công tác tư vấn, thiết kế như
đã thể hiện trong những văn bản của tỉnh uỷ, hội đồng
nhân dân tỉnh về việc phải tổ chức hội thảo quốc gia, tư
vấn và đấu thầu thi công quốc tế.
Trong những khuất tất ấy, cần phải nhấn mạnh đến sự ấu
trĩ, vô trách nhiệm có tính vụ lợi cao thể hiện trong nguồn
vốn và phương án huy động nguồn vốn, về cách biện giải
cho những mục đích phù phiếm của công trình mà người ta
thấy rõ là chẳng có một chút ý nghĩa xã hội dân sinh nào cho
cả 1,3 triệu người dân Quảng Ngãi.
Cho nên phải kết thúc và đến lúc phải kết thúc. Nếu cần
đối tượng để so sánh và làm động lực cho sự dũng cảm
quyết định dừng, đồng thời học bài học kinh nghiệm, hãy
lấy trường hợp đập Thảo Long ở Thừa Thiên – Huế. Đó
là con đập ngăn mặn, phân lũ, được xây dựng ở khu vực
của sông Hương nối với vùng Phá Tam Giang, với một giải
pháp kỹ thuật được lựa chọn kỹ. Tác dụng theo mục đích
xây dựng đó đã phát huy một cách rõ ràng ngay khi con đập
hoàn thành. Để xây đập, người ta phải mất 4,5 năm chuẩn
bị, nhất là khâu kỹ thuật, với 5 phương án thiết kế đấu
thầu để lựa chọn. Có con đập, việc thâm nhập mặn hàng
năm của sông Hương được giải quyết, đến cả Nhà máy bia
Huda cũng có nguồn nước ngọt ổn định cho sản xuất quanh
năm. Khu vực hạ lưu sông Hương được cải tạo, nông dân có
điều kiện thay đổi canh tác trồng trọt nông sản và nuôi
trồng thuỷ sản, có được tuyến giao thông quan trọng Thuận
An – Phá Tam Giang vốn phải "sợ" trong suốt lịch sử và
đã đi vào ca dao. Công trình được đánh giá là lớn nhất
Đông Nam Á trong loại này song giá quyết toán chỉ là 155 tỉ
đồng; trong khi đập dâng Trà Khúc vô bổ như vậy chỉ mới
dự toán thời điểm 2009 đã là 235 tỉ. (Thông tin về đập
Thảo Long khai thác từ bản tin VTC4 13 giờ ngày 5/7/2011).
Không lẽ cũng là lãnh đạo tỉnh, đảng viên cộng sản như
nhau, những người lãnh đạo Quảng Ngãi lại ấu trĩ, vô trách
nhiệm, tiêu tiền của dân một cách dễ dãi khác với đồng
nghiệp của họ ở tỉnh bạn như vậy sao?
Trà Giang
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9266), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét