src="http://danluan.org/files/u1/sub01/poster-unon.jpg" width="212"
height="299" alt="poster-unon.jpg" /><div class="textholder">Poster cuộc
thi NON-U</div></div>
Là sinh viên đại học Hoa Sen trong vòng 1 tuần vưa qua tôi đã
rất hân hoan khi Hoa Sen phát động cuộc thi có vẻ rất quy mô:
<a
href="http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8374">Thiết
kế logo, biểu trưng "Nói không với đường lưỡi bò"
(NON-U)</a>. Xuất phát từ nguyện vọng và sự bức xúc hoàn
toàn chính đáng của hàng triệu người bất bình trước hành
động gây hấn của Trung Quốc trong vòng 1 tháng qua, cuộc thi
hứa hẹn sẽ có đông thí sinh tham gia. Vì cuộc thi được
trường mình – ĐH Hoa Sen bảo trợ, mình đã tình nguyện đi
quảng bá cho trường bằng cách gửi tin nhắn qua yahoo, facebook,
thậm chí là truyền miệng tới nhiều bạn bè của mình (nhất
là những người có khiếu mỹ thuật). Thế nhưng hôm nay lại
được tin cuộc thi này "tạm ngưng".
Vào trang chủ đại học Hoa Sen <a
href="http://www.hoasen.edu.vn/">www.hoasen.edu.vn</a>, hình ảnh và
thông tin quảng bá cho cuộc thi trên đểu đã bị gỡ xuống,
khi mình gọi điện thoại cho chị Lan – phụ trách dự án thì
được trả lời rằng: cuộc thi bị tạm ngưng để điểu
chính một số quy định và thể lệ. Với thái độ cực kỳ
dè dặt, chị Lan hỏi bạn ở đâu, sao bạn biết đến cuộc
thi này và sao thông tin cuộc thi này bị ngưng bạn lấy ở đâu
ra. Và rằng nếu có thông báo gì mới thì bạn sẽ được cập
nhật trên web của trường.
Mình đã từng rất tự hào vì Hoa Sen đã có một cuộc thi tiên
phong, mang đậm tính sáng tạo của giới trẻ để khẳng định
chủ quyền tổ quốc không như <a
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzzUN0JrGy14oDeA5sPZv-jNF4-kUsY_dMeSoEVMmlKJ6B7824vaYzD3-hjpmA_Q9R8h2oShWoO5GGqo5q9gn3lpzTKtX7MeBemWoVUtR7-cz9i4FlFWSiQ-YAwDykTqmDm1q1levrKADN/s1600/thongbao2b.jpg">hành
động cấm đoán, hâm họa đuổi học của trường ĐH Công
Nghiệp</a> nếu sinh viên tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
Chưa biết cuộc thi này liệu có tiếp tục hay không nhưng
chuyện "tạm ngưng" cuộc thi làm mình nhớ tới lời tuyên
bố chung của VN và TQ gần đây:
Theo phát ngôn viên Hồng Lỗi sau chuyến đi TQ của đặc phái
viên Hồ Xuân Sơn của VN sang TQ thì cả 2 nước đã thông
nhất: "<em>phản đối những THẾ LỰC BÊN NGOÀI can dự vào
tranh chấp giữa TQ và VN cũng như cam kết sẽ TÍCH CỰC ĐỊNH
HƯỚNG CÔNG LUẬN và NGĂN NGỪA NHỮNG LỜI BÌNH LUẬN hoặc
hành động làm TỔN HẠI TỚI TÌNH HỮU NGHỊ, SỰ TIN CẬY
giữa nhân dân hai nước</em>"[1].
Phải chăng chuyển ngừng cuộc thi NON-U là một hành động
thực thi cam kết: "<em>định hướng công luận</em>" và
"<em>ngăn ngừa những lời bình luận</em>" như tuyên bố trên
mà VN đang thực hiện (!?)
__________________
Tác giả là NLDQ - Sinh viên ĐH Hoa Sen ngành Quản trị nhân lực
khóa 09.
©2011 Xuồng Tam Bản Blog
_________________________________
<h2>Đỗ Trung Quân - Dừng cuộc thi nói không với chữ U</h2>
Từ sáng kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A: "<em>Sản xuất 20
triệu áo, mũ in chữ U-NO, U gạch chéo giúp ngư dân bám
biển</em>" do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức và thực hiện.
Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức một <a
href="http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8374">cuộc
thi Thiết Kế Logo Non-U</a>, "Nói KHÔNG với đường lưỡi
bò" kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân Việt
Nam thể hiện qua những việc làm, hành động cụ thể đối
với việc xác định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
đất nước, góp phần bảo vệ hòa bình, hợp tác và phát
triển trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á…"
Nhưng chỉ chưa đầy một tuần lễ kể từ khi chính thức đưa
ra thư ngỏ gửi các bạn sinh viên của Ban tổ chức Đại học
Hoa Sen ngày 5- 7 -2011. Tin nhắn [ muốn được giấu tên ] của
một thành viên BTC đã được gửi cho các thành viên Ban giám
khảo: "<em>Do có một số thay đổi vào phút cuối xin tạm
thời ngừng và phát tán thông tin về cuộc thi. Cảm ơn và sẽ
thông báo sau …</em>"
Thông tin ấy bất ngờ nhưng suy cho cùng không gây ngạc nhiên
cho những ai đang quan tâm và ủng hộ những chương trình như
thế , nếu có câu hỏi thắc mắc tại sao, thì câu trả lời
cũng dễ hiểu, rằng gạch chéo hai đường chống thuốc lá ,
chống tệ nạn dễ hơn gạch chéo cái đường " lưỡi bò "
Đại Hán nhảm nhí kia.
Nhưng suy cho cùng một cuộc thi không thể tổ chức thì đất
nước này có hàng vạn họa sĩ, ai cũng có thể tự vẽ cho
mình hai đường gạch chéo lên cái " chữ U" ngạo mạn ,
bất chấp luật lệ quốc tế kia. Không có gì dễ dàng hơn
thế.
Qúa dễ!
<a
href="http://anhbasam.wordpress.com/2011/07/06/159-d%E1%BB%ABng-cu%E1%BB%99c-thi-noi-khong-v%E1%BB%9Bi-ch%E1%BB%AF-u/">Theo
blog Anh Ba Sàm</a>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9275), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét