Thư bạn đọc Bauxite Việt Nam – Chuyện buồn và “buồn cười”

<div class="special_quote">Không chỉ bạn Nguyễn Thanh Linh thấy
chuyện này là buồn và "buồn cười" mà chúng tôi, những
người khởi thảo Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà
Vũ và trực tiếp thu thập danh sách từ mọi nơi gửi về cũng
thấy rất buồn, lại cũng rất "buồn cười". Nghĩ ra hai
cái bao cao su, nghĩ ra cách ngăn đường, vây bắt người ngay
đến tham dự một phiên tòa xử công khai, nghĩ ra những cái
cớ vô cớ để đuổi Luật sư biện hộ cho bị cáo ra ngoài
mà lại ngang nhiên không tuân theo điều 214… chừng ấy chưa
đủ cho bàn dân chú ý đến vụ án hay sao mà bây giờ còn nghĩ
thêm cách cho nhân viên đến tận nhà gần 2.000 con người để
hỏi một cách lịch sự: Có ai "giới thiệu" ông, bà, bác,
chú, cô, anh, chị, em, cháu ký vào bản Kiến nghị của BVN hay
không?

Nhưng cũng phải nói ai nghĩ ra việc này thật là đáng nể,
bởi lục lạo cho hết mọi ngõ ngách của đất nước để tìm
bằng hết những tên người chỉ ghi địa chỉ cư trú là tỉnh
hoặc huyện thôi thì tốn kém tiền của sức lực biết ngần
nào. Rồi lại còn phải mua vé máy bay bay đi khắp thế giới
để điều tra nữa, bởi đôi chân tinh khôn của người Việt
kể từ sau 1975 đã biết tìm đến đủ mọi xứ sở tự do
hạnh phúc trên hoàn cầu này rồi. Mà hầu như nước nào cũng
rải rác dăm ba người có tên trong bản Kiến nghị cả đấy.

Bauxite Việt Nam</div>


Đà Nẵng Ngày 5/5/2011

Chào trang Bauxite Việt Nam

Xin được xưng bằng mình cho tiện vì đây là lá thư nhằm
gián tiếp hỏi các bạn cùng lứa tuổi xem có ai rơi vào
trường hợp của tôi hay không.

Mình là sinh viên, mình kể câu chuyện xảy ra liên quan đến
mình, sau khi trang Bauxite Việt Nam công bố <a
href="http://danluan.org/node/8466">Danh sách ký tên trả tự do cho TS
Cù Huy Hà Vũ đợt 3</a> vào sáng nay.

Chiều nay mình có chút chuyện 'khá lạ' và lần đầu tiên
gặp. Ấy là khoảng 4h chiều, đang đi mua ít đồ thì có
người gọi điện xưng là thầy. Mình không biết ai, nhưng sau
khi nghe bảo: Em đến phòng công tác sinh viên gặp thầy, mình
đoán đấy là một thầy trong trường. Tuy nhiên thầy không nói
là việc gì, nên trên đường ghé qua trường cứ nghĩ, chắc
là việc bổ sung hồ sơ gì đây vì mình sắp ra trường mà. Sau
khi gặp thầy, đúng là thầy cũng có hỏi một số ít điều
liên quan đến hồ sơ như thiếu tên cha, tên mẹ trong bản khai,
sao em không ghi vào, em không dự nghe phổ biến đầu khóa à?…
Thú thật mình có đi dự buổi học ấy nghiêm chỉnh, đó là
buổi học nói về kế hoạch học tập, đánh giá học tập,
nộp học phí, v.v. Và thêm một phần nữa là nói về đoàn,
về chính trị. Nhưng dù sao thì mình cũng là trò, thôi thì cứ
nhận là mình quên rồi bổ sung vào có gì mà ngại. Thầy còn
nói thêm là nếu em không đi học thì có thể em sẽ không có
điểm hạnh kiểm, và em sẽ không được ra trường đâu.

Nhưng khi thầy hỏi câu tiếp theo thì mình bắt đầu thấy có
vẻ hơi lạ, đó là: Em có tham gia tổ chức nào không? Em có
tham gia một nhóm nào không? Tất nhiên mình trả lời không vì
ngoài bạn học và đi lễ Nhà thờ (vì mình là người Công
giáo) mình có biết nhóm nhiếc gì đâu. Mình hiểu ý thầy
muốn hỏi là nhóm chính trị nào đó! Và rồi thầy hỏi tiếp
là gần đây em có tham gia ký tên một trang gì không? Tới đây
thì mình đã hiểu ra vấn đề, mình trả lời ngay là có tham
gia ký tên Kiến nghị trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà
Vũ trên trang mạng Boxit. Mình cũng nói thêm là qua tìm hiểu,
thấy những điều không hợp lý về vụ án thì em ký tên thôi.
Thầy còn hỏi ai giới thiệu cho em, mình trả lời không ai
giới thiệu cả vì trang này em biết từ lâu và em thường
xuyên đọc nó. Sau đó nhìn thầy có chút nghĩ ngợi. Thầy nói
là không có gì, và việc làm của em thầy không bảo đúng hay
sai vì đó là tùy theo ý của mỗi người, thầy hỏi trước
để sau này nếu có gặp ai điều tra thì em biết mà trả
lời…

Qua buổi trò chuyện trên mình có chút buồn mà là "buồn
cười" thì đúng hơn, vì chỉ là sinh viên ký tên gửi kiến
nghị thôi mà cũng làm cho công an phải theo dõi, rồi lo lắng
gọi điện về cho trường. Chẳng lẽ lại giống như một câu
chuyện kể là có một người làm nhiều điều ác quá nên gặp
ai cũng tưởng là kẻ thù và sợ trả thù cả sao!?

Và không biết sau khi trang mạng Bauxite Việt Nam công bố danh
sách ký tên vào bản Kiến nghị thì có bao nhiểu sinh viên bị
hỏi như mình nhỉ?

Sinh viên

Nguyễn Thanh Linh

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8718), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét