Bà Dương Hà vẫn chưa được gặp mặt chồng

Về trường hợp tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, sau phiên tòa
(ngày 4 tháng 4) vừa qua, tính đến nay đã một tháng mà gia
đình ông vẫn chưa được gặp mặt.

Do đâu mà gia đình không được gặp mặt? Do đâu mà gia đình
và các luật sư vẫn không nhận được bản án mà toà đã
tuyên, buộc ông Cù Huy Hà Vũ vào điều 88 "tuyên truyền chống
phá nhà nước Việt Nam". Việt Hùng có cuộc trao đổi với bà
Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ.

<h2>Không cho gặp mặt</h2>

<strong>Việt Hùng:</strong> Thay mặt quý thính giả của Đài Á
Châu Tự Do kính chào bà Nguyễn Thị Dương Hà. Theo chỗ chúng
tôi ghi nhận, chồng bà đã chuyển trại thay vì ở trại B14.
Bà có thể cho biết về tin này?

<strong>LS. Nguyễn Thị Dương Hà:</strong> Thưa hôm 26-04, đã 21
ngày kể từ sau phiên xử chồng tôi là tiến sĩ luật Cù Huy
Hà Vũ mà gia đình vẫn chưa được gặp mặt. Tôi và cô Cù
Thị Xuân Bích (em gái ông Cù Huy Hà Vũ) hẹn nhau sáng ngày 27-04
vào trại B14 xem tình hình như thế nào và nhân thể đòi lá
thư mà anh Vũ đã viết gửi cho gia đình sau phiên xử. Khi vào
đến nơi thì được biết anh Vũ đã bị chuyển trại qua trại
số 1 ở Cầu Diễn. Chúng tôi vội lên trại số 1 để hỏi
thì được biết đúng là họ đã chuyển chồng tôi về giam ở
trại số 1.

Tại đây chúng tôi đã gặp một nhân viên phụ trách ở phòng
chuyển quà. Theo chỗ chúng tôi hiểu thì anh ấy rất tốt. Anh
nhân viên đó đã cho giấy để chúng tôi được mua hàng và
gửi đồ tiếp tế vào cho anh Vũ. Sau khi gửi đồ xong, chúng
tôi có ngỏ ý muốn xin để gặp mặt chồng tôi thì anh nhân
viên này nói để hỏi ý kiến cấp trên. Lúc đấy khoảng 11
giờ trưa, anh có nói về làm đơn, xin chữ ký và xác nhận
của Phường rồi mang vào đây trước 2 giờ chiều.

Chúng tôi vội chạy về lo mọi thủ tục để kịp trước 2
giờ chiều. Khi đưa vào trình cấp trên, một lúc sau anh ấy ra
bảo là không được gặp mặt. Tôi "năn nỉ" anh ấy để vào
trình bày với cấp trên. Anh ấy chạy đi chạy lại tới 3 lần
nhưng không được vào bảo họ đồng ý cho tôi vào gặp ban
lãnh đạo trại. Khi vào có 4 người tiếp tôi, Phó giám thị
trại có giải thích là gia đình chưa được gặp mặt.

<strong>Việt Hùng:</strong> Nhưng lý do họ đưa ra là làm sao mà
họ chưa cho gặp thưa bà?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Lý do họ đưa ra không cho gặp là
bởi vì chưa thành án, án đó là chưa có hiệu lực, bởi vì
chồng tôi đã kháng án rồi.

<strong>Việt Hùng:</strong> Nhưng, theo chỗ chúng tôi ghi nhận,
cách đây không lâu tòa án tại Việt Nam có đưa trường hợp
nhà dân chủ Vi Đức Hồi ra xử. Ngay sau phiên xử, chúng tôi
ghi nhận là gia đình đã được gặp mặt. Trường hợp như
vậy, phải chăng là chỉ áp dụng với riêng trường hợp của
chồng bà?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Tôi nghĩ họ chỉ áp dụng
đối với riêng trường hợp của gia đình nhà tôi, bởi vì
thường là sau khi xử xong là được gặp mặt. Cũng như anh
nói, tôi cũng đã gọi điện thoại cho chị Hoàng Thị Tươi
(vợ anh Vi Đức Hồi) để hỏi thực hư như thế nào thì chị
cũng nói là ngay sau khi xử xong thì gia đình cũng đã được
gặp mặt.

Anh Vi Đức Hồi cũng kháng án, thậm chí án còn nặng hơn
chồng tôi, nhưng gi đình cũng đã được gặp mặt. Nếu đúng
ra thì chỉ cần sau khi có kết luận điều tra là được gặp
rồi. Cho đến ngày hôm nay tôi thấy quá bất bình thường và
nói đúng hơn là quá bất công đối với chồng tôi và gia
đình tôi.

<h2>Không được nhận bản án</h2>

<strong>Việt Hùng:</strong> Bà có cho rằng trường hợp của
chồng bà, quyết định cho gặp mặt hay không cho gặp hoàn toàn
không phải là quyết định của trại B 14, không phải của
trại số 1 mà ở cấp cao hơn ở đâu đó...

<strong>LS Dương Hà:</strong> Tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì tôi
biết anh giám thị ở trại B14 cũng như anh phó giám thị ở
trại số 1 này, qua cách làm việc chúng tôi thấy họ rất nhã
nhặn và lịch sự, cho nên tôi nghĩ họ không phải là những
người không muốn cho tôi gặp chồng tôi. Nói thật với anh,
nghe tin anh Vũ bị chuyển trại, sau khi chào các anh công an ở
trại B14 ra về, hai chị em tôi không cầm được nước mắt...

<strong>Việt Hùng:</strong> Chúng tôi xin được chia sẻ những
nghịch cảnh mà bà và gia đình đang phải gánh chịu, nhưng mà
thưa bà Nguyễn Thị Dương Hà, cho đến bây giờ gia đình ghi
nhận đơn kháng án của chồng bà đã tới cấp nào và đã có
trả lời từ phía các cấp chính quyền hay chưa?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Chưa có chính thức nào được gửi
từ các cấp chính quyền. Nhưng có một điểm đáng chú ý là
khi tôi lên Tòa án Hà Nội xin bản án của chồng tôi thì
được các cô phụ trách làm việc ở phòng giao nhận đơn và
sao chụp các bản án nói rõ riêng với trường hợp của nhà
tôi thì phải chờ chỉ thị mới được giao. Cô ấy nói rõ
chỉ là trường hợp của nhà tôi thôi. Tôi có hỏi đi hỏi
lại thì các cô ấy nói rõ chỉ có trường hợp gia đình chị
thôi. Không được cấp bản án đâu, vì bản án đã được
đưa cho chồng tôi rồi.

<strong>Việt Hùng:</strong> Nhưng theo luật pháp tại Việt Nam khi
đã có án, chiếu theo luật thì người bị tuyên án và gia
đình phải nhận được bản án chính thức từ Tòa gửi?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Theo luật thì đúng là như vậy,
nhưng riêng với trường hợp nhà tôi thì các cô ấy cũng nói
rõ rồi. Tôi nói các cô làm thì phải làm theo đúng luật thì
họ bảo chị thông cảm...

Tôi có hỏi nếu mà làm như thế thì suốt đời các cô đều
phải xin chỉ đạo để làm hay sao? thì các cô nói chỉ có
mỗi trường hợp nhà tôi thôi. Sáng nay lãnh đạo đi họp có
dặn chúng tôi là như vậy cho nên chị thông cảm...

<strong>Việt Hùng:</strong> Tức là một cách chính thức cho đến
giờ này gia đình vẫn chưa có bản án mà tòa đã tuyên hôm
mùng 4 tháng tư đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Vâng, đúng là như thế đó.

<h2>Sẽ xin bào chữa cho chồng</h2>

<strong>Việt Hùng:</strong> Bà có nghĩ rằng, lại một lần nữa
bà đệ đơn "thỉnh cầu" xin được bào chữa cho chồng bà hay
không?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Vâng, chắc chắn là tôi sẽ làm
bởi vì tôi vẫn là một luật sư, cho nên tôi dứt khoát sẽ
đề nghị để xin làm luật sư bào chữa cho chồng tôi.

<strong>Việt Hùng:</strong> Cho đến ngày hôm nay theo chỗ chúng
tôi ghi nhận đã có hơn 2 ngàn người ký tên ủng hộ cho
chồng bà. Bà có ghi nhận từ phía các cấp chính quyền có
phản ứng nào mà gia đình ghi nhận hay không?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Ngay bản Thỉnh nguyện thư ở gia
đình tức là Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận được là
868 người ký tên trong Thỉnh nguyện thư, cộng thêm gần 2 ngàn
người ký tên trong bản kiến nghị trả tự do cho tiến sĩ
luật Cù Huy Hà Vũ. Tính cả Thỉnh nguyện thư và Kiến nghị
trả tự do cho chồng tôi hiện đã là 3 ngàn người rồi. Còn
các động thái từ chính quyền thì tôi chưa ghi nhận động
thái nào từ các cấp chính quyền. Thăm gặp cũng chưa cho gặp.
Bản án cũng chưa có trong tay, thậm chí lá thư chồng tôi viết
gửi cho tôi mà họ cũng không đưa...

<strong>Việt Hùng:</strong> Tính cho đến nay đã một tháng kể
từ sau phiên xử ông Cù Huy Hà Vũ, gia đình chưa được gặp
mặt. Nếu để nói một lời với các cấp có thẩm quyền thì
bà sẽ nói điều gì?

<strong>LS Dương Hà:</strong> Nếu mà được nói thì tôi chỉ nói
một câu duy nhất, chồng tôi dù thế nào thì cũng là một con
người nên rất cần tình cảm cho nên tôi phải được gặp
chồng tôi. Còn nếu mà được nói một câu từ đáy lòng tôi
thì tôi phải nói rằng, hay thả chồng tôi ra bởi vì ông Cù
Huy Hà Vũ không có tội tình gì hết.

<strong>Việt Hùng:</strong> Thay mặt quý thính giả của Đài RFA
xin cám ơn bà Nguyễn Thị Dương Hà.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8731), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét