src="http://danluan.org/files/u1/Khau%20hien%20ca%20tung%20CHHV-Anh%20hung%20dan%20toc.jpg"
width="600" height="399" alt="Khau hien ca tung CHHV-Anh hung dan toc.jpg"
/></center>
Sống xa đất nước nửa vòng trái đất tôi thật lòng xúc
động trước hàng ngàn người, phần đông là tín đồ đạo
Công giáo, đã giương cao ngọn nến thắp sáng niềm tin trong hai
Lễ cầu nguyện cho Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ và Gia đình
ông vào buổi tối Thứ Bẩy tại hai Nhà thờ Công Giáo Hàm Long
và Thái Hà.
Ông Vũ sẽ bị đem ra tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày
Thứ Hai, 04/04 (2011) về tội, đã bị nhiều người trong và
ngoài nước và các Tổ chức Nhân quyền thế giới lên án hoàn
toàn vi phạm quyền tự do Hiến định của ông Vũ, được
gọi là "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam", theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.
Tôi ra đi khỏi miền Bắc năm 1954 vào miền Nam rồi từ miền
Nam tôi giã từ đất nước năm 1975 ra nước ngoài, vì vậy
tôi rất cảm động và kính phục sự can đảm kiên cường
của những người con của miền đất nước, nơi tôi đã ra
đời.
Tôi cũng xin cảm ơn những Nhà khoa học và tin học, những
người bạn trẻ can đảm ở Thủ đô Hà Nội đã nhanh chóng
truyền tải ra ngoài Việt Nam những hình ảnh oai hùng từ hai
Nhà thờ Hàm Long và Thái Hà để kết nối người Việt ở
khắp nơi trên thế giới với đất nước và đồng bào ở quê
nhà.
Chỉ trong một chớp mắt mà tôi đã nhìn thấy nhiều hình
ảnh và đọc được rất nhiều lời phát biểu chưa bao giờ
người dân dám nghĩ tới cỡ chục năm trước về biến cố Cù
Huy Hà Vũ.
Tôi đã bàng hoàng khi đọc được một tấm bảng giấy của
một bàn tay dương cao hơn đầu người giữa hàng ngàn ngọn
nến lung linh ở Nhà thờ Thái Hà với hàng chữ lớn: "<em>TS
Cù Huy Hà Vũ là Anh hùng Dân Tộc</em>".
Tác giả của hàng chữ này lài ai, với tôi, không quan trọng
bằng nội dung của tấm bảng giấy đơn sơ nhưng có trái tim
rực lửa rất lớn chứa đầy dòng máu anh hùng dân tộc.
Xin mời mọi người cùng chia sẻ với đồng bào về một số
lời phát biểu về cuộc tập hợp tự phát đáng ghi nhớ này:
"<em>Là người ngoài đạo được xem hình ảnh giáo xứ Thái
Hà cầu nguyện cho anh hùng CHHV tôi vô cùng xúc động. Ước gì
tôi được làm con của chúa để được che chở khi vận nạn.
Mong rằng ngày 04/04 toàn thể giáo dân Thái Hà nói riêng và
những người công giáo Hà Nội nói chung hãy đến tòa cầu
nguyện cho anh hùng CHHV….</em>"
Một người khác: "<em>Tôi không phải là người theo Đạo,
nhưng hôm nay đến dự lễ cầu nguyện cho anh Vũ. Giữa rừng
người, rừng nến, nghe lời Đức Cha ấm áp, mang tình yêu của
Chúa soi sáng tâm hồn tôi. Mọi sự sợ hãi, hèn nhát trong tôi
tan biến hết, đứng bên các anh chị em, trong vòng tay yêu
thương của Chúa, tôi cảm thấy mình không cô độc Xin cảm ơn
giáo xứ Thái Hà! Cầu mong Dân Chủ, Tự Do sẽ sớm trở thành
hiện thực trên quê hương Việt Nam.</em>" (Chú thích: Vị chủ
lễ là Linh mục Vũ Khởi Phụng, Chánh xứ Thái Hà, không phải
Đức Cha -- Giám mục)
Người nữa gửi lên mạng: "<em>Hoan ngênh 5000 Giáo dân Thái
Hà thắp nến cầu nguyện cho Cù Huy Hà Vũ! Nghiêm trang quá,
chân thành quá, khí thế quá Giáo dân Thái Hoà tiên phong thắp
sáng những ngọn nến cho ngày V đầy háo hức!</em>"
Rồi đến phiên một công dân khác kêu gọi: "<em>KÍNH XIN 4
ĐẠI TÔN GIÁO ở VIỆT NAM (PHẬT GIÁO - CÔNG GIÁO – CAO ĐÀI
– HÒA HẢO) HIỆP THÔNG (Cử Đại Diện) THAM DỰ ĐỂ YỂM
TRỢ PHIÊN TÒA XỬ Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (Anh Hùng CÔNG LÝ
Dân Tộc). Với sự Giám Sát của CÔNG LUẬN QUỐC TẾ</em>."
Một người góp thêm lời: "<em>Hôm nay chỉ vì yêu nước mà
CHHV bị bắt bớ, chỉ vì không chịu đưa thêm tiền hối lộ
mà ông Tùng bị CA đáng gãy sống cổ đến chết. Những tai
họa từ nguyên nhân không, rất không đáng để họ phải chịu
như vậy. Ngày mai rất có thể đó là bạn hay người thân
trong gia đình bạn là nạn nhân kế tiếp của chế độ vì
chính sự thờ ơ vô cảm, vô trách nhiệm của bạn hôm
nay.</em>"
Sau cùng, tôi định đóng lại cảm nghĩ của tôi trước lời
này: "<em>Thật cảm động, tôi chỉ coi qua hình ảnh và cảm
thấy rất xúc động. Cảm ơn những vị giáo xứ Thái Hà, Hàm
Long. Những ngọn nến của Quý vị đã mang lại niềm tin và
chính nghĩa của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ tới toàn thể nhân dân
Việt Nam. Cù Huy Hà Vũ, ông thật là một anh hùng của thời
đại...</em>"
Nhưng tôi bất chợt đọc được một lời kêu gọi thiết tha :
"Hãy cùng nhau thắp đến cầu nguyện cho Cù Huy Hà Vũ khắp
mọi miền từ Nam ra Bắc, đồng nghĩa cầu nguyện cho dân tộc
Việt Nam. Hôm nay chúng ta thờ ơ với những người bị bách
hại, và vô cảm khi thấy cảnh bất công trong xã hội, đồng
nghĩa chúng ta tiếp tay cho tội ác lên ngôi. Đây là lỗi của
mỗi người trong chúng ta. Vì thế hãy đồng hành cùng gia đình
Cù Huy Hà Vũ,đế giúp chị Hà vượt qua những nỗi đau,và hãy
đến tham dự ngày xét xử Hà Vũ 4-4, vì xét xử Hà Vũ là xét
cả một dân tộc Việt Nam. Nếu hôm nay các bạn không ủng hộ
Hà Vũ,ngày mai các bạn có muốn ủng hộ thì đã muộn."
Khi trích lại những lời trên đây tôi cảm thấy tôi nhỏ bé
hơn mọi người vì chưa thắp nổi một ngọn nến cho Tiến sỹ
Cù Huy Hà Vũ trước ngày anh phải đối diện với "mặt
trái" của Bộ Luật Hình sự ngồi trên Hiến pháp, Luật cao
nhất của Quốc gia.
Nhưng tôi xin thưa với anh rằng, có một "nhân chứng" sẽ
có mặt tại phiên tòa để làm chứng anh vô tội. Người ấy
không ai khác hơn chính là Cha anh, Nhà thơ, nguyên Bộ trưởng
Cù Huy Cận, người đã đóng góp không nhỏ cho Hiến pháp tiên
khởi của nước CHXHCNVN.
Riêng tôi, cũng xin nói với anh và gia đình anh rằng, dù không
có cơ hội đến với anh trong ngày 04/04 nhưng hàng ngàn con mắt
của những người yêu chuộng tự do và dân chủ khắp nơi trên
Thế giới đang hướng về Hà Nội với anh.
Vì vậy dù cho phiên tòa xử anh kết quả ra sao chăng nữa, anh
cũng đã là "Anh Hùng" của rất nhiều người Việt Nam như
tấm bảng giấy vô tri nhưng linh thiêng đã nói ở giữa rừng
ngọn nến ở Nhà thờ Thái Hà tối Thứ Bẩy, mồng 2 tháng 4.
Phạm Trần
(Nhà báo-Bình luận, USA)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8373), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét