của những người làm chính trị hay điều hành đất nước.
Người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo - đích thân Phạm Gia Khiêm
gắn trên ngực áo của bà chiếc huân chương hữu nghị như là
một hành động đánh giá cao vai trò cầu nối cho tình hữu
nghị Việt - Mỹ kể từ 1995 - bà Virginia Foot<a
href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-07-12-viet-nam-van-lam-an-khong-giong-ai-">
đã bộc lộ thẳng thắn lại nhẹ nhàng</a> nhưng đau và nhục
cho nhà cầm quyền Việt Nam!
Bà Virginia Foot nói: <em>"Hiện nay Việt Nam có cách làm kinh doanh
không giống ai, theo phương cách Việt Nam. Tiếp tục như thế,
Việt Nam chỉ có thể làm việc với người Việt Nam mà thôi.
Muốn làm ăn toàn cầu Việt Nam cần phải áp dụng cách thức
làm ăn quốc tế"</em>:(
Quả thật nhà cầm quyền Việt Nam "làm ăn" không giống ai ở
mọi vấn đề, từ kinh tế cho đến giáo dục, y tế và những
lãnh vực khác!
Dường như nhà cầm quyền Việt Nam coi việc gia nhập WTO như
là cái chỗ, để cho họ thích thì làm theo, không thích thì
thôi(!) mà lời tuyên bố của "mấy ông quan Vinashin" cách đây
không lâu về món nợ hơn 4,4 tỉ USD như "thí mạng cùi":
<div class="special_quote">Tuy nhiên, cũng DPA dẫn lời một quan
chức của chính Vinashin nói rằng các chủ nợ nước ngoài
không có lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận cho Vinashin hoãn
nợ.
Quan chức cũng dấu tên này nhận xét: "Khoản cho vay này không
có gì thế chấp cả".
"Nói thật, nếu chịu đàm phán thì họ (các chủ nợ) còn gỡ
gạc được gì đó, chứ nếu không thì họ sẽ không nhận
được bất cứ cái gì." <a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/12/101208_vinashin_debt.shtml">(trích
BBC)</a></div>
Khiển trách thì như nói láo
Cảnh cáo thì như nói chơi
Kỷ luật thì về nghỉ ngơi
Khai trừ... lấy thêm vợ nữa!
Một dạo, câu đồng dao nói trên lan truyền đầy trên vỉa hè
từ Bắc chí Nam để cười cợt tính nghiêm minh của nhà cầm
quyền Việt Nam khi tuyên bố sẽ "chống tham nhũng và tiêu cực
xã hội quyết liệt"(!).
"Làm ăn" kiểu đó thì chơi với... dế (ngoài nghĩa địa).
Đối tác chắc chắn sẽ bỏ đi không chóng thì chày.
Nhà cầm quyền Việt Nam dường như đang tự cô lập về kinh
tế?
Đất nước mà luôn "hảo hảo" với tình hữu nghị "bên đây
cũng là nhà, bên kia cũng là cửa" đang đẩy mạnh đầu tư vào
<a
href="http://dvt.vn/20110405044128203p0c78/trung-quoc-day-manh-dau-tu-vao-campuchia.htm">Campuchia</a>
và <a
href="http://www.baomoi.com/Dau-tu-cua-Trung-Quoc-vao-Lao-tang-manh/45/3467437.epi">Lào</a>,
(hai Quốc gia được gọi chung với Việt Nam là "Ba nước Đông
dương") để cho thấy Việt Nam tiếp tục bị ngay chính "đồng
chí" bỏ rơi và người láng giềng "khổ lồng" chỉ lo nhăm
nhăm khai thác các nguồn tài nguyên của Việt Nam cùng việc
tranh chấp "lưỡi bò, lưỡi trâu" chớ nào có màng việc làm
ăn tử tế với Việt Nam!
Lào và Campuchia là "hai người anh em" chí cốt trong nhiều năm
với Việt Nam (là người ta nói vậy), nhưng có lẽ họ cũng
hiểu "lời nói ngọt suông" không thiết thực bằng vốn liếng
đổ vào. Làm ăn và lo cho con dân, chí ít cũng phải hiểu
điều này. Không phải nhà cầm quyền Việt Nam không hiểu sự
vô ích của "lời nói ngọt suông", nhưng họ đứng trên góc
độ nào để quản lý kinh tế vĩ mô?
Mới đây, yếu tố khách quan từ thiên tai giáng vào Quốc gia
chủ lực trong cam kết viện trợ cho Việt Nam, đã buộc họ
quyết định <a
href="http://vef.vn/2011-04-07-nhat-cat-giam-oda-danh-tien-tai-thiet-dat-nuoc">cắt
giảm 20% viện trợ nước ngoài</a> để dành ngân sách tái
thiết đất nước mình sau trận động đất và sóng thần kinh
hoàng nhất từ vài chục năm qua.
Một trong những nhà đầu tư đặt chân đến Việt Nam khá sớm
(từ năm 1989) là tập đoàn CT & D của Đài Loan mà nổi tiếng
nhất là đầu tư vào Khu Chế xuất Tân Thuận, Khu đô thị Phú
Mỹ Hưng, Khu công nghiệp Hiệp Phước và Nhà máy điện Hiệp
Phước, mới đây đã không chịu nổi giá điện làm cho họ
lỗ nhiều năm nên <a
href="http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/426114/dien-hiep-phuoc-kien-nghi-tang-gia-dien-200.html">đề
xuất tăng giá điện lên 200%</a> hoặc là họ phải ngừng hoạt
động. UBNDTP.HCM hứa hẹn sẽ trình Chính phủ về việc này,
cho đến hôm nay câu trả lời vẫn tiếp tục bỏ ngỏ.
Song song đó, việc bán nhà mà không có đất, làm cho người
dân khu đô thị này từ thiện cảm với CT & D khi tạo ra nơi
ở hiện đại, sạch đẹp với nhiều cây xanh, chuyển sang
đối đầu trong việc xem ai là bên phải trả tiền đất cho
Nhà nước. Nhà cầm quyền Việt Nam <a
href="http://congdongphumyhung.wordpress.com/">dường như đang phủi tay
sau khi ban hành vài quyết định mơ hồ gây tranh cãi</a> giữa
người dân và Nhà đầu tư CT&D? Câu chuyện "ai sẽ trả tiền
sử dụng đất" làm cho CT&D và người dân có vẻ nản chí để
tự thu xếp với nhau?
"Làm ăn" kiểu nhà cầm quyền Việt Nam là vậy?!
<center><h2><strong>***</strong></h2></center>
<strong>Nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục tự cô lập về
chính trị lẫn ngoại giao thông qua việc kết án Tiến sĩ Cù
Huy Hà Vũ hôm 04/4/2011?</strong>
Nhớ cách đây hai năm, khi Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức cùng
Luật sư Lê Công Định và anh Lê Thăng Long, anh Nguyễn Tiến
Trung đứng trước vành móng ngựa để lãnh mức án tổng cộng
trên 30 năm mà "nhà báo có tên và có tuổi" Hồ Thu Hồng đã
tỏ ra "tội nghiệp cho cái sự ngu khờ" và nghi ngờ cho cái
gọi là "rước voi giày mả tổ" của các anh ấy bằng bài
viết <a href="http://danluan.org/node/4043">"Vì sao họ cô đơn đến
thế?"</a>, một dạo cũng làm cho thiên hạ "sôi sục" bàn tán
và một số cũng tương đối đồng ý "cái sự cô đơn" của
bà Hồng đưa ra.
Hổm rày cứ chờ, cứ ngóng xem thử cô nhà báo<a
href="http://danluan.org/node/8309">Đoan Trang đưa kịch bản</a>:
<div class="special_quote">MÀN 4: Sẽ diễn ra đâu đó xung quanh ngày
xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ. Hiện tại, Lề Trái vẫn có vẻ
giữ phong độ và khí thế áp đảo, nhưng cứ chờ đến ngày
đó đi, cả một dàn trọng pháo của Lề Phải sẽ đồng loạt
khạc lửa… </div>
xem nó có đúng như dự đoán của cô Đoan Trang không.
Hôm nay, lướt qua cả mấy "trang uy tín và đại danh vang lừng"
như QĐND, CAND... mà chẳng thấy "khạc lửa" như cô Đoan Trang
nói. E rằng, chắc... từ "khạc lửa" chuyển qua "khạc... đờm"
từ mấy cái cổ bị "viêm họng hột", nhất là "họng" của
Nguyễn Hữu Chính (hay Chỉnh). Khí thế đâu cả rồi?
Không chỉ "cái họng bị viêm" của Chỉnh, của Thu Hồng... mà
cái cách chà đạp luật pháp cùng việc đàn áp người dân
đến "xem hội" của nhà cầm quyền Việt Nam đang trực tiếp
đẩy một số blogger và nhà báo không mấy thiện cảm với
Tiến sĩ Vũ về phía "lề trái", khi chính họ cũng không tài
nào chịu nổi cái việc xử án "lưu manh và ô nhục" (chữ của
Nhà giáo Phạm Toàn).
Nhà cầm quyền Việt Nam rõ là đang mất dần "ủng hộ viên"
và một trong những "chiêu thức" làm nên "thành công cách mạng"
của họ là "chiêu thức dân vận" đang ngày càng bị bỏ rơi,
trong khi Hà Thị Khiết vẫn chễm chệ trên cái ghế "Trưởng
ban dân vận trung ương"!
Câu tục ngữ "Ăn cháo đá bát" xem ra trở thành chân lý của
những kẻ "qua cầu rút ván".
Giờ này làm gì mà còn "dân với vận" nổi! Có "vận" cỡ nào
thì dân cũng chả nhúc nhích với "sự nghiệp cách mạng" đâu!
Dân đã chán tận cổ vì đã nghe đầy tai và nhìn no mắt tất
thảy những gì diễn ra trong nhiều năm.
Nhà cầm quyền Việt Nam đang cô đơn.
Sao chưa thấy ai viết bài "Vì sao nhà cầm quyền Việt Nam cô
đơn đến thế?"
Ngày 03/4/2011, <a href="http://danluan.org/node/8379">Nguyễn Tấn Dũng
tặng huân chương</a> cho Lê Hồng Anh, Nguyễn Văn Hưởng...
Ngày 04/4/2011, xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Ngày 05/4/2011, Nguyễn Tấn Dũng: <em>"...đề nghị nhiệm vụ
trọng tâm CCHC 10 năm tới là chú trọng cải cách thể chế,
xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thông suốt từ Trung
ương đến cơ sở, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh
bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và bảo đảm ngày càng tốt
hơn dân chủ, quyền làm chủ của người dân, tôn trọng quyền
làm chủ của nhân dân và phục vụ dân"</em> mà Vietnamnet "giựt
tựa" là <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/15567/thu-tuong--cai-cach-de--bao-dam-quyen-lam-chu-cua-dan.html">"Thủ
tướng: Cải cách để bảo đảm quyền làm chủ của dân </a>
Ngày 06/4/2011, Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Công an làm rõ
ngoài các hành vi cố ý làm trái, cần điều tra dấu hiệu tham
nhũng trong <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/15717/thu-tuong--dieu-tra-dau-hieu-tham-nhung-vu-vinashin.html">vụ
Vinashin</a> để xử lý. Ông Dũng còn nhấn mạnh: <em>"Tôi
không võ đoán nhưng việc mua tàu Hoa Sen, Thủ tướng đã có
văn bản là không cho, thế mà hai năm sau vẫn mua về. Vậy có
phải vì hoa hồng mà làm trái không? Việc mua nhà máy nhiệt
điện cũ về đắp chiếu cũng vậy, có tham nhũng không?"</em>
Mấy ngày liên tiếp như vậy, thử hỏi đó là tín hiệu gì
nếu "hệ quy chiếu" là mấy cái đèn xanh xanh, đỏ đỏ, vàng
vàng, tại các giao lộ?
Người dân có vẻ vẫn là những đứa trẻ cần xoa đầu và
đe nẹt?
Ngày 3/4 là "củ cà rốt" cho Hồng Anh, Văn Hưởng... và là "cái
gậy" cho dân?
Ngày 5/4 và 6/4 là "củ cà rốt" cho dân và là "cái gậy" cho
Hồng Anh, Văn Hưởng...?
"Đấm xoa, xoa đấm" cứ thế mà làm, Dũng nhỉ?
Đối với thế giới đâu có dễ!
Bộ Ngoại giao Mỹ đòi phải trả tự do ngay lập tức cho Tiến
sĩ Cù Huy Hà Vũ, không những thế <a
href="http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/editorial-vietnamese-dissident-jailed-04-06-11-119348459.html">đài
VoA còn cho biết</a>: "đây là bài xã luận phản ánh quan điểm
chính thức" của Bộ Nogại giao Hoa Kỳ về vụ xử Tiến sĩ Cù
Huy Hà Vũ hôm thứ Hai 04/4/2011. Các trang báo uy tín luôn tỏ rõ
sự cẩn trọng và nghiêm túc.
Hôm nay, 07/4/2011, VoA cũng cho biết thêm: <a
href="http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/eu-vietnam-dissident-04-07-2011-119394434.html">"EU
quan tâm sâu sắc việc VN bỏ tù TS. Cù Huy Hà Vũ"</a>
Chưa hết, <a
href="http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-must-improve-rights-shear-04062011230030.html">RFA
vừa đưa tin</a>: <em>"Đại sứ được đề cử David Shear cam
kết sẽ đặt vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo làm
trọng tâm trong các cuộc bàn thảo giữa ông với các nhà lãnh
đạo tại Hà Nội cũng như người dân Việt Nam"</em>
Không lẽ lại hét vào tai nhà cầm quyền Việt Nam rằng: "Bây
giờ là thời đại toàn cầu hóa rồi đó mấy cha!"?
(còn tiếp)
Nguyễn Ngọc Già
<span class="underlined-text"><strong>
Tham khảo:</strong></span>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8420), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét