Người Buôn Gió - Tin về ngày 4-4-2011

Sáng nay tại trước cổng tòa án Hà Nội, nhiều dân tụ tập
rất đông để xem phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê
Quốc Quân đến cùng bà con đã bị công an bắt đem đi và cùng
một người nữa hình như tên là Paul Sơn phóng viên của một
trang báo Công Giáo.

Sau đó công an bắt thêm nhiều người khác mang đi, đặc biệt
trong khi bắt động tác của công an còn hơn cả bắt cướp.

Những người bị bắt có chị Minh Hằng, blog Cánh Chim Không
Mỏi và một số người nữa chưa xác định được danh tính.

Một số người dữ tợn luôn áp sáp Lái Gió gằn giọng nói
là về ngay đi , có muốn đi tiếp nữa không?

Đi tiếp ở đây có nghĩa là đi tù.

Lái Gió bảo đợi tí sẽ về, rồi té sang khu vực khác tiếp
tục chụp ảnh. Ở đây lại gặp nhóm người khác lại ra hằm
hè Lái Gió, họ quay phim chụp ảnh Lái Gió nghiến ngấu rồi
áp sát chắc định rình giật máy Lái Gió lại phải chuồn sang
chỗ khác, chưa ấm chỗ lại thấy các khuôn mặt gằm ghè. Lạ
cái 3 đầu đường khác nhau, 3 nhóm khác nhau mà họ cũng ăn ý
trong việc ngăn cản Lái Gió chụp ảnh. Họ nhìn cái nhận ra
Lái Gió ngay để xua đi mới tài. Đặc biệt có em gái thanh
mảnh không xinh lắm, được một anh trung niên chỉ đạo cho em
ấy dùng điện thoại quay mình đang nói chuyện thân tình với 4
cụ già quen biết, cụ ít nhất cũng 79 tuổi. Các cụ là những
người độc giả của Lái Gió.

Đến nay Lê Quốc Quân và mấy người bị giam ở tầng 5 công
an quận Hoàn Kiếm chưa được về.

Phiên tòa kết thúc chóng vánh, lúc 11 giờ 50 đọc xong cáo
trạng, nghỉ trưa đến 13 giờ 30 tuyên án luôn. Có nghĩa là
tòa chỉ đọc cáo trạng và tuyên án. Nếu xử kiểu này tuyên
án mẹ lúc trong tù cho xong, bày đặt xét xử làm mất thời
gian của bao người làm gì. Có xử chứ xét gì đâu.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/1_thu2077-450-1.jpg"
/></center>
Hôm trước anh Ba Dũng tặng thưởng công an vì có công phá vụ
án Lê Công Định.

Hôm nay Cù Huy Hà Vũ người kiện anh Ba Dũng bị lĩnh án 7 năm
tù trong một cái gọi là phiên tòa mà chỉ có đọc cáo trạng
và tuyên án. Các luật sư đòi hỏi tòa thực thi luật tố
tụng nhưng tòa lại đuổi luật sư ra. Tòa án Việt Nam đi vào
lịch sử thế giới khi có 5 luật sư rời tòa ngay khi phần
tranh luận còn chưa kịp mở đầu.

Như vậy đất nước này đã có Gadafi, Mu-Ba-Rắc giống Bắc
Phi.

7 năm tù là mức án có lợi cho anh Ba Dũng nhất. Vì anh Vũ nếu
có được giảm án khi cải tạo thì cũng phải đi được 4
năm. Lúc đó Ba Dũng cũng đã hạ cánh an toàn điền viên vui
thú. Chắc chắn trong nhiệm kỳ tới anh Ba Dũng sẽ hoàn toàn
tự do xây dựng đất nước phát triển theo hướng nhà nhà
đóng tàu, người người đóng tàu.

Nhà Sản chính thức xuất hiện Chúa Nguyễn ở phía Nam.

<img src="http://danluan.org/files/u1/IMG-6518.JPG" />
<img src="http://danluan.org/files/u1/IMG-6538.JPG" />
<img src="http://danluan.org/files/u1/IMG-6556.JPG" />
<img src="http://danluan.org/files/u1/IMG-6558.JPG" />
Người đàn ông đeo kính trắng áo khoác ghi chỉ đạo và trực
tiếp bắt ls Lê Quốc Quân:
<img src="http://danluan.org/files/u1/IMG-8724.JPG" />
<img src="http://danluan.org/files/u1/IMG-6583.JPG" />
<img src="http://danluan.org/files/u1/ngayxu-6.jpg" />
<img src="http://danluan.org/files/u1/ngayxu-5.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/images675677_1.jpg" />
<em>Ông Cù Huy Hà Vũ trước tòa (Ảnh: Bee.net.vn)</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8385), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét