Người Buôn Gió - Lần đầu tiên thấy báo Quân Đội Nhân Dân nói hay

Tờ báo QĐND dạo này rất hung hăng trên mặt trận chống diễn
biến hòa bình dù là tay ngang, ngược với thái độ đấu tranh
trên mặt trận lãnh thổ, chủ quyền là việc chuyên môn.

Hôm chủ nhật, để dạo đầu cho ngày mai người anh hùng Cù
Huy Hà Vũ bị tuyên án. Báo QĐND có bài viết trên mục chính
luận nhan đề "<strong><a
href="http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/143834/Default.aspx">Bảo
vệ chế độ chính trị, thể chế quốc gia là tôn trọng phẩm
giá của dân tộc</a></strong>":

<div class="special_quote"><em>... Ở Việt Nam, chế độ Dân chủ
cộng hòa nay là Cộng hòa XHCN ra đời từ cuộc cách mạng do
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo,
giành lại độc lập dân tộc, xóa bỏ chế độ thuộc địa,
phong kiến kéo dài hàng trăm năm. Chế độ đó được bảo vệ
và củng cố bằng xương máu, sức lực của cả dân tộc trong
các cuộc chiến tranh xâm lược chống lại những đế quốc
hung bạo nhất thế kỷ. Thành quả của các cuộc đấu tranh
với bao nhiêu hy sinh, mất mát kéo dài trên một nửa thế kỷ
đó được ghi nhận trong Hiến pháp. Hiến pháp 1992 không chỉ
là đạo luật gốc, mà còn là giá trị tinh thần của dân
tộc....</em>

<em>...Đối với dân tộc ta, độc lập dân tộc, chủ quyền
quốc gia, gắn liền với chế độ xã hội, là giá trị cao
nhất của dân tộc. Bảo vệ các nguyên tắc Hiến định, trong
đó có Điều 4, Hiến pháp 1992 quy định về vai trò lãnh đạo
Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ
là bảo vệ thành quả cách mạng mà còn là tôn trọng phẩm
giá của dân tộc...</em></div>

Lâu lắm tờ báo này mới có bài hay như vậy, thật ra là ý hay
thôi, chứ bài này rông dài bỏ mẹ, nhức cả mắt tóm lại
chỉ có y như nhan đề. Nghĩa là bảo vệ chế độ là phẩm
giá của dân tộc, không bảo vệ có nghĩa dân tộc không có
phẩm giá. Mà dân tộc không có phẩm giá thì chỉ có mà đi
làm nô lệ, đi làm tay sai cho ngoại bang... quá chí lý.

Bảo làm sao nhân dân ta vẫn không bằng được thế giới, nghĩ
bao lâu giờ mới nhận ra được, may nhờ có Phương Nhi trên
báo QĐND mở mắt cho. Hóa ra vì nhân dân ta từ xưa đến nay có
thói quen lật đổ chế độ nhiều quá, đâm ra không giữ
được phẩm giá, đến giờ mới khổ. Nào thử đếm xem lịch
sử nước ta có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nông dân nhằm lật
đổ chế độ lúc đó. Nhiều vô biên, trung đại đến cả
cận đại đến cả hiện đại cũng có luôn.

Trời ơi, giá như Phương Nhi sống cách đây cả ngàn năm có
phải đất nước ta có một nền chính trị ổn định nhất
thế giới, Phương Nhi sẽ dạy Lê Lợi, Trưng Vương, Mai Hắc
Đế, Lý Bôn, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ rồi đến Phan Bá
Vành, Chàng Lía... ti tỉ cuộc khởi nghĩa thành công và không
thành công trong chuyện lật đổ chế độ. Những âm mưu toan
tính lật đổ chế độ này suốt mấy ngìn năm lịch sử đất
nước đã khiến phẩm giá dân tộc ta bị mất đi, thật là
đáng tiếc, đáng tiếc.

Ơn trời soi xét, cuối cùng vận may đã mỉm cười với dân
tộc ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sau khi lật
đổ chế độ bù nhìn Trần Trọng Kim, bằng cách vận động
nhân dân đi cướp thóc. Lật đổ chế độ TTK xong, 60 chục
năm dưới chế độ mới, con người mới, đất nước mãi sau
này đã nảy một phát ra Phương Nhi thông minh kiệt xuất, nhận
ra vấn đề mấu chốt là bảo vệ chế độ là phẩm giá của
dân tộc.

Giá như Phương Nhi đầu thai sớm, có phải bây giờ hậu duệ
Lê Long Đĩnh, Lê Chiêu Thống... vẫn còn đương nắm chế độ,
thế mới là minh chứng cho thấy sự ổn định chính trị
tuyệt nhất, sự phẩm giá tuyệt vời nhất của dân tộc ta.

Thôi thì muộn còn hơn không, mong nhân dân ta giữ lấy phẩm
giá mà bảo đảm chế độ CNXH do Đảng Cộng Sản lãnh đạo
tồn tại dài dài. Để mất phẩm giá thì buồn lắm. Nhờ có
Phương Nhi mà từ nay nhân dân ta đã có phẩm giá rồi, ơn
Đảng, ơn Bác quá chừng!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8422), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét