hộ chưa từng thấy của công chúng dành cho một luật sư nổi
tiếng và là nhà tranh đấu nhân quyền kỳ cựu người Việt
Nam từng kêu gọi dân chủ đa đảng theo kế hoạch sẽ được
đưa ra xét xử vào thứ Hai tới tại Hà Nội và ông đang đối
mặt với một án tù 12 năm.
Theo nguồn tin của chính phủ Việt Nam, bên bị là Cù Huy Hà Vũ
53 tuổi bị giam giữ từ hồi tháng 11 năm ngoái do bị buộc
tội đã công bố trên mạng Internet các bài viết đả kích và
tuyên truyền chống nhà nước và trả lời các cuộc phỏng
vấn "<em>vu khống Đảng và các cơ quan và chính sách nhà
nước</em>".
Ông Vũ lấy bằng luật tại Đại học Sorbonne ở Paris Vu và
thanh danh về trình độ văn hóa lẫn chính trị của ông thật
hoàn hảo. Thân phụ của ông là một thi sĩ nổi tiếng và là
một đồng nghiệp của Hồ Chí Minh. Thân mẫu của ông là y tá
riêng của Hồ Chí Minh.
Ông cùng vợ điều hành một văn phòng luật sư tại Hà Nội,
từng công khai lên tiếng trong nhiều vấn đề chính trị nhạy
cảm và hai lần đệ đơn kiện Thủ tướng. Năm 2006 ông tự
ứng cử mình làm bộ trưởng bộ văn hóa, một chức vụ mà
thân phụ của ông từng nắm giữ trong chính phủ lâm thời
của Đảng Cộng sản trong những năm 1940, song đã bất thành.
Ông Vũ là người cuối cùng trong hàng chục luật sư và nhà
tranh đấu bị bắt giam trong 5 năm qua vì lên tiếng phản đối
chính quyền. Vụ của ông cùng với rất nhiều nhà bất đồng
chính kiến khác vẫn đang tiếp tục bị giam ở trong tù cho
thấy đợt đàn áp mà nhiều nhà phân tích đã nhìn nhận như
là một động thái của Đảng Cộng sản trước Đại hội
được tổ chức vào tháng 1 vừa qua có lẽ chưa dịu xuống.
Vụ của ông Vũ rất có thể sẽ là một trong những vụ lớn
nhất liên quan đến một nhà bất đồng chính kiến trong thời
gian gần đây tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam", <a
href="http://www.hrw.org/en/news/2011/04/02/vi-t-nam-c-n-ph-ng-th-ch-nh-ho-t-ng-ph-p-lu-t-n-i-ti-ng">tổ
chức Theo dõi Nhân quyền [Human Rights Watch]</a> đã viết như
vậy trong một bản báo cáo được công bố vào hôm thứ Bảy.
Bản báo cáo trên nói rằng vụ án này đặt nhiều nhân vật
cao cấp của chính quyền vào một cuộc đọ sức với một
luật sư tranh đấu có mối quan hệ rộng và vụ án đụng
chạm đến nhân quyền trong đó có hành xử trái phép của
công an, bắt giữ người tùy tiện, vi phạm đời tư của công
dân, chiếm đoạt đất đai của người dân, không tuân thủ
trình tự tố tụng và đàn áp tự do bày tỏ quan điểm cá
nhân.
Tin tức về vụ án đã lan truyền trên mạng Internet và thu hút
sự ủng hộ của nhiều trang mạng cá nhân theo dõi tình hình
chính trị, nhiều học giả, nhà báo, Đảng viên và công chúng.
Nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo đã tổ chức các buổi thắp
nến cầu nguyện và gửi hoa tới vợ của ông Vũ để bày tỏ
lòng biết ơn vì ông đã lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ
giáo dân. Nhiều trang mạng cá nhân đã kêu gọi mọi người
hãy tập hợp nhau tại khu vực tòa án, thậm chí có trang mạng
còn đăng một bản đồ khu vực quanh tòa án.
Bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết tiếp:
"Một cuộc vận động toàn dân ủng hộ chưa từng có đã
xuất hiện trên mạng Internet và còn tiếp tục lan rộng. Vụ
án này quả thực khiến người ta có lý do để lạc quan bởi
vì từ trước đến nay người ta chỉ quen nhìn thấy một không
khí nhân quyền ảm đạm tại Việt Nam."
Là một nhà bình luận về các vấn đề xã hội và nhân quyền
không chịu bị đàn áp khiến chính quyền khó chịu, ông Vũ
từng tham gia một phong trào rộng khắp phản đối dự án khai
thác bô-xít đầy tranh cãi do Trung Quốc xây dựng tại Tây
Nguyên và năm 2009 ông đã đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng. Đơn kiện đã nhanh chóng bị tòa án bác.
Năm ngoái ông lại một lần nữa đệ đơn kiện thủ tướng
vì đã ký một nghị định cấm khiếu kiện tập thể. Được
biết đã không có phản hồi chính thức nào cho đơn kiện này.
Vào thời điểm ông Vũ bị bắt, chính quyền nói rằng ông Vũ
đã "viết những tài liệu chống đối Nhà nước Việt Nam,
sử dụng cách nói tuyên truyền mang hình thức chiến tranh tâm
lý, đòi lật đổ chế độ và thực hiện chế độ đa nguyên
và đa đảng, chống lại lợi ích của dân tộc, và kêu gọi
sự can thiệp của nước ngoài."
Ông bị buộc tội "đã viết các tài liệu phát tán thông tin
sai lệch và bịa đặt, xuyên tạc vai trò lãnh đạo và quản
lý của nhà nước; gây hoang mang cho người dân; kích động,
ủng hộ và hô hào chống lại nhà nước, vu khống và xúc
phạm tới danh dự của lãnh đạo nhà nước," nguồn tin của
chính phủ đã cho biết như vậy.
Vụ bắt giữ ông dường như nằm trong một đợt xiết chặt
sự kiểm soát diễn ra suốt năm 2010 nhằm vào tự do ngôn
luận, trong đó có hành động sách nhiễu và bắt giữ một số
nhà báo, các nhà hoạt động tranh đấu đòi cải tổ chính
trị, luật sư và chủ trang mạng. Nhiều trang mạng bất đồng
chính kiến đã bị vô hiệu hóa bằng các kỹ thuật tấn công
bằng công nghệ và chính phủ đã ban hành quy định hạn chế
hoạt động của các quán cà phê Internet công cộng. Nhiều
cuộc phản đối nhà nước thu hồi đất của dân và tịch thu
đất của nhà thờ đã bị đàn áp bằng vũ lực.
Nhiều nhà phân tích đã xem đợt đàn áp nói trên là một
phần của một chiến dịch hạn chế sự tranh luận công khai
diễn ra trước kỳ đại hội Đảng vào tháng 1 năm 2010.
Trong chuyến viếng thăm Hà Nội hồi tháng 10 năm ngoái, Ngoại
trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton đã phát biểu: "<em>Hoa Kỳ
vẫn tiếp tục lo ngại về việc bắt giữ và kết án những
người bày tỏ quan điểm bất đồng một cách ôn hòa, sự gây
áp lực đối với các tổ chức tôn giáo, sự hạn chế tự do
Internet, trong đó có chủ nhân các trang mạng cá nhân.</em>"
Ông Vũ dường như hoạt động độc lập với các nhóm và tổ
chức chính trị, song mối quan hệ của ông với một số nhân
vật cao cấp nổi tiếng trong đó có cả thành viên đầy quyền
lực của Đảng Cộng sản và danh tiếng chính trị vững chắc
của gia đình đã khiến ông trở thành một nhân vật nổi
tiếng.
Thân phụ của ông, Cù Huy Cận là một bộ trưởng và đại
biểu của Quốc Hội đầu tiên năm 1946 đồng thời cũng là thi
sĩ tiên phong của trào lưu thơ lãng mạn tại Việt Nam hồi
đầu những năm 1940. Thân mẫu của ông, Ngô Thị Xuân Nhu, là
em gái của Xuân Diệu, một trong những thi sĩ nổi tiếng hàng
đầu tại Việt Nam.
Tuy ông Vũ không đăng ký hành nghề luật tại Việt Nam, nhưng
văn phòng luật do ông Vũ cùng vợ điều hành đã nhận bào
chữa cho nhiều vụ án khó khăn. Cách đây một năm, tuy ông Vũ
không phải là người theo Công Giáo song ông đã nhận bào chữa
trong một vụ nổi tiếng để bênh vực các giáo dân bị bắt
giữ vì tham gia một đám tang tại một nghĩa trang nằm trong khu
đất bị chính quyền thu hồi.
Vào hôm thứ Ba tuần trước, gia đình ông đã đăng trên mạng
một bức thư ngỏ kêu gọi mọi người hãy tới dự phiên tòa
xét xử ông để "<em>chứng kiến người ta xét xử một
người đàn ông ngay thẳng và chính trực.</em>"
Người dịch: Phạm Anh Tuấn
Nguồn: <a
href="http://www.nytimes.com/2011/04/03/world/asia/03vietnam.html?_r=2&hpw">The
New York Times</a>
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8365), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét