các khoản phải nộp, phải "trao tay" cho cán bộ phường, thành
phố. Lần này thì làm giấy tờ đất đai, cán bộ đến tận
nhà đề đòi tiền... không thuộc khoản phí nào.
Mấy tháng trước, xóm được thông báo phải nộp tiền nghĩa
vụ hàng năm gồm các khoản như thuế đất, thuế vệ sinh,...
có đến hàng chục mục. Tất cả được chia thành hai mục
chính là bắt buộc và tự nguyện.
Mục bắt buộc năm nay tăng mấy chục, mấy trăm phần
trăm...đại loại thế. Nhưng thôi nó là khoản bắt buộc phải
nộp. Vì đất đai không thuộc tư hữu thì phải đóng thuế là
trách nhiệm của toàn dân rồi. Vệ sinh tăng thì cũng đúng, vì
đổ rác rất sướng, cứ cho tất cả các loại vào một cái
túi ném cái xoạch là xong. Không phải phân loại gì hết trơn.
Thế nhưng, trong khoản bắt buộc có khoản thuế kinh doanh!
Chết mẹ! Mẹ mình từ nhỏ là nông dân làm ruộng, sau này bỏ
ruộng thì có bán vặt vài năm, nhưng thuế cao quá lại bỏ
hết. Đã nhiều năm nay ở nhà, xếp vào diện thất nghiệp,
không nghề nghiệp, không thu nhập!!! Thế nhưng chúng nó vẫn
bắt đóng thuế kinh doanh! Cãi nhau ủm tỏi rồi cũng phải nộp
cho bọn ăn cướp vì chúng nó một lũ hợm hĩnh hù dọa một
bà già!
Đến khoản tự nguyện, liệt kê ra còn dài và nhiều hơn cả
bắt buộc! Mấy ông bà đại diện xóm khối gì kéo cả đoàn
đến xin các khoản nào là ủng hộ các kiểu chán rồi, mẹ
không một đồng thu nhập nên chỉ dám cho ít. Chúng nó xì,
nguýt. Vì thế, lên phường chúng nó "kê nợ" một loạt dài.
Trong đó có một khoản là "tiền ủng hộ cán bộ phường"!
Ối thôi!!! Hỏi han lý do, vòng vo tam quốc mãi được cán bộ
giải thích cho là... ủng hộ tiền cho cán bộ phường ăn phở!
Mẹ kiếp! Dân thất nghiệp, không thu nhập, cơm chưa có ăn
lại đi ủng hộ người có việc làm, mà lại là chính
quyền... nhân dân ăn phở! Trơ tráo hết mức, ma cà rồng hút
máu!
Âu cũng là thân phận của một nước đang thời kỳ quá độ!
Các vị uống rượu ngoại nhiều quá say nên bắt dân cũng
phải sống trong cảnh... quá độ theo áp đặt của các vị!
Nhưng than ôi, mẹ già muốn xin cái biên lai nộp tiền về để
xin con cháu tiền thì cán bộ giải thích là tạm giữ lại để
kê khai vào sổ sách...Chịu, dân sao hiểu hết công việc của
các cán bộ ăn phở được!
Muốn được ăn phở, chỉ có làm cán bộ thôi! Cán bộ to nữa
thì sẽ được ăn phở 35 USD! hehe. Kiếp nào mới được ăn?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8223), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét