Đinh Mạnh Vĩnh - Lan man về vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Càng gần đến ngày 04/4/2011 - ngày xét xử TS. Cù Huy Hà Vũ,
không khí trên các trang báo mạng càng trở nên sôi động mà
cách đây vài tháng, ngay những người lạc quan nhất cũng không
nghĩ "nó" có thể sôi sùng sục như bể nước trăm độ xê.

Người người bàn luận, phân tích, đánh giá, cũng như đưa ra
nhiều biện pháp dễ làm, thiết thực nhằm ủng hộ, lên
tiếng cho ông, cũng là cho Công lý & Sự thật. "Phía ngược
lại", sau khi dùng "liên hòan cước" tấn công ông dồn dập
trở nên im hơi lặng tiếng một thời gian, bỗng gần đây
xuất hiện "cao nhân" với đỉnh đỉnh đại danh "Truongton" gây
xôn xao trong "chốn võ lâm", làm náo động cả một góc trời
"lề trái", nhưng xem ra cũng không ăn thua gì cho lắm trước
"quần hùng tứ hải" khi "cao thủ" Truongton bị dập te tua như
cà chua!

Nhiều người còn nhắc đến cả những điều huyền bí, tâm
linh khi liên hệ cái ngày 04/4/2011 với Nhà yêu nước Phan Chu
Trinh, cũng như có người còn liên hệ đến cả ba con số 4
[ngày 4 tháng 4 năm cũng là 4 (2+1+1)], vô tình trùng với cái
điều mà ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tuyên bố: dù
ai nói ngả nói nghiêng, bỏ nó đồng nghĩa với tự sát.
Người ta cũng nâng cả 3 con số bốn này lên thành hình ảnh
"thế chân vạc" của một cái kiềng để ngẫm rằng, sao nó vô
tình trùng khớp với lời tuyên bố của ông Triết đến thế?!
Mình không có ý định gieo rắc hoang mang trong quần chúng đâu
nhá! Nên nhớ, các "ông, bà" nhà mình mới là "chúa" dị đoan
mà thông tin Bộ Kế hoạch - Đầu Tư lập bàn thờ ngay "đầu
não", và nào là "khai ấn đến Trần" lại còn có cả vụ cụ
Rùa nữa ... đầy trên mạng nên xin miễn dẫn nguồn (vì Dân
Luận không phải là diễn đàn phù hợp với điều này).

Không ít người phân tích việc hõan xử TS. Vũ có phần nào
đó dường như liên quan đến cái chết của ông Trịnh Xuân
Tùng bị tên côn đồ khóac áo công an tên là Nguyễn Văn Ninh
đánh gãy cổ đến chết, mà vừa qua tang lễ được tổ chức
vào ngày 23/3/2011, nghĩa là chỉ trước có một ngày dự định
xử TS. Vũ và có vẻ "người ta" sợ chủ nợ ôn tồn, chậm
rãi mà nói với con nợ rằng: "thôi thì, nợ cũ nợ mới tụi
mình tính luôn một lần cho xong, hỉ?"

Người Việt ta lại trọng tình nghĩa trong những lúc khốn
đốn, mà bằng chứng là các Giáo dân Công giáo dường như đã
chuẩn bị xong một chương trình ý nghĩa (1) cho vị Tiến sĩ
Luật đã lên tiếng bảo vệ cho Giáo dân Cồn Dầu trong việc
liên quan đến đất đai.

Dân không có đạo cũng có đủ các hình thức phong phú (2) để
ủng hộ cho ông.

Vụ án của TS. Vũ trở thành vụ án được Quốc tế quan tâm
sâu sắc với hàng lọat các tổ chức uy tín lên tiếng đòi
trả tự do cho ông mà mới nhất là luật sư Vũ Đức Khanh
quyết định nhờ Thủ tướng Canada can thiệp với nhà nước
Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
(3)

Vụ án TS. Vũ dường như cũng là vụ án chính trị đầu tiên
của Việt Nam mà khả năng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp
Quốc lên tiếng chính thức rất cao, với hồ sơ do bà Cù Thị
Xuân Bích chuẩn bị cùng sự hỗ trợ từ phía LS. Nguyễn Xuân
Phước - một Luật sư chuyên nghiệp đang sinh sống tại Hoa
Kỳ, theo dõi và đệ nạp.

Có lẽ ĐCSVN quá chủ quan khi không lường đến vụ án TS. Vũ
được "Quốc tế hóa" trong bối cảnh toàn cầu kết hợp với
tình hình Tunisia, Ai Cập, Lybia... bỗng chốc trở thành tâm
điểm chính của hầu như tất cả các Quốc gia.

ĐCSVN cũng quá dở khi trao trọn vào tay TS. Vũ một quyền lực
mà ai cũng khao khát - sự ủng hộ của đám (rất) đông và họ
dường như chưa bao giờ nghĩ rằng sức hút của TS. Vũ có thể
như vậy chăng?

Một thứ quyền lực đúng nghĩa mang tên "thu phục nhân tâm"
trở thành vũ khí lợi hại và hiệu quả đến không ngờ, có
vẻ sẽ biểu lộ rõ vào ngày 04/4/2011 sắp tới?

Bỗng nhớ, có một tổ chức chính trị ở hải ngoại lại theo
chủ trương "không chạy theo biến cố", "không chạy theo sự
kiện", "không chạy theo tiếng vang" (dù là tiếng vang thật,
không phải tiếng vang dỏm) dù họ đang có chí hướng làm cách
mạng dân chủ. Giá như, họ chịu suy nghĩ lại thì hay hơn là
so sánh người này với người kia, mà việc này lại chẳng
giúp gì cho phong trào dân chủ. Tuy đánh giá cao người này hơn
người khác, nhưng họ lại chẳng có một hành động (cụ
thể) nào để (chí ít) biểu tỏ cho người dân thấy tổ chức
họ đang đứng về phía người đó. Rất tiếc! Vì thế làm sao
có thể thuyết phục được đám (rất) đông? Làm cách mạng
dân chủ mà không có đám (rất) đông thì sao gọi là cách
mạng được?

Có tổ chức hải ngọai khác lại cứ theo duy một con đường
"thông cáo báo chí" mỗi khi chiến hữu của họ bị bắt. Tiếc
nốt!

Tổ chức khác nữa thì "rên" lên một lần (khi chiến hữu của
họ bị bắt) rồi... tắt tị luôn cho đến hôm nay!

Người dân trong nước chúng tôi rất thiệt để nói với các
tổ chức chính trị hải ngọai, nếu thật sự qúy vị "làm
chuyện lớn" thì hãy suy nghĩ lại nhanh đi! Chúng tôi ở trong
nước cần những cái thực tế như ông Vũ vậy thôi! Dù chẳng
có gì trong tay, nhưng ông Vũ đã làm được cái mà các tổ
chức của qúy vị phải suy nghĩ: Thuyết phục được nhân tâm.

Ước gì, các tổ chức của qúy vị đọc được bài này và
góp một bàn tay ngay từ bây giờ bằng cách: chúng tôi ở trong
nước thì làm theo cách chúng tôi, các vị ở hải ngọai thì
hòa nhịp cùng với chúng tôi ngay bằng lá thơ gởi đến ĐCSVN
đồng thời công bố trên các trang báo, nội dung là đòi tự do
cho tất cả tù nhân chính trị bất kể thuộc tổ chức đảng
phái hay không. Nếu qúy vị (tự tổ chức) hay hợp lực cùng
với các hội đồng hương Người Việt để xuống đường
biểu tình tại Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc...
đồng lọat cùng ngày 04/4/2011 thì phải nói quá hay. Xin cám ơn
nhiều lắm.

Đinh Mạnh Vĩnh

p/s: nếu "người ta" mà có dời lại ngày xử Ts. Vũ nữa thì
hổng phải tại ... tui :)

http://chhv.wordpress.com/2011/03/30/thong-bao-thanh-l%E1%BB%85-th%E1%BA%AFp-n%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-ls-cu-huy-ha-vu-va-cho-cong-ly_s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-t%E1%BA%A1i-d%E1%BB%81n-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%B9-h%E1%BA%B1ng-c/
(1)

http://danluan.org/node/8155 (2)

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/asking-canada-in-chhv-case-dh-03292011184512.html
(3)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8330), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét